Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Hành trình dã ngoại kim cương !
Threaded View
-
04-05-2023, 02:39 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2023
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 94 Times in 3 Posts
Hành trình dã ngoại kim cương !
Con xin Kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy và mọi người trong gia đình KCTL,con xin Kính chúc mọi người mạnh khoẻ,tu tập ngày càng tinh tấn ạ.
Con xin có đôi lời cảm nhận của con sau hành trình lần đầu tiên tham gia chữa bệnh tại NNLD cùng với GĐ KCTL.
Sáng 29/5,mọi người vừa lên xe di chuyển thì trời đổ mưa rất to,về tới chỗ trạm nghỉ Chí Linh vẫn mưa ạ,vì con đi lần đầu nên con cũng không biết đường nhưng khi mưa tạnh 1 lúc thì con thấy xe về tới NNLD, thế là con nghĩ - Trời! sao lại trùng hợp thế nhỉ,kì diệu thế,Thầy chọn giờ thần thánh vậy ư?.Bước xuống xe, mặc dù con chưa quen ai nên con thấy hơi chơi vơi nhưng vài giây sau con hoà mình hưởng thụ ngay không khí trong lành,mát mẻ và bị hấp dẫn vô cùng, giống như 1 đứa trẻ được đi chơi nơi mà nó thích.Con đã trải nghiệm nhiều nơi bằng hơi thở của mình nhưng Khu vườn của NNLD đối với con lạ lẫm chưa từng có. Mặc dù đối với con nhìn thấy Vườn của Thầy cây vẫn còn nhỏ nhỏ và thưa thưa, nhưng nhìn cây nào có hồn cây đấy,lá thì phải là ngũ sắc,1 bông hoa thì phải 2 màu,từ 1 gốc cây cũng là 2 loại cây cùng sống,cây nào hoa lộc cũng sai trĩu,lần đầu tiên con được thấy Con gà có cái mào màu tím))).Con được hít thở không khí thơm mát dễ chịu khó tả.Góc vườn nào cũng thơm mê mẩn.
Sau 3 ngày được Thầy chữa bệnh con thấy khoẻ hơn,năng lượng hơn,con trần tục lắm Thầy ơi - con cảm giác ăn món gì cũng ngon hơn ạ,ngủ cũng sâu hơn ạ.
Điều đặc biệt với con hơn nữa là mọi thứ kì diệu đến không tưởng, tất cả mọi thắc mắc của con trước khi đến NNLD đã được giải đáp ngay trong những buổi kể chuyện của Thầy.
Con biết hơi thở sâu hơn qua bài tập của Thầy,con còn chưa kịp hít thở hết 1 nhịp thì Thầy đã chữa bệnh cho con xong rồi.Thầy : “Đến đây rồi thì không phải lo gì cả” - Con có nhiều thắc mắc, suy tư đến thế mà Thầy chữa cho con chỉ bằng 1 câu nói đó là đủ,chưa cả kịp thở xong đã thấy hết mọi băn khoăn,vướng mắc.
Con biết ơn và cảm ơn Thầy nhiều lắm vì từ khi con tập TKKT con mạnh mẽ lên nhiều lắm ạ.
Qua đây con/em cũng xin cảm ơn tất cả Anh Chị,Cô,Chú Học Trò đã tổ chức,vất vả làm việc giúp đỡ chúng em,chia sẻ cho chúng em nhiều điều quý giá.
Con cảm ơn rất nhiều ạ ! **Long Lanh**
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Haxiem
bần tăng (06-05-2023),haixuyentb (07-05-2023),Học Thầy (05-05-2023),hiepqf3 (09-05-2023),HoangSyHiep (05-05-2023),hoanlinh (06-06-2023),kiencuong304 (04-05-2023),longtadinh (05-05-2023),Minh Toàn (06-05-2023),MinhTam8 (06-05-2023),NguyetQuangTu (04-05-2023),PhongThuyGia (05-05-2023),phuonganhhp (05-05-2023),phuongngoc (05-05-2023),Phương Nam (10-05-2023),Tamhuongthien (10-05-2023),tamminh (08-05-2023),Thanh Quang (06-05-2023),thanhngoc (10-05-2023),thanhphong (07-05-2023),theoThầy (06-05-2023),thiện tai (05-05-2023),Thutrang (06-05-2023),tuluyenthantam (06-05-2023),TuMinh (05-05-2023),Vidieu (05-05-2023),youme (05-05-2023),Đậu Đậu (04-05-2023),Đức Tin (08-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (05-05-2023)