Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    261
    Cảm ơn!
    5,634
    Thanked 8,293 Times in 260 Posts

    Mặc định

    Lần thứ hai tập trận này, chồng tôi - anh T bắt đầu thể hiện rõ rệt khí bệnh, có khí xấu trong người. Trong lúc tập thấy nóng hết cả vùng ngực, người khó chịu, hai bàn tay phù sưng lên, tôi nghĩ như thế là được thải khí xấu ra ngoài, nhưng tôi nhắc vẫn nên nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho thì hơn.
    Rất may, anh T đã kịp gần Thầy để chia sẻ các hiện tượng của mình vừa gặp phải, Thầy nhiệt tình giúp ngay. Thầy đẩy hết khí xấu năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Trong lúc Thầy chữa, hai bàn tay BN thành màu tím sẫm vẫn sưng phù, nhìn mắt thường rất rõ, dần dần thì hết tím, tay bớt sưng hơn. Khi Thầy chữa xong, thì người vẫn cảm thấy khó chịu nó như có một khối rất nóng trong ngực. Thầy kiểm tra thì phát hiện là người này bị dán bùa, Thầy đã phá bỏ bùa trong cơ thể và tiếp tục chữa bệnh đẩy cục khí nóng ở trong ngực thoát ra khỏi bách hội. Trong quá trình được chữa bệnh, bệnh nhân tự nhiên nước mắt chảy dàn dụa. Một lúc sau người chưa về trạng thái cân bằng mà người "đơ" luôn, Thầy phải bảo ra nằm nghỉ cho đỡ mệt. Trạng thái còn đơ đơ này phải đến hai ngày sau từ hôm ở CS về anh T mới hoàn toàn bình thường.



    Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân

    Thầy nhận định, bùa này nó khá mạnh, tập 2 lần bài Vạn Pháp Linh Đường Trận Huệ Tâm Đản – là trận khí rất mạnh rồi, mà Thầy vẫn phải tác động và chữa bệnh cho khá lâu.
    Thầy hẹn sẽ kiểm tra bùa này gốc từ đâu ra (về sau chúng tôi cũng biết nguyên nhân bùa như thế nào).

    Đúng là không có gì là tự nhiên cả, Thầy nói bao nhiêu lâu nay không tham dự gì mà lần 30/4 này mà T đi là Thầy thấy là điều không bình thường có gì đó rồi, may mà lần này đi mới phát hiện chứ không biết về sau sẽ như nào.
    Và từ lần đi 30/4, dẫn dắt theo những sự việc khác hơn hai tuần sau chúng tôi phải nhờ Thầy giúp một việc lớn và cuối cùng là không thể xa Thầy được.

    ...

    Trong lần tập luyện này, chúng tôi được Thầy giảng dạy rất nhiều điều, có những kiến thức tưởng đơn giản mà không hề đơn giản chút nào, có những từ mà có tra trên mạng cũng không ra được. Tôi ghi lại được mà Thầy đã từng giảng trên diễn đàn, xin chia sẻ với mọi người:

    Tuệ Minh là gì? Tuệ Minh là điểm giao lưu năng lượng của Tâm phát lên và của Não phát xuống. Nhìn vào màu sắc Tuệ Minh của một người, ta biết được người đó là người như thế nào. Muốn nhìn được Tuệ Minh của người khác thì bản thân mình phải có được Tuệ Minh Trí.

    Trí Tuệ là gì? Trí Tuệ là khả năng tư duy, tinh hoa tư duy của não bộ tạo ra Trí Tuệ. Muốn có Trí Tuệ phải có khả năng tư duy, khả năng suy nghĩ tốt

    Trí Huệ là gì? Trí Huệ là sự hội tụ của Trí Tuệ và Tâm Tuệ

    Cho nên trong trận Vạn Pháp Linh Đường Trận Huệ Tâm Đản Thầy mới dồn khí dồn từ Tâm lên Thiên Đột, năng lượng từ Hạch Tùng dồn xuống Thiên Đột để khai mở Tuệ Minh, có Tuệ Minh là bắt đầu có Trí Huệ, nhìn vào một người có Tuệ Minh càng sáng bao nhiêu thì Trí Huệ của người đó càng lớn bây nhiêu.


    Trí Tuệ khác với Trí Huệ ở chỗ nào?

    Trí Tuệ là quá trình làm việc của một cơ thể sống bao gồm từ nhận biết thông tin của hoàn cảnh, hiện tượng, sự vật thông qua các giác quan. Sau đó là giai đoạn xử lý thông tin của não bộ bao gồm cả việc suy luận, sáng tạo…để biến các thông tin đó thành tri thức. Thông qua tri thức, bản chất của hoàn cảnh, hiện tượng, sự vật sẽ từng bước được nhận thức để từ đó tìm cách vận dụng những thông tin đã nhận được vào việc duy trì, cải tạo và phát triển cuộc sống.

    Trí Huệ là một quá trình làm việc (ở mức độ cao hơn của Trí Tuệ) do những người đã đạt mức năng lượng cao thực hiện, bao gồm từ nhận biết thông tin của hoàn cảnh, hiện tượng, sự vật thông qua các giác quan và siêu giác quan. Sau đó là giai đoạn xử lý thông tin của não và tâm bao gồm cả việc suy luận, sáng tạo, lý giải…để biến các thông tin đó thành tri thức cao cấp. Thông qua tri thức cao cấp, bản chất cội nguồn của hoàn cảnh, hiện tượng, sự vật sẽ được nhận thức đầy đủ, triệt để, từ đó tìm cách vận dụng những thông tin đã nhận được vào việc duy trì, cải tạo, phát triển và sáng tạo cuộc sống.

    Chúng con cảm ơn Thầy nhiều ạ, được luyện tập và chữa bệnh trong dịp 30/4 này giúp mọi người có cơ hội được gắn kết, được chữa bệnh và học hỏi thêm nhiều điều ý nghĩa hơn.
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 19-05-2023 lúc 14:12.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (26-05-2023),Diệu Hồng (22-05-2023),haixuyentb (21-05-2023),hiepqf3 (19-05-2023),HoangSyHiep (23-05-2023),Hoasentrang (19-05-2023),kiencuong304 (19-05-2023),lê chí công (20-05-2023),Lungnhi (12-09-2024),nganuoc (24-05-2023),Nghệ Linh (23-05-2023),NguyetQuangTu (19-05-2023),Phương Nam (19-05-2023),tam_thuc (21-05-2023),Thanhduong (19-05-2023),THANHTINH (20-05-2023),thiện tai (20-05-2023),Thutrang (24-05-2023),Tieutrucxinh (19-05-2023),TuMinh (20-05-2023),Vidieu (19-05-2023),Đức Tin (19-05-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •