Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Bàn về CÂY LƯƠNG TRI
Threaded View
-
14-06-2023, 22:30 #5
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Cám ơn chị theoThay đã mở đầu 1 chủ đề rất hay.
Em từng được nghe Thầy nói : Lương tri là Lương thiện + Tri thức, là tài năng + đức độ... Hiện tại khi càng theo Thầy thì em càng thấy lương tri là sự kết hợp hoàn hảo của tinh hoa của lương thiện cao nhất đó là Từ Bi và của trí tuệ cao cấp nhất đó là Trí Huệ. Phật có sự Từ Bi, sự từ bi của Phật luôn bao dung, độ lượng với vạn vật muôn loài và với cả kẻ ác. Theo quan điểm cá nhân em thì công tội phân minh, kẻ ác nên bị trừng phạt theo đúng tội lỗi đã gây ra. Không phải lúc nào cũng “ quay đầu là bờ, lập địa thành Phật “ ! Để làm được “ công tội phân minh” thì phải có trí huệ- sự hiểu biết, cách nhìn nhận sự việc, mà không phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Sự từ bi, lương thiện ở người có trí huệ thì sẽ giúp được rất nhiều người, sẽ làm được rất nhiều việc lớn...
Trên diễn đàn có 1 bài viết rất hấp dẫn đó là : Thất Đại Ma Quỷ Kiếm. Trong bài , em rất ấn tượng với thanh Quỷ kiếm cuối cùng- thanh quỷ Kiếm thứ 7 – Vô Kiếm. Một mình thanh Vô Kiếm đánh cùng Thất Đại Bảo Kiếm mà ngang sức. Và sau đó, Thầy đã đứng im, không phản đòn. Con quỷ ( hồn kiếm) cầm thanh Vô Kiếm đánh mãi, đánh mãi mà Thầy không chết và cũng không bị thương. Cuối cùng, nó đã xin thua. “’Thế mới biết rằng : Khi người ta không ham muốn gì cả, không cần cái gì cả, không tranh chấp với ai cả... Sức mạnh lúc ấy là lớn nhất và có thể nói sức mạnh này là bất khả chiến bại”. Vô Kiếm đã được đổi tên thành Lương Tri Cầu Pháp Kiếm. Và cũng nhờ sức mạnh của Lương tri, Thầy đã chỉ mất 7 giờ là hợp nhất 7 thanh ma quỷ kiếm ( 1 việc cần phải luyện trong 7 ngày 7 đêm ). Sau khi đọc bài này, em chợt nhận ra : Lương tri còn là không ham muốn gì, không cần gì cả và cũng không tranh chấp với ai...Thầy làm mọi việc vì việc đó cần làm và nên làm chứ không phải Thầy làm để đạt đến đỉnh cao của tu luyện , để có cuộc sống tốt hơn ...
Một ví dụ đơn giản mà em hiểu đó là việc làm từ thiện. Có rất nhiều người làm từ thiện, có người làm âm thầm, có người thì làm rất rầm rộ, ai cũng có lý do hợp lý đưa ra cho cách họ làm từ thiện. Nhưng thật sự, họ làm từ thiện vì mục đích gì ? Giúp cho người khác, hay tiện thể giúp luôn cho bản thân, cho gia đình? Khi họ làm từ thiện, họ có mong muốn họ tích được thêm phúc cho bản thân, cho gia đình, cho con cái ? Có người, đi trên đường gặp 1 người già đang rất đói thì mua cho người già 1 cái bánh. Có thể lúc đó, người đó chỉ nghĩ là : thấy người già đáng thương nên giúp 1 chút chứ không phải : mình giúp người này là mình đang làm việc thiện và sẽ được tích phúc, sẽ được ai đó giúp lại khi mình cần. Một hành động , nhưng suy nghĩ khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau trên con đường tu luyện.
Khi em nói chuyện vui với vài người em có hỏi : Lương Tri là gì ? Có người đã nói : lương tri là 1 cái cây. Lúc đó cảm nhận của em là vui vẻ . Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn em lại có 1 nhận định : Đúng rồi, lương tri là 1 cái cây bởi nó được gieo mầm, được nuôi dưỡng, chăm sóc để lớn lên. Gieo thì mỗi học trò đã được Thầy gieo rồi, làm thế nào cho cây có thể nảy mầm, có thể lớn lên lại phụ thuộc rất lớn vào bản thân của mỗi người. Mỗi học trò phải có mức năng lượng ( thực công) tốt là điều kiện đầu tiên để hạt được gieo có thể nảy mầm. Bởi không có năng lượng thì sao có sức để làm việc. Tiếp theo là các yếu tố khác như là người tốt, làm việc tốt , cách nhìn nhận sự việc, vấn đề , cách xử lý vấn đề như nào... Thước đo kết quả của quá trình tu luyện là sự phát triển của cây lương tri trong tâm mỗi người.
Vậy nên, không biết lương tri của em đã được nảy mầm hay chưa , nếu đã nẩy mầm thì lớn được thế nào ... nhưng em vẫn luôn phấn đấu, luôn có 1 niềm tin vững chắc: đi theo Thầy, học theo Thầy từ những điều nhỏ nhất, cây lương tri của em sẽ lớn được thôi !
/Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (16-06-2023),Diệu Hồng (24-06-2023),Hanhthong (22-06-2023),Hạnh An (26-06-2023),Hiếu Thuận (06-07-2023),HoangSyHiep (17-06-2023),hoanlinh (17-06-2023),Hoasentrang (16-06-2023),hoatuyet (25-06-2023),hongvulien (20-06-2023),kiencuong304 (17-06-2023),lê chí công (16-06-2023),manhtuongngo (16-06-2023),Một điều lành (17-06-2023),nganuoc (18-06-2023),Nguyễn Quyên (20-06-2023),Nguyệt Lan (16-06-2023),NguyetQuangTu (16-06-2023),PhongThuyGia (20-06-2023),phuongdet (16-06-2023),phuongngoc (20-06-2023),Phương Nam (20-06-2023),Tamhuongthien (20-06-2023),tamminh (17-06-2023),tam_thuc (21-06-2023),Thanh Quang (12-12-2023),THANHTINH (19-06-2023),theoThầy (16-06-2023),thiện tai (16-06-2023),Thutrang (19-06-2023),trangpham (21-06-2023),Trung Nghĩa (17-06-2023),tuluyenthantam (17-06-2023),TuMinh (22-06-2023),Vidieu (19-06-2023),Đậu Đậu (17-06-2023),Đức Thành (17-06-2023),Đức Tin (30-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (16-06-2023)