Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    .
    .
    .
    NÓI CHUYỆN RẮN (P3)

    Ngày 08/11/20…

    * Lúc 08h01
    - Huệ Minh đâu rồi?
    - Thưa Thầy con đây ạ.
    - Huệ Minh này, có biến động gì lớn hay sao mà Thầy vừa ngủ dậy đã thấy chân tay bủn rủn, mồ hôi vã hết ra này.
    - Thưa Thầy, ở trong nhà mình thì không có vấn đề gì. Con kiểm tra thông tin ở bên ngoài thì ở trạm quan sát ở bên ngoài Vũ Trụ cho thấy, bắt đầu có dấu hiệu của năng lượng bên ngoài tấn công, nhưng mà tấn công mang tính công phá vào vỏ Vũ Trụ . Mọi người không bắt được người nhưng mà bắt được một số năng lượng tấn công mang tính công phá. Dấu ấn năng lượng này là của Vũ Trụ Rắn ạ. Con sẽ nhanh chóng liên lạc với Vũ Trụ này để cùng phối hợp tìm nguyên nhân.
    - Thầy cũng vừa nhìn thấy một số đầu rắn rất to. Và hình như Thầy cũng bắt đầu đánh nhau với nó rồi hay sao đấy.
    - Vâng, vì các vía của Thầy đã bắt đầu đi làm việc để đánh lại năng lượng đấy nên là Thầy nhìn thấy năng lượng rắn.
    - Thế cái đoàn Vũ Trụ Rắn họ ở chỗ mình khi xảy ra biến cố thì họ về ngay à? Hay thế nào? Họ có bị nguy hiểm gì không?
    - Thưa Thầy không. Tại vì những đối tượng này nó tấn công từ bên ngoài vỏ Vũ trụ nên họ không nhận ra được những tín hiệu tấn công đó.
    - Đoàn của họ bây giờ đang làm gì?
    - Thưa Thầy đoàn đó họ vẫn đang đi làm công việc của họ. Khó khăn hơn vì những đối tượng Rắn mà họ luôn tìm kiếm, theo dõi thì bị xáo trộn và mất dấu vết nhiều nên họ trao đổi với chúng con là họ cần thêm thời gian để tiếp tục tìm kiếm và việc tìm kiếm rất khó khăn.
    - Tức là hiện nay họ vẫn đang làm việc đúng không? Tốt nhất là gọi họ về đi, gọi họ về đây để báo cho họ thông tin này đi.
    - Thưa Thầy vâng.
    - Xin mời Xà Đại Tướng.
    - Ông đang về lậy Thầy rồi đấy ạ.
    - Chào Đại Tướng, công việc của Đại Tướng thế nào? Có khó khăn lắm không?
    - Thưa Ngài, đợt này chúng tôi cũng khó khăn trong việc đi tìm các dấu vết vì cái nền năng lượng của Vũ Trụ ngài nó thay đổi nhanh quá, nên là nó bị xáo trộn. Chúng tôi cũng bị mất dấu vết.
    - Trước đây thì đã tìm được bao nhiêu rồi?
    - Thưa Ngài, trước đây riêng ở thế giới con người, chúng tôi cũng đã tìm được 12 người mang năng lượng của Rắn. Còn trong Vũ Trụ thì mới chỉ tìm được 10 người chứa đựng năng lượng của Vũ Trụ Rắn. Nhưng mà trước đây chúng tôi cũng đã định vị được một số nơi có dấu vết của năng lượng rắn, nhưng khi có sáo trộn năng lượng của khu vực, của Vũ Trụ thì các dấu vết đó bị mất.
    - Thôi được rồi, thế này nhé. Hôm nay mời Xà Đại Tướng về có việc quan trọng. Có khi ta tạm dừng việc truy tìm dấu vết lại! Sáng nay có một số năng lượng của Vũ Trụ Rắn đã tấn công chúng tôi rồi đấy. Tôi đã trực tiếp nhìn thấy nhiều đầu rắn rất lớn tấn công đến, và nó làm cho năng lượng trong cơ thể tôi biến động rất lớn. Hiện nay người của chúng tôi cũng đang theo dõi vấn đề này, và chắc chắn đã xác định là năng lượng của Vũ Trụ Rắn tấn công rồi. Qua việc này nhờ Xà Đại Tướng liên lạc với Vũ Trụ của ông để cùng chúng tôi tìm nguyên nhân vì sao?
    - Trước hết là xin nhận lỗi với Ngài vì để xảy ra tình huống như vậy. Quả thật khi nhận được thông tin này tôi cũng rất bất ngờ. Tôi sẽ nhanh chóng đi về để trao đổi với Xà Đại Vương và chúng tôi sẽ sớm báo cáo Ngài về kết quả. Tôi không nghĩ là Vũ Trụ mình lại có hành động tấn công sang đây…
    - Nói là Vũ Trụ Rắn thì không đúng. Phải nói là một số người xấu của Vũ Trụ Rắn. Có thể chúng nó là đồng bọn của những kẻ sang bên này phá hoại. Thế nên là trong khi trao đổi thì chúng ta phải thống nhất quan điểm. Vũ Trụ Rắn, Xà Đại Vương là những người tốt, đoàn của Xà Đại Tướng cũng là những người tốt. Còn một số ít kẻ xấu thì lần này chúng ta cố gắng hợp tác và bắt chúng đi. Chúng đã sang đây làm điều xấu thì có rất nhiều khả năng khi ở Vũ Trụ Rắn chúng cũng sẽ làm điều xấu.
    - Xin phép Ngài, tôi sẽ đi nhanh và tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể để báo cáo Ngài.
    - Vâng xin cảm ơn Xà Đại Tướng.
    - Một lần nữa xin lỗi Ngài. Tôi xin phép.
    - Vâng.
    - Tôi sẽ xin phép đi cùng với đoàn tùy tùng.
    - Vâng. Và có thể tôi sẽ cử người của tôi đi cùng. Huệ Minh xem có ai có thể đi được, một vía nào đấy chẳng hạn. Người mình đi sang để báo cáo trực tiếp cũng như nắm thông tin trực tiếp nhé.
    - Vâng, xin cảm ơn Ngài.
    - Vâng.
    Huệ Minh này, có khả năng vía của Thầy nó đã đi đánh nhau, hoặc năng lượng của Thầy biết mà tham chiến. Nên người nó mới thế này
    chứ đúng không?
    - Thưa Thầy, vâng.
    - Uh. Thôi được rồi, con đi làm việc đi.
    - Thưa Thầy, con sẽ gọi Huệ Nhãn về. Con cử Huệ Nhãn đi cùng.
    - Uh đúng rồi. Rồi, tốt lắm!
    - Thưa Thầy con đi ạ.
    - Uh.
    - Các con này, mấy hôm trước người của Vũ trụ Rắn đã lấy mẫu năng lượng trong người thằng L…. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại năng lượng của nó nhé.
    - Thưa Thầy trước hết là mình kiểm tra, hỏi thông tin bên Vũ Trụ rắn trước xem họ nghiên cứu đã có kết quả chưa.
    - Thế thì họ cũng phải nói với mình chứ. Từ hôm đến giờ không nói gì à?
    - Thưa Thầy con chưa thấy thông tin gì ạ.
    - Thế có nên hỏi không hay chờ họ. Sợ hỏi thì người ta lại cảm thấy không thoải mái. Không phải Thầy quên cái chuyện đó đâu.
    - Thưa Thầy vâng. Thì thôi cứ để…
    - Chờ một ít hôm nữa. Thầy đánh giá thế này này, một số con rắn mà bị Xà Đại Tướng kiểm tra, phát hiện được thì chúng nó báo tin về cho bọn xấu của Vũ Trụ rắn. Bọn xấu của Vũ Trụ rắn đánh sang đây chắc là muốn giải cứu chúng nó thôi.
    - Vâng. Con nghĩ là hệ thống giải quyết vấn đề của họ không chắc đã như mình. Nên là họ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn.
    - Một vài hôm nữa nếu cần thì con bảo Huệ Nhãn sang nói rằng các vị có cần chúng tôi hỗ trợ cùng làm cái việc đó không? Nhưng người mình thì có ai đi được? Bây giờ chỉ có một số vía đi được thôi chứ.
    - Thưa Thầy vâng. Con sẽ nhắc Huệ Nhãn ạ.


    Ngày 30/12/20…

    * Lúc 16h50'

    - Các con có thông tin gì phải không?
    - Thưa Thầy, con Bạch Cúc ạ
    - Ừ, Bạch Cúc nói đi.
    - Thưa Thầy, năng lượng ngày hôm nay con thấy rất là tốt. Có một số năng lượng trong vườn có dấu hiệu giống như kiểu đón mùa xuân rồi ạ. Thầy có thể chịu khó thiền một lúc để cân bằng năng lượng của khu vườn với năng lượng của Thầy như thế sẽ tốt cho cơ thể Thầy hơn ạ.
    - Rồi, Thầy nhất trí thôi. Nhưng từ chiều hôm qua Thầy tự dưng lại cảm thấy lạnh, mệt, ăn rất nhiều; mà cho đến bây giờ vẫn chưa đỡ - lý do vì sao?
    - Con nghĩ là năng lượng của ngôi nhà đang vận động theo chiều hướng tích cực, thì cơ thể của Thầy có thể bị xáo trộn!...
    - Được rồi, Thầy sẽ thiền ngay. Thế hôm nay có cần phỉ thúy hút độc không?
    - Vâng, trong lúc Thầy thiền thì Thầy bảo phỉ thúy nó sẽ lựa chọn thời điểm để làm ạ.
    - Rồi, cảm ơn con.
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Có Tiểu đồng nào ở nhà thì Thầy làm việc với Tiểu đồng. Mà Tiểu đồng bận quá thì thôi. Bạch Cúc báo Thầy xem có Tiểu đồng nào ở nhà không?
    - Thưa Thầy, con Quang Huệ ạ.
    - Có mình con thôi à?
    - Tất cả chúng con ở đây ạ.
    - Tốt rồi, Thầy làm việc riêng với Tiểu đồng.
    - Dạ, vâng ạ.
    Hôm nay trong quá trình ngồi thiền thì ta thấy xảy ra một việc, các con cần phải hết sức lưu ý này: Ta thấy hình như có một con rắn nó quay quanh người ta một cái, xong nó bay lên trên cao dựng thẳng lên, mồm nó ngậm hẳn vào đầu của ta, ngậm hẳn cái đầu của ta, giống như muốn nuốt ta vào bụng! Lúc ấy ta dùng biện pháp như là thoát xác ấy. Cái đầu của ta lúc đấy chẳng hiểu tại sao lại có rất nhiều góc cạnh, nhiều gai góc, và rất cứng. Rồi ta thu nhỏ người lại và thoát ra. Khi con rắn nó ngậm đầu ta vào thì nó bị mắc luôn vào đấy - nuốt không được, nhả cũng không được. Sau đấy ta đánh chết con rắn đó, vứt sang một bên. Chỉ một thoáng sau thôi có một con rồng hình như 2 đầu thì phải, nó bay về định cướp con rắn đem đi. Ta bắn 1 phát con rồng đó rơi xuống, sau đó ta dùng cái vòng thắt từng khúc nó lại: khúc đầu, khúc thân, khúc đuôi,... thắt cho nó chết cứng ở đấy. Một lúc sau thì thấy con rắn này nó nôn từ trong bụng nó ra một đống giống như những con rắn con, nhiều lắm. Ta đóng băng tất cả chúng nó chết cứng lại rồi để một chỗ.
    Khi ta quay lại thì thấy phần đầu ta (cái phần vỏ ấy) thì bị con rắn nó ngậm rồi, còn phần người cũng có một cái áo (giống như cái vỏ) cũng gai góc giống như thế… Khi ta thoát nốt ra khỏi cái vỏ đó thì thấy một người đầu trọc và có thân hình bình thường, đang ngồi thiền tiếp. Đến cuối buổi thiền thấy có 1 đàn rồng về định cướp con rồng bị trói đem đi, ta lại bắn rơi tất cả đàn rồng đó. Hiện nay tất cả đàn đều bị xích, bị gông lại một chỗ rồi. Lâu lâu sau lại thấy con rắn đó tiếp tục nôn ra một đống những con gì ấy, nó nôn ra xong thì con rắn nó xẹp, giống như quả bóng nó bị xẹp hơi ấy. Ta cũng đóng băng cái đống đó lại hết rồi. Bây giờ các con kiểm tra lại thông tin xem có đúng không? Và nếu cần thì cho lấy thông tin từ não của ta ra mà xem. Bởi vì ta đã nhìn thấy chi tiết như vậy thì khó mà sai được lắm.
    - Thưa Thầy, chúng con sẽ ghi nhận việc này ạ. Con sẽ thu xếp thời gian để con kiểm tra lại thông tin này ạ.
    - Ừ, bởi vì nếu cái đó có thật thì có nghĩa là có thể đang có một cuộc chiến tranh nào đấy, chứ không đơn giản đâu nhé! Mà nó dám tấn công thẳng vào ta thì nó không phải bình thường!
    - Vâng.
    - Thôi được rồi, có gì thì tối gặp nhau làm tiếp nhé, có được không?
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Ừ, rồi. Chào con.
    - Con xin phép là trong lúc con nghiên cứu thì con sẽ được tiếp cận thông tin từ não của Thầy. Con chủ động việc đấy ạ.
    - Rồi, rồi, đồng ý. Riêng các con từ nay được phép chủ động làm điều đó.
    - Thưa Thầy, vâng ạ. Chúng con sẽ cẩn thận ạ.
    - Ừ.
    - Con xin phép đi làm ạ.
    - Rồi, chào các con.
    …………
    - Này các con muốn nói chuyện gì phải không?
    - Thưa Thầy, con Quang Huệ ạ.
    - Ừ, Quang Huệ nói đi.
    - Thưa Thầy, lúc nãy có thời điểm mà con tra cứu lại thông tin trên não của Thầy. Bản thân con thì không nhìn thấy gì, nhưng Thiên Huệ thì em có nói là nó nhìn thấy năng lượng rắn mà Thầy nhìn thấy. Nhưng năng lượng rắn đấy nó không phải là năng lượng, đây là hình ảnh nó diễn ra ở chỗ khác; chứ không phải hôm nay, không phải ở vườn trong ngôi nhà của mình. Có một trận đánh mà các vía của Thầy đã từng bẫy được các năng lượng rắn nó hiện vào trong một lần vía của Thầy đi sang nhà của Rắn bên đấy ạ.
    - Đúng rồi, đúng rồi.
    - Thì vía của Thầy bẫy, tức là Thầy để một cái dạng "vỏ của vía" để đấy để bẫy năng lượng rắn. Thấy có năng lượng vô ảnh của con rắn, cái năng lượng mà lần trước chúng ta phong tỏa được đấy ạ, và mình đã gửi về bên Vũ Trụ rắn đấy ạ.
    Trận đấy đúng là Thầy đã đánh được. Cái đống mà con rắn nó nôn ra... khi mà đánh vỡ nó lại chia ra thành các năng lượng của những con rắn con.
    - Ta có khống chế được nó không?
    - Giải quyết được hết ạ.
    - Ừ.
    - Chỉ có điều con rồng 2 đầu nó cũng không hẳn là con rồng, nó vẫn là năng lượng của rắn thôi, mà là những con rắn ở cấp cao hơn. Nó ở tầng không gian trên, nó xà xuống để nó muốn cứu con rắn... Không phải nó chỉ muốn cứu con rắn này. Về cơ bản là chúng con giữ được phần năng lượng đấy. Nó chỉ là hình ảnh thôi, nhưng mình phân rã được và mình giữ được phần năng lượng đấy.
    - Năng lượng rắn rồng à?
    - Vâng ạ.
    - Ừ.
    - Vì chúng ta đã có nhận diện của năng lượng rắn của Vũ Trụ rắn rồi, nên là ...
    - Như vậy là chúng nó có thâm nhập thật sự đấy phải không?
    - Thưa Thầy, đúng ạ.
    - Thế còn đàn “rắn rồng” thì sao?
    - Mình cũng đều lưu giữ được hết các năng lượng đấy ạ.
    - Lưu giữ được ... tức là bắt được chứ gì?
    - Cái này chỉ là kết quả mà năng lượng của Thầy đã làm, chứ không phải là hôm nay.
    - Không phải hôm nay, nhưng cái lúc đã làm thì có bắt được không?
    - Con nhìn thấy lúc đấy mình giải quyết được... Đây là một vụ đánh nhau lớn, và Thầy đã thắng trong vụ đánh nhau đấy, còn giữ được chứng cứ đấy. Con nhìn thấy là có giữ được chứng cứ đấy, chứ không bắt sống được tất cả những thứ đấy ạ.
    - Cái này xảy ra lâu chưa?
    - Thưa Thầy, con nhìn thấy ở đây... là cách đây khoảng 3 tuần ạ.
    - 3 tuần... Ừ. Thế từ ngày ấy tới giờ khi ta đưa tin sang bên kia không thấy họ thông tin lại gì à?
    - Mình cũng không nhận được thông tin từ bên kia, mà cũng chưa có ai đủ tĩnh để đi sang bên kia mà hỏi họ lại ạ.
    - Thôi được rồi. Biết được nguyên nhân thế là được rồi con ạ, không phải băn khoăn gì cả. Vấn đề là ta cũng nhớ đến bên kia, nhưng hiện nay ta còn những việc khác quan trọng hơn thì các con cứ làm việc các con cho xong đi đã nhé! Còn cái việc đó giải quyết sau.
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Thôi được rồi, biết được nguyên nhân thế là được rồi, nhé!
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Rồi. Các con cứ làm việc theo kế hoạch của các con đi.
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Rồi, chào các con.
    - Chúng con chào Thầy ạ.


    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 17-05-2023 lúc 18:59.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (16-05-2023),cảnh thắng (16-05-2023),dangthanhha (20-05-2023),Diệu Hồng (22-05-2023),haixuyentb (06-06-2023),hiepqf3 (19-05-2023),Hieuhoc (09-06-2023),HoangSyHiep (16-05-2023),hoanlinh (05-06-2023),Hoasentrang (16-05-2023),hongvulien (07-06-2023),huongtamlinh (16-05-2023),kiencuong304 (16-05-2023),lê chí công (17-05-2023),Lobbyvietnam (17-05-2023),manhcao277 (16-05-2023),manhtuongngo (19-05-2023),Một điều lành (16-05-2023),Minh Toàn (16-05-2023),nganuoc (16-05-2023),Ngô Minh Thành (16-05-2023),Nghệ Linh (19-05-2023),Nguyễn Quyên (17-05-2023),Nguyệt Lan (18-05-2023),PhongThuyGia (16-05-2023),PHUCLONG (31-05-2023),phuonganhhp (18-05-2023),phuongdet (10-06-2023),Phương Nam (19-05-2023),QuyenNguyen (08-06-2023),tamminh (16-05-2023),tam_thuc (18-05-2023),Thanh Bình (17-05-2023),Thanh Quang (18-05-2023),Thanhduong (19-05-2023),THANHTINH (17-05-2023),ThanhTrung90 (08-06-2023),thanhvinh (17-05-2023),theoThầy (17-05-2023),thiện tai (16-05-2023),Trung Nghĩa (16-05-2023),tuluyenthantam (18-05-2023),TuMinh (20-05-2023),Vidieu (16-05-2023),youme (17-05-2023),Đại Minh (18-05-2023),Đậu Đậu (16-05-2023),Đức Thành (16-05-2023),Đức Tin (19-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (17-05-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •