Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn chị theoThầy đã đưa ra một chủ đề rất hay để mọi người thảo luận, bài viết của chị có lẽ đã đánh thức và thúc đẩy thêm sự phát triển của cây Lương Tri trong mỗi học trò chúng em.
    Trung Nghĩa cũng xin góp một số ý kiến dựa trên tư duy của bản thân về chủ đề này, nếu có chỗ nào chưa đúng hay chưa hợp lý mong được Thầy và các bạn đọc chỉ dậy.
    I/ Làm thế nào để cây Lương Tri phát triển?
    Trước đây Trung Nghĩa cũng nghĩ rằng chỉ những vật vô tri, vô giác mới không có lương tri còn lại đã có tư duy thì đều có lương tri. Trong một buổi học được Thầy chỉ dậy Trung Nghĩa mới biết Lương Tri của vạn chúng sinh muôn loài là một cái cây (cây lương tri) mà đã bị một con rắn nuốt và lấy đi, sau này Thầy đã đánh chết con rắn và lấy lại cây Lương Tri cho vạn vật chúng sinh rồi đem về ... Và nó tự động đi vào tim Thầy!
    Sau buổi học đó Trung Nghĩa cứ băn khoăn mãi làm thế nào để mình có lương tri, có phải Thầy đã đem về trồng rồi là mọi người đều có lương tri rồi không? Và rồi trong một lần về NNLĐ Trung Nghĩa đã được Thầy gieo hạt cây lương tri vào tâm, kể từ hôm đó Trung Nghĩa thường xuyên nghĩ về cây lương tri của mình, tò mò không biết nó thế nào rồi, đã lớn đến đâu? Khoảng hơn một tháng sau, Khi về lại NNLĐ Trung Nghĩa được tập bài thiền “ Vạn Pháp Lương Tri Tâm Huệ Trận”, Trong quá trình ngồi thiền Trung Nghĩa tập trung vào tâm mình để cảm nhận về cây lương tri, thật may mắn Trung Nghĩa cảm nhận được cây lương tri trong tâm đã lớn đến phần ngang giữa tim và cổ, cây chỉ có một nhánh thẳng. Khoảng nữa năm sau, khi Trung Nghĩa tập lại bài “ Vạn Pháp Lương Tri Tâm Huệ Trận” thì lúc này Trung Nghĩa cảm nhận cây lương tri trong tâm đã lớn rất nhiều, lá của nó đã vươn qua đỉnh đầu bách hội, cây rất mập, lá xum xuê và xanh tốt.
    Khoảng thời gian từ hơn một năm trước Trung Nghĩa khi tập lại bài “ Vạn Pháp Lương Tri Tâm Huệ Trận” thì không còn cảm nhận rõ về cây lương tri của mình như trước nữa, hôm cảm nhận được thì cây không còn mập như trước, cây vẫn một nhánh nhưng thân cây đã nhỏ đi rất nhiều, lá cây cũng không được xanh mướt như trước.
    Trung Nghĩa nhận thấy thời gian mà cây Lương Tri phát triển nhanh và tốt nhất là giai đoạn khi TN thường xuyên nghĩ về cây lương tri của mình, chăm tập thiền, chăm đọc diễn đàn và hàng ngày cố gắng sửa mình theo những lời Thầy dậy để trở thành một người tốt hơn, có thể nói là đây là giai đoạn mà Trung Nghĩa cảm thấy mình đang tu lên.
    Hôm về NNLĐ quan sát một cây hoa bị bón quá nhiều phân làm cây bị héo Trung Nghĩa mới giật mình nhận ra rằng đã quá lâu rồi mình không quan tâm đến cây lương tri của mình. Một cái cây nếu không được chăm sóc hàng ngày, không được tưới nước và bón phân với liều lượng thích hợp thì dù đã lớn và xanh tốt rồi cũng héo dần mà thôi.

    (còn nữa)


    /

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    bần tăng (11-06-2023),Diệu Hồng (24-06-2023),Dungnph (12-06-2023),haixuyentb (11-06-2023),Hanhthong (21-06-2023),HoangSyHiep (11-06-2023),hoanlinh (12-06-2023),Hoasentrang (13-06-2023),hoatuyet (25-06-2023),huongtamlinh (14-06-2023),lê chí công (13-06-2023),manhcao277 (11-06-2023),manhtuongngo (15-06-2023),nganuoc (18-06-2023),Nguyễn Quyên (12-06-2023),NguyetQuangTu (10-06-2023),PhongThuyGia (20-06-2023),phuongngoc (10-06-2023),Phương Nam (12-06-2023),Tamhuongthien (11-06-2023),tamminh (10-06-2023),tam_thuc (12-06-2023),Thanh Quang (11-06-2023),theoThầy (13-06-2023),thiện tai (10-06-2023),Tieutrucxinh (16-06-2023),tuluyenthantam (11-06-2023),TuMinh (11-06-2023),Vidieu (10-06-2023),youme (12-06-2023),Đức Tin (30-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (11-06-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •