Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Thăm Chùa Linh Ẩn – Thầy Huệ Tâm hóa thân nhập tượng

    Trong chuyến du lịch lần này, chúng tôi được thăm chùa Linh Ẩn, đây được coi là 1 trong những chốn cầu nguyện linh thiêng, xây dựng đầu tư quy mô lớn tại Đà Lạt.

    Chùa Linh Ẩn được xây trên khu đất có độ cao 3000m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố hơn 20km, nơi có bức tượng Phật bà cao 71m, thuộc loại cao nhất khu vực Đông Nam Á.

    Ngay từ xa, khi nhìn thấy bức tượng trắng nổi bật trên nền xanh cây cỏ của thiên nhiên Thác Voi, Thầy trò chúng tôi đã trầm trồ vì quá đẹp, còn khi vào đến nơi, thì càng cảm nhận được sự to lớn ấy. Tại sao một không gian ngôi chùa không phải là quá lớn, mà có thể làm được bức tượng to và đẹp, thần thái an yên hiền hòa phúc hậu như thế. Tuy nhiên, khi vừa vào đến nơi chúng tôi cũng có cảm nhận hơi khó chịu.

    Và rồi Thầy lại làm việc, ngay tại sân chùa.
    Sau khi kiểm tra, bỗng phát hiện ra ở chân bức tượng đã có năng lượng Rắn. Thời gian vừa rồi, loại năng lượng này phát triển rất nhiều, tấn công và chuyển hóa xấu khá nhiều người trần tục. Đánh giá được sự nguy hiểm này, Thầy cũng đã có những biện pháp kiểm soát và xử lý mạnh, tuy nhiên gặp năng lượng Rắn ở đây cũng là điều khá bất ngờ.

    Thầy lập tức PHONG TỎA HỦY BỎ năng lượng Rắn.
    Thầy cùng Chị TT bắt đầu làm việc.
    Thầy dùng nước Thơm để rửa sạch tượng Phật Bà.
    Sau khi các học trò của Thầy đã hủy bỏ năng lượng rắn ở chân tượng và rửa sạch cũng như hoàn thiện lại tượng. Một lần nữa Thầy dung "Nước Cam Lồ" rửa lại tượng.

    Cảm nhận lúc đó như có cơn mưa nhỏ tưới lên bức tượng, còn mắt thường của chúng tôi thì thấy bức tượng sáng hơn, thần thái rõ nét hơn. Đám mây màu sẫm sau bức tượng trước đó cũng bay đi để bức tượng hiện ra sáng bừng hơn, giữa không gian buổi xế chiều.

    Sau đó Thầy hô: Huệ Tâm hóa thân nhập tượng.
    Tôi cảm nhận một nguồn năng lượng ấm áp, đỏ rực phía trước, màu sắc và sự ấm áp của nguồn năng lượng này với riêng tôi cũng gần giống như thấy được từ bức ảnh Phật bà và Vũ trụ mà Thầy tặng gia đình tôi ở nhà.

    Các học trò chúng tôi cùng chắp tay vái lạy bức tượng Phật. Trong lòng tôi chợt nghĩ, ngôi chùa này được xây dựng từ năm 1993, trùng tu và đặt tượng năm 1997 mà phải đến ngày 14-5-2023 mới chính thức có phần LINH, bắt đầu từ hôm nay người dân Đà Lạt, khách thập phương từ mọi miền có thể chiêm bái, khấn nguyện trước bức tượng như có Phật Bà hiện thân này….

    Cách đây 2 năm, tôi cũng đưa bố mẹ tôi tới thăm quan vãn cảnh ngôi chùa, hôm nay được đi cùng Thầy và các đồng môn, được chứng kiến một thời khắc lịch sử cho ngôi chùa, cho bức tượng Phật bà lớn nhất Đông Nam Á, bỗng dưng tôi thấy nhớ mẹ vô cùng, mà không hiểu vì sao. Có lẽ, khi có năng lượng của Thầy, khi bức tượng có năng lượng của Thầy thì cũng kích hoạt tình yêu thương, lòng biết ơn nhiều hơn chăng. Mấy Thầy trò chúng tôi cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm với bức tượng Phật, rồi vội vã lên xe ra sân bay.



    ([I]Hình ảnh Thầy chụp tại chùa Linh Ẩn, sau khoảnh khắc lịch sử ngày 14/5/2023)
    p/s: Các đồng môn nhìn tấm ảnh này có cảm nhận thấy điều gì không?


    Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được học hỏi mỗi ngày. Những việc Thầy làm toàn là những điều lớn lao, giúp ích cho chúng sinh muôn nơi mà chúng con vẫn để Thầy phải bận tâm về những điều nhỏ nhặt, chưa tốt của chính mình.


    /
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 17-05-2023 lúc 19:57. Lý do: chính tả
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (26-05-2023),cảnh thắng (18-05-2023),dangthanhha (20-05-2023),Diệu Hồng (22-05-2023),Dungnph (19-05-2023),haixuyentb (21-05-2023),Hanhthong (19-05-2023),hiepqf3 (19-05-2023),HoangSyHiep (18-05-2023),hoanlinh (22-05-2023),hongvulien (27-09-2023),huongtamlinh (18-05-2023),kiencuong304 (17-05-2023),lê chí công (17-05-2023),Lê Minh (17-05-2023),Lobbyvietnam (20-05-2023),longtadinh (18-05-2023),manhcao277 (22-05-2023),manhtuongngo (19-05-2023),Một điều lành (18-05-2023),Minh Toàn (20-05-2023),MinhTam8 (20-05-2023),nganuoc (18-05-2023),Ngô Minh Thành (17-05-2023),Nghệ Linh (23-05-2023),Nguyễn Quyên (18-05-2023),Nguyệt Lan (18-05-2023),NguyetQuangTu (17-05-2023),PhongThuyGia (18-05-2023),phuonganhhp (18-05-2023),Phương Nam (19-05-2023),Tamhuongthien (22-05-2023),tamminh (18-05-2023),tam_thuc (18-05-2023),Thanh Quang (18-05-2023),Thanhduong (19-05-2023),thanhphong (18-05-2023),THANHTINH (20-05-2023),theoThầy (18-05-2023),thiện tai (17-05-2023),Thutrang (24-05-2023),Tieutrucxinh (19-05-2023),tinhtamtuluyen (03-06-2023),trangpham (17-05-2023),Trung Nghĩa (24-05-2023),tuluyenthantam (19-05-2023),TuMinh (20-05-2023),Vidieu (18-05-2023),youme (17-05-2023),Đại Minh (19-05-2023),Đậu Đậu (24-05-2023),Đức Tin (19-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (17-05-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Nam mô Như Hoa Thiên Phúc Huệ Tâm Pháp!
    Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát!

    Thật là kỳ diệu, khi con nhìn vào bức ảnh con thấy cả Thầy và cả tượng Phật Bà đều rất sáng, hào quang phát ra rực rỡ. Năng lượng mát lành tràn ngập khắp cơ thể. Không chỉ dừng lại ở đó, tập trung nhìn vào bức ảnh một vài phút con cảm thấy như mình đang ngồi trong một trận pháp với năng lượng rất mạnh. Con chắp tay xin phép Thầy, xin phép Phật Bà cho con ngồi tư thế thiền nhưng mở mắt để chiêm ngưỡng bức ảnh. Cơ thể của con bắt đầu được thanh lọc, thải độc, xả bỏ khí độc, khí bệnh...Một vài phút sau thì các đường kinh chính trên cơ thể như được thông suốt, đặc biệt là đường kinh Thủ Thái Âm Phế, kinh Thủ Thiếu Âm Tâm, kinh Thủ Dương Minh Đại Trường là dễ dàng nhận biết nhất. Khí thoát ra khỏi các đầu ngón tay căng tức, cơ thể rung lắc...

    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Phật Bà đã hiện diện ở đây, ở mọi nơi, mọi lúc vị chúng sinh!
    Em cảm ơn chị Hoasentrang đã cung cấp thông tin và hình ảnh vi diệu này!

  4. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (26-05-2023),dangthanhha (20-05-2023),Diệu Hồng (22-05-2023),Dungnph (19-05-2023),haixuyentb (21-05-2023),Hanhthong (19-05-2023),hiepqf3 (20-05-2023),hoanlinh (22-05-2023),Hoasentrang (19-05-2023),hongvulien (27-09-2023),lê chí công (20-05-2023),manhcao277 (22-05-2023),Minh Toàn (20-05-2023),nganuoc (24-05-2023),Nghệ Linh (23-05-2023),NguyetQuangTu (22-05-2023),PhongThuyGia (22-05-2023),Phương Nam (19-05-2023),Tamhuongthien (22-05-2023),tamminh (19-05-2023),Thanhduong (19-05-2023),thanhphong (21-05-2023),THANHTINH (20-05-2023),Thutrang (24-05-2023),Trung Nghĩa (24-05-2023),TuMinh (20-05-2023),youme (22-05-2023),Đức Tin (24-05-2023)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Những bức ảnh đặc biệt.

    Đọc bài viết của Hoasentrang, đọc bài viết cảm nhận của Vidieu, tôi cũng muốn chia sẻ 1 vài cảm nhận về những bức ảnh đặc biệt của Thầy.

    Vài tháng trước, gia đình tôi được Thầy tặng cho bức ảnh Phật Bà và vũ trụ, tôi đã mang về và treo trang trọng ở phòng thờ của nhà mình.

    Trong 1 lần thắp hương trên phòng thờ, tôi có ngồi thiền và có một số cảm nhận rất đặc biệt. Tôi cảm nhận về không gian cực kỳ lớn và ở đó thấy hình ảnh Thầy Huệ Tâm bao trùm tất cả, vòng tay ôm cả vũ trụ bao la này, dường như tất cả vũ trụ này, không gian này trong vòng tay của Thầy vậy. Khoảng khắc cảm nhận ấy trôi qua rất nhanh, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy dường như mình vừa nín thở, như mình vừa xem một đoạn phim có cảnh quay hoành tráng về không gian. Trong thời khắc có suy nghĩ lúc ấy, tôi thấy đấy chính là VTV, tôi thấy Thầy, tôi thấy Phật Bà…

    Tượng Phật Bà là một trong những hình ảnh quen thuộc trong tín ngưỡng thờ Phật của người Việt. Khi các bức tượng Phật Bà được làm nên ở các chùa, có rất nhiều những bức tượng rất lớn. Người dân tại các khu vực có tượng Phật đều mong muốn là bức tượng có được phần linh thiêng, là nơi họ có thể mong cầu, gửi trọn tâm tư tình cảm, dẫn dắt họ theo con đường thiện lương, theo Phật Pháp. Họ mong muốn được Phật Bà độ trì, dân chúng được sống trong thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của dân chúng được ấm no và hạnh phúc.

    Trước đây, tôi cũng may mắn khi được đi cùng với Thầy trong chuyến đi Tây Nguyên, tôi đã được chứng kiến những lần Thầy Huệ Tâm hóa thân nhập tượng vào tượng Phật bà ở các chùa tại thành phố Pleiku và Ban Mê Thuột.

    Hôm nay, lại được đọc câu chuyện Thầy Huệ Tâm nhập tượng Phật Bà ở Đà Lạt, nhìn thấy bức ảnh Thầy chụp cùng bức tượng và cảm nhận thật rõ mức năng lượng rất lớn, tôi cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình về những tấm ảnh đặc biệt. Những tấm ảnh mà chỉ cần nhìn vào nó, chúng ta đã thấy hào quang, thấy trường năng lượng mạnh.

    Tôi cũng đã xem những tấm ảnh chụp bức tượng trước và sau khi Thầy hóa thân nhập tượng, cảm nhận thấy có sự thay đổi về năng lượng khá rõ rệt. Nhất là khi tĩnh tâm, ngồi trước bức ảnh, cảm thấy trạng thái rung động nhẹ

    Tôi lại nhớ đến hai câu cuối của bài thơ Đường Tu của Thầy Huệ Tâm:
    Tu vì vạn vật chúng sinh
    Con đường ngắn nhất đến gần Lương Tri.






    (Thầy Huệ Tâm và các học trò tại Biển Hồ- Pleiku)



    (Thầy Huệ Tâm hóa thân nhập tượng tại chùa Minh Thành - thành phố Pleiku)
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  6. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    bần tăng (26-05-2023),Diệu Hồng (22-05-2023),HoangSyHiep (23-05-2023),Hoasentrang (22-05-2023),hongvulien (27-09-2023),manhcao277 (22-05-2023),nganuoc (24-05-2023),Nghệ Linh (23-05-2023),NguyetQuangTu (22-05-2023),PhongThuyGia (23-05-2023),Tamhuongthien (22-05-2023),tamminh (23-05-2023),Thanhduong (25-05-2023),theoThầy (23-05-2023),thiện tai (23-05-2023),TuMinh (24-05-2023),Vidieu (25-05-2023),youme (24-05-2023),Đậu Đậu (24-05-2023),Đức Tin (24-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (23-05-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •