Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Bàn về CÂY LƯƠNG TRI
Threaded View
-
09-06-2023, 23:18 #4
Nhập Môn
- Ngày tham gia
- Jul 2021
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 1,707
- Thanked 164 Times in 7 Posts
Kính thưa THẦY,
Thưa chị,
Sau khi đọc được bài viết của chị TT bàn về chủ đề cây Lương Tri, tối hôm đó như có một yêu cầu trong não bộ thúc đẩy con phải tìm hiểu về chủ đề này. Thật may mắn, sau khi đọc lại 2 lần bài viết của chị TT, trong đầu con hiện lên một ý tưởng: đi học Thiền hay là mình tìm câu trả lời từ các bài Thiền của THẦY?
Đọc bài viết của chị đến đoạn: “ Bản thân con, con định nghĩa: “Lương tri- là sự kết hợp giữa Lương tâm và tri thức, trí tuệ. Người tu cao cấp thì sẽ là sự kết hợp giữa Lương tâm và Trí huệ”, em nhận thấy đây là một dẫn dắt hợp lý cho mình tìm bài luyện để ngồi Thiền. Trong đầu em, lúc đó hiện lên 2 bài có liên quan đến ý này:
1. Bài luyện Khai Tâm Mở Huệ.
2. Vạn pháp Lương Tri Tâm Huệ trận.
Nghĩ đến đây, trong đầu như có tiếng nhắc nhẹ: con ngồi thiền bài luyện: “Khai Tâm Mở Huệ” đi! Lúc này, em chỉ việc bật điện thoại lên và làm theo thôi, mình được nhắc rồi thì phải!
Ngồi thiền hết bài luyện, em đã tìm ra được câu trả lời như sau:
- Bài luyện: Khai Tâm Mở Huệ - độ dài: 47’32’’... Đến đoạn: 25’17’’:
“...Lương Tri Quang Minh trận xuất hiện, phát một nguồn năng lượng vào Tâm, khai Tâm, khai Tâm, khai Tâm. Tâm sáng lên, Tâm sáng nữa lên. Hạt giống cây Lương Tri được gieo vào Tâm, hạt cây Lương Tri được gieo vào Tâm. Hạt cây sẽ nảy mầm và phát triển xanh tốt nếu những trái tim này luôn luôn trong sáng, luôn luôn hướng thiện và luôn luôn ấm áp. Tâm sáng lên, tâm thật sáng lên. Năng lượng từ Tâm phát mạnh lên, năng lượng từ Não phát mạnh xuống, 2 nguồn năng lượng này hội tụ tại Tuệ Minh...”
Qua đó ta có thể hiếu:
- THẦY gieo hạt giống cây Lương Tri vào Tâm của người được gieo!
- Hạt cây Lương Tri sẽ nảy mầm và xanh tốt nếu người được gieo hạt có trái tim: luôn luôn trong sáng, luôn luôn hướng thiện, luôn luôn ấm áp.
Kính thưa THẦY, con xin phép được trình bày ý hiểu của mình về 2 vấn đề này ạ, kính mong THẦY giảng dạy thêm để con có thể hiểu đúng, thực hành đúng ạ. Đồng thời kính mong nhận được sự trao đổi từ các đồng môn để chúng ta học hỏi được thêm tư duy hợp lý để rèn luyện bản thân trên con đường tu luyện.
- Tìm hiểu về việc THẦY gieo hạt giống cây Lương Tri vào Tâm.
Trước hết, không thể coi tâm là quả tim thuần túy trong giải phẫu học.
Khi THẦY đã gieo hạt vào Tâm, cây lớn lên sẽ ở trong Tâm! Tức là Tâm phải là không gian đủ lớn để cây Lương Tri có thể phát triển được! Ví dụ: Khi THẦY cho kiểm tra, có người cây Lương Tri đã là cây có bóng mát, có người thì cây đã cao hơn 30 cm, người thì cây Lương Tri khoảng 9cm... tức là không gian ở trong Tâm sẽ không phải là giống nhau! Sẽ có người tâm rộng, sẽ có người tâm chưa rộng.
Qua đó, sẽ hình thành nên tư duy: luyện Tâm để cây Lương Tri có không gian phát triển.
Con tìm hiểu, THẦY từng dạy về luyện Tâm như sau:
“ Luyện khí công thật sự là yêu cầu phải rèn luyện được ý thức của đại não, thậm chí cả các cơ quan chức năng về hoạt động ý thức, tư duy, tinh thần, tình cảm của toàn cơ thể. Có một số người còn cho rằng luyện Tâm là luyện cả những tiềm thức còn ẩn sâu trong đại não. Có lẽ trong mỗi con người đều có những mật mã di truyền, có những gen di truyền của tổ tông nhiều đời, còn được gọi là thông tin di truyền, nó được truyền từ đời nọ sang đời kia. Chính vì vậy việc luyện Tâm trong khí công còn mang ý nghĩa khai thác, phát huy được tinh hoa đã đúc kết trong một gia đình, thâm chí trong một dòng tộc để được hội tụ trong 1 con người. Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Có người nào đã đúc kết được tinh hoa của một dân tộc hay không? Nếu có thì Hồ Chí Minh là một trong những con người như vậy.
Chính vì vậy khi luyện Tâm thành công thì con người có thể có đột biến về trí tuệ, học sinh có thể học giỏi hơn, sẽ có những người sẽ có một lượng kiến thức rất rộng, rất sâu mặc dù trong thực tế anh ta chưa được học những kiến thức ấy. Luyện Tâm thành công còn có thể thay đổi được tính xấu của một số người, ví dụ: tính hiếu thắng, tính nóng nảy, tính khoác lác, tính đố kỵ ghen ghét, tính khoe mẽ...
Luyện Tâm thành công tức là đã luyện cho mính trở thành một con người tốt hơn, sống giản đơn hơn, khiêm tốn hơn và thiện tâm hơn...
Sau khi đã xác định quyết tâm theo học và đã có lòng tin thì việc đầu tiên là sửa mình. Hãy tự sửa mình từ những cái nhỏ nhất, đừng đặt ra một mục đích gì cao xa, cứ bắt đầu làm đi rồi kết quả nó sẽ đến. Ở cuộc đời trần tục này không có ai hoàn thiện được đâu, ngay cả Phật có xuống trần cũng vậy thôi, có như thế nó mới là trần tục. Nếu như mỗi ngày ta làm tốt hơn một chút, thì tâm ta sẽ dần dần trong hơn, dần dần sẽ sáng hơn, ta sẽ nhìn mọi hiện tượng sự vật với một cách thiện tâm hơn...như thế tức là ta đã đang luyện Tâm đấy!”
...
“Phải có lòng tin và bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
Chúng ta phải tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, phải tin vào mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, phải tin vào chính chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Phải tin rằng khi chúng ta thành tâm thì chắc chắn Cha – Ông ta sẽ giúp đỡ dạy bảo chúng ta. Cha –Ông ta nói ở đây là những ai ? Những con người như : Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ,Lý Thái Tổ,Lý Thánh Tông,Trần Thánh Tông,Trần Nhân Tông,Lê Thánh Tông...và Hồ Chí Minh, họ đâu có chết. Những con người đó cũng như toàn bộ nền văn hóa Tâm linh Việt Nam luôn luôn sẵn sàng dang tay đón nhận và dìu dắt chúng ta”...
( Trích về mục: Luyện Tâm – trong bài: Khí công và khoa học. Thầy Huệ Tâm)
(Link: Khí Công & Khoa Học (tukhicongdentamlinh.net))
Tiếp tục tìm hiểu về Tâm, trích đoạn trong bài viết: “Luyện Tập Võ Công”, Thầy có kể lại:
... “Tâm pháp dựa vào hai yếu tố: Nhãn Thần và Tâm. Yếu tố Tâm lại cần có ba yêu cầu:
- Việc làm chính xác
- Trái tim trong sáng
- Quyết tâm cao.”...
Thưa THẦY, về khái niệm việc làm chính xác, con có thể hiểu là phụ thuộc nhiều vào nhận thức và tư duy của một con người đúng không ạ?
- Hạt cây Lương Tri sẽ nảy mầm và xanh tốt nếu người được gieo hạt có trái tim: luôn luôn trong sáng, luôn luôn hướng thiện, luôn luôn ấm áp.
- Trái tim luôn luôn trong sáng, trái tim luôn luôn hướng thiện
Khái niệm này đã rõ ý trong bài giảng của THẦY: “Nếu như mỗi ngày ta làm tốt hơn một chút, thì tâm ta sẽ dần dần trong hơn, dần dần sẽ sáng hơn, ta sẽ nhìn mọi hiện tượng sự vật với một cách thiện tâm hơn”, và trong bài viết của chị TT ở đoạn cuối, như một lời hứa, một lời khẳng định của một người trần tục đã học Tâm pháp!
- Trái tim luôn luôn ấm áp
Con có thể hiểu là ngoài việc sưởi ấm cho bản thân mình, trái tim chúng ta luôn hướng sự ấm áp đến những người xung quanh, rồi hướng sự ấm áp của trái tim tới vạn vật chúng sinh phải không ạ?
/"Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì "- Thầy Huệ Tâm.
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thiện tai
bần tăng (11-06-2023),Diệu Hồng (24-06-2023),Dungnph (12-06-2023),haixuyentb (11-06-2023),Hanhthong (13-06-2023),hiepqf3 (12-06-2023),HoangSyHiep (11-06-2023),hoanlinh (12-06-2023),Hoasentrang (13-06-2023),hoatuyet (25-06-2023),huongtamlinh (14-06-2023),kiencuong304 (10-06-2023),lê chí công (13-06-2023),Lê Minh (11-06-2023),Lobbyvietnam (11-06-2023),manhcao277 (11-06-2023),manhtuongngo (15-06-2023),nganuoc (18-06-2023),Nguyễn Quyên (12-06-2023),NguyetQuangTu (10-06-2023),PhongThuyGia (20-06-2023),Phương Nam (12-06-2023),Tamhuongthien (11-06-2023),tamminh (10-06-2023),tam_thuc (12-06-2023),Thanh Bình (14-06-2023),Thanh Quang (11-06-2023),THANHTINH (13-06-2023),theoThầy (13-06-2023),Tieutrucxinh (16-06-2023),tranquang1510 (15-06-2023),Trung Nghĩa (12-06-2023),tuluyenthantam (11-06-2023),TuMinh (11-06-2023),Vidieu (10-06-2023),youme (12-06-2023),Đậu Đậu (10-06-2023),Đức Thành (10-06-2023),Đức Tin (30-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2023)