Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Bệnh đau lưng của tôi

    Cách đây vài năm, thỉnh thoảng tôi có bị đau lưng là do mỗi khi tôi làm việc gì đó nặng, hoặc khuân vác gì đó nặng… là lưng của tôi lại bị đau.
    Tôi cũng đã đi chụp chiếu thì kết quả là lưng của tôi bị thoái hóa, và gai đốt sống lưng L5 và L6.
    Khoảng tháng 11 năm ngoái tôi lại bị đau lưng trở lại, đau lai rai nên tôi vẫn ngồi làm và đi lại được. Nhưng sau đó mấy hôm tôi đi gặp khách hàng về từ khách sạn 111 Hàng Gai, tự nhiên tôi thấy lưng của tôi đau nặng lên nhanh chóng, chỉ sau 1-2 tiếng gì đó là lưng tôi không thể ngồi được, chỉ ngồi được mấy phút là toàn bộ vùng thắt lưng co cứng, rút chặt lại, không sao chịu được, tôi phải đi nằm luôn. Tôi đã gọi điện cho Thầy và nhờ Thầy chữa cho tôi đợt đó, Thầy chữa cho tôi 2 buổi, tôi thấy cũng có giảm chút ít, rồi tôi đến bênh viện làm thêm bấm huyệt, châm cứu để kết hợp chữa thêm phần thực thể . Tôi nhớ đợt đó cũng phải gần 1 tháng tôi mới giảm.

    Đúng hôm 23 Tết vừa rồi lưng của tôi lại đau trở lại, do sát Tết, với lại cũng không đến mức độ nặng như lần trước, nên tôi không dám phiền Thầy, tôi nhờ người làm thêm tác động cột sống và luyện tập các bài luyện của Thầy để bệnh nhanh bình phục hơn. Ngoài Tết nó vẫn đau theo kiểu lai rai như vậy. Tôi vừa tập luyện bài của Thầy, vừa kết hợp tập yoga, thể dục vì nghĩ ngồi máy tính nhiều, cũng cần phải vận động nữa… tôi thấy cũng khá hơn trước. Nhưng vẫn còn đau. Đợt chữa bệnh online vừa rồi tôi đăng ký để được Thầy và các Cụ thần y chữa bệnh cho tôi, có thể là do chưa tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, nên phần lưng tôi thấy không cải thiện nhiều.

    Cách đây khoảng 2 tuần, tôi lại lên khách sạn đó gặp khách, về đến nhà cũng chỉ được 30 phút đến 1 tiếng gì đó, tôi lại thấy lưng của tôi đau rõ rệt, lại bị giống lần trước, và không thể ngồi lâu được. ( Nhưng lần này thì nhẹ hơn lần đầu, là tôi có thể ngồi lâu hơn) . Lúc đó tôi nhắn tin xin Thầy kiểm tra và chữa cho tôi .
    Hôm sau Thầy chữa cho tôi qua online. Kiểm tra tình trạng bệnh của tôi thì Thầy thấy tôi bị 1 vong treo cổ ở đâu đó, năng lượng của vong đó đã nhập vào tôi, nên tôi mới bị như vậy. Thực ra tôi cũng nghĩ có gì đó không bình thường, vì cả 2 lần tôi bị đau nặng như vậy tôi đều không làm gì nặng cả, mà cứ dần dần bị nặng lên vậy. ( Phải nói thêm là tôi cũng hay lên khách sạn đó gặp khách, nhưng có lần tôi ngồi với khách phía ngoài khách sạn, có lần thì tôi vào trong). Sau lần bị đau này thì tôi khẳng định ở khách sạn đó có gì đó không ổn, tôi nói chuyện với chị V, vì nhà chị ở ngày cạnh khách sạn đó, thì được biết là ở khách sạn đó ngày trước có người treo cổ thự tử …

    Sau đó tôi xin Thầy lên Côn Sơn ở mấy hôm Thầy chữa bệnh giúp tôi, về kết hợp tôi làm thêm tác động cột sống ( vì thực thể của tôi vùng lưng bị cơ co cứng và thoái hóa ) và luyện tập các bài tập của Thầy, đến nay lưng của tôi cũng giảm được khoảng 70%.
    Con xin cám ơn Thầy và các cụ thần Y trong không gian, đã luôn ở bên con để bảo vệ, chữa trị và giúp đỡ chúng con a. Em cám ơn chị TheoThay đã hỗ trợ giúp em chữa bệnh.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 05-05-2023 lúc 14:28.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    bần tăng (06-05-2023),haixuyentb (17-08-2023),Học Thầy (10-05-2023),hiepqf3 (08-05-2023),Hoa Cát Tường (11-08-2023),HoangSyHiep (05-05-2023),kiencuong304 (07-05-2023),longtadinh (08-10-2023),manhcao277 (09-08-2023),manhtuongngo (12-08-2023),Một điều lành (10-08-2023),nganuoc (11-08-2023),NguyetQuangTu (04-05-2023),PhongThuyGia (09-05-2023),phuonganhhp (05-05-2023),Phương Nam (10-05-2023),Tamhuongthien (17-08-2023),tamminh (05-05-2023),THANHTINH (05-05-2023),theoThầy (06-05-2023),trangpham (12-05-2023),tranquang1510 (08-05-2023),tuluyenthantam (07-05-2023),TuMinh (05-05-2023),Vidieu (05-05-2023),youme (05-05-2023),Đức Tin (29-08-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định

    Đi tìm giải pháp chữa bệnh!
    Tưởng như bệnh của tôi đã thuyên giảm, nào ngờ nó lại chuyển biến sang giai đoạn mới. Khi đó, vùng lưng thì đau và thêm nữa là buốt dọc toàn bộ từ vùng mông bên phải xuống dưới chân. Cơn đau và buốt khiến tôi không thể đứng lâu và ngồi lâu được. Đi lại khó khăn
    Tôi tìm hiểu trên mạng, và hỏi những người lớn tuổi thì biết đó là bệnh đau thần kinh tọa. Bệnh này đau nguyên nhân thường xảy ra nhất ở những người thoát vị đĩa đệm, hoặc gai cột sống … Lúc đó tôi chụp X quang thì biết là bị gai đốt sống và thoái hóa đốt sống lưng.
    Tôi lại gọi cho Thầy xin Thầy chữa cho tôi.
    Buổi thứ nhất: Thầy đã khai thông kinh mạch lạc mạch, huyệt đạo, đường ống dẫn dịch … đẩy toàn bộ khí bệnh, khí độc, khí xấu, hư trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu… ra khỏi cơ thể. Tôi về cũng thấy người nhẹ hơn chút
    Buổi thứ 2: Thầy đã làm lại toàn bộ xương sống cho tôi. Khi Thầy chữa cảm nhận khí thoát ra 2 chân 2 tay rất rõ rêt.
    Buổi thứ 3: Thầy chữa vùng lưng và cổ vai gáy cho tôi, Thầy nói cổ vai gáy nặng hơn lưng đấy. Đúng là tôi bị đau cổ vai gáy cả chục năm nay rồi, lúc nào cũng cảm thấy khó chiu.
    Sau buổi 3 tôi cũng cảm thấy người nhẹ đi nhiều, cảm thấy bệnh đỡ đến 70-80%.
    Nhưng không hiểu sao một vài ngày sau tôi lại thấy đau trở lại, bệnh ngày càng nặng hơn. Tôi đi chụp cộng hưởng từ thì mới biết là bị rách bao sơ đĩa đệm, nên nhân nhày tràn ra ngoài chèn ép lên dây thần kinh khiến cho tôi bị buốt như vậy…
    Tôi gọi cho Thầy, Thầy nói cứ tham gia chữa bệnh online.
    Đến buổi chữa online thì Thầy cho tôi biết là trong máu của tôi quá nhiều canxi … nên chữa cần nhiều thời gian, và kiên trì chữa mới được…
    Tôi cũng được nhiều người khuyên là nên kết hợp đi bơi nữa. Cũng chẳng còn cách nào, nên tôi đã đi bơi. Lúc đầu bơi cũng đau lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng bơi đều đặn
    Một mặt tôi vẫn kiên trì tập luyện và chữa online, kết hợp với hàng ngày đi bơi. Đến này phần buốt từ mông xuống chân gần như hết hoàn toàn, chỉ có điều phần xương của tôi vẫn yếu, nên ngồi lâu là lưng của tôi rất mỏi, đứng dậy hơi khó khăn chút.
    Nhưng tôi tin rồi thời gian và Thầy vẫn luôn bên tôi chữa trị cho tôi, rồi bệnh của tôi sẽ khỏi.
    Con xin cảm ơn Thầy, các vị Thần Y, chị Theothay đã luôn bên con, chữa trị cho con.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  4. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    bần tăng (10-08-2023),haixuyentb (17-08-2023),Hanhthong (21-08-2023),Hoa Cát Tường (11-08-2023),lê chí công (12-08-2023),Lê Minh (19-08-2023),longtadinh (08-10-2023),manhcao277 (09-08-2023),manhtuongngo (12-08-2023),Một điều lành (10-08-2023),Merci (14-08-2023),MinhTam8 (12-08-2023),nganuoc (11-08-2023),NguyetQuangTu (09-08-2023),PhongThuyGia (14-08-2023),phuongdet (16-08-2023),phuongngoc (14-08-2023),Phương Nam (10-08-2023),Tamhuongthien (17-08-2023),tamminh (10-08-2023),THANHTINH (11-08-2023),theoThầy (09-08-2023),thiện tai (09-08-2023),trangpham (09-08-2023),tranquang1510 (10-08-2023),TuMinh (21-08-2023),Vidieu (10-08-2023),youme (09-08-2023),Đức Tin (05-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (10-08-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •