Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Bàn về CÂY LƯƠNG TRI
Threaded View
-
29-05-2023, 22:46 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Nhớ lại những ngày đầu biết Thầy, tôi đã muốn mình được Thầy nhận làm học trò ngay. Vì tôi tự tin là mình tốt, mình tử tế, mình rất xứng đáng. Tôi tham gia đầy đủ các chương trình của lớp, viết nhiều bài chân thành như thế, mà nửa năm rồi một năm trôi qua, Thầy vẫn chưa nhận. Giai đoạn đó tôi chán nản, cũng hoài nghi, vì sao mình tốt thế rồi, làm đủ các yêu cầu rồi mà không được.
May mắn thay, trong quá trình thiền luyện, quan sát bản thân, tôi mới nhận thức được mình còn rất nhiều sự xấu xí trong tâm hồn. Tôi không còn tự tin nữa, rồi thấy bản thân mình không xứng đáng, nên tôi không chờ đợi, khắc khoải, không áp lực phải viết bài để được ghi nhận. Nhưng chính tại thời điểm tôi chấp nhận bản thân mình như vậy thì Thầy cũng nhận tôi.
Kể lại câu chuyện này để thấy nhiều cái bản thân chúng ta tưởng vậy, nghĩ vậy mà không phải vậy. Vấn đề “Lương tri” và “Cây Lương Tri” là một phạm trù thuộc về “Đạo”, nên cũng “bất khả tư nghị”. Tất nhiên, ai cũng có cách định nghĩa riêng và tại những thời điểm khác nhau, chúng ta có những cách hiểu khác nhau, phụ thuộc vào nhận thức. Nhưng cho dù hiểu thế nào thì ai cũng mong muốn hạt giống trong tâm mình nảy mầm và phát triển thành cây xanh tốt. Chỉ có điều…chúng ta không biết làm cách nào để đạt được mong muốn đó.
Chính vì thế, thời gian qua có người thất vọng vì mình chưa có cây, có người buồn vì cây của mình chưa lớn, có người lo lắng, hồi hộp vì không biết tình trạng cây Lương tri của mình ra sao, có người thì ngưỡng mộ những cái cây đã rất phát triển. Cảm xúc của chúng ta bị phụ thuộc rất nhiều vào kết quả. Có thể trong tâm linh có những tiêu chí và cách đánh giá khác chăng, hoặc có thể chính chúng ta cũng chưa hiểu hết về bản thân mình? “Vậy mà không phải vậy”, vì thế có lẽ chúng ta không nên cố giải thích vì sao mình đã làm nhiều, đã cố gắng nhiều, đã hy sinh nhiều mà kết quả vẫn không như mong đợi.
Tôi cũng là một người đã từng có cảm xúc lo sợ. Khi Thầy cho xung phong để được kiểm tra, tôi không dám và trốn tránh. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho một kết quả bết bát. Đến thời điểm này, tuy vẫn còn chút hồi hộp, lo lắng nhưng tôi sẵn sàng đón nhận một kết quả “không tốt lắm”. Bởi trước hết, tôi nhìn thấy còn rất nhiều sự xấu xí trong con người mình, và cũng bởi tôi hiểu những người đạt kết quả rất cao, họ phải có rất nhiều dũng khí và sự trả giá khắc nghiệt.
Nếu “Tu vì vạn vật chúng sinh” là “Con đường ngắn nhất đến gần Lương Tri”, thì thực sự có lẽ tôi đang đi ở con đường vòng vèo nào đó, dài hơi hơn. Vì tôi vẫn chỉ đang tu vì bản thân, vẫn chỉ đang cố gắng để mình hoàn thiện hơn từng ngày, vẫn quan sát mình trong từng việc để chấp nhận và chân thật với chính mình. Mà tôi đã thấy nó không hề dễ dàng chút nào.
Nếu kết quả kiểm tra cây lương tri của chúng ta chưa được như kỳ vọng, chúng ta có thể buồn, rất buồn, Thầy cũng có thể rất thất vọng, nhưng quan trọng là chúng ta không quên “nhu cầu” phát triển bản thân trong chính mình, chúng ta phải chấp nhận kết quả, tốc độ và năng lực của chính mình.
Chỉ có sự tin tưởng, vững vàng và bền bỉ mới có thể giúp mình đi từng bước một để đến gần hơn với “Lương Tri”.
/
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (30-05-2023),Diệu Hồng (31-05-2023),Dungnph (30-05-2023),haile (10-06-2023),haixuyentb (31-05-2023),Hanhthong (31-05-2023),hiepqf3 (06-06-2023),HoangSyHiep (01-06-2023),hoanlinh (30-05-2023),Hoasentrang (30-05-2023),hoatuyet (25-06-2023),huongtamlinh (30-05-2023),kiencuong304 (10-06-2023),lê chí công (31-05-2023),Lobbyvietnam (31-05-2023),manhcao277 (11-06-2023),manhtuongngo (30-05-2023),Một điều lành (30-05-2023),Minh Toàn (08-06-2023),nganuoc (06-06-2023),Nghệ Linh (31-05-2023),NguyetQuangTu (30-05-2023),PhongThuyGia (30-05-2023),PHUCLONG (31-05-2023),phuonganhhp (01-06-2023),Phương Nam (30-05-2023),Tamhuongthien (11-06-2023),tamminh (30-05-2023),tam_thuc (30-05-2023),Thanh Quang (30-05-2023),THANHTINH (30-05-2023),thanhvinh (06-06-2023),theoThầy (30-05-2023),thiện tai (30-05-2023),Thutrang (01-06-2023),Tieutrucxinh (01-06-2023),trangpham (21-06-2023),Trung Nghĩa (01-06-2023),tuluyenthantam (30-05-2023),TuMinh (30-05-2023),Vidieu (30-05-2023),youme (31-05-2023),Đại Minh (05-06-2023),Đậu Đậu (30-05-2023),Đức Thành (30-05-2023),Đức Tin (01-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (30-05-2023)