Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
10-05-2023, 09:14 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- May 2023
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 252
- Thanked 194 Times in 10 Posts
Cảm nhận khi tập luyện của người mới tập!
Con xin Kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy và mọi người trong gia đình KCTL đã cho con có những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình chữa bệnh tại Côn Sơn - NNLĐ vừa qua.
Từ những cảm nhận, trải nghiệm của mình con xin được chia sẻ với Thầy và các Cô, Bác, Anh, Chị. Mong được sự dạy bảo của Thầy và được sự chia sẻ từ các Cô, Bác, Anh Chị.
Cách đây 1 năm con vinh dự có cơ duyên được gặp Thầy thì con mới biết đến “ngồi thiền”, biết đến “khí công” và đặc biệt là được học, hiểu về “thế giới tâm linh” gần như thế.
Về cá nhân con, trước đó con chưa được trực tiếp ngồi Thiền, con chỉ biết đến hình ảnh các nhà sư ngồi Thiền. Tuy nhiên tuổi trẻ của mình, con cũng chưa quan tâm, tìm hiểu sâu thêm về khái niệm “Thiền”. Vì có chồng là học trò của Thầy nên may mắn con có những lần được tham gia sự kiện do Thầy và các Cô, Bác, Anh, Chị tổ chức và được tham gia ngồi tập luyện cùng mọi người.
Ban đầu, con cũng không biết gì chỉ biết cố gắng ngồi yên và dõi theo lời dẫn của Thầy. Và con thấy bản thân được cân bằng lại, lòng mình lặng hơn, hơi thở ổn định hơn. Sau một vài lần, con cũng có những cảm nhận nhất định được tác động lên cơ thể, tuy nhiên con cũng không biết có chính xác không hay chỉ là phản ứng cơ thể với môi trường xung quanh. Trong sự kiện chữa bệnh – dã ngoại 30/4/2023 con ấn tượng nhất bởi khoảnh khắc trên dồi Lân, con và gia đình KCTL được trực tiếp thấy Thầy giải cứu Lân chúa (một trong 5 mạch khí quan trọng của quốc gia) mà bị một người trần tục gây khó tại đây. Đối với con thì con chỉ biết có 4 tứ linh là Long, Lân, Quy, Phượng; hôm đó được Thầy chỉ dạy cho các học trò là có 5 mạch quốc gia thì con mới được mở mang và biết đến kiến thức này. Trong lòng con nghĩ:” Wao! Điều này mình chưa nghe thấy bao giờ. Kiến thức thật bao la, vụ trụ này rộng lớn quá, có những kiến thức đúng thực là trong sách báo không có”. Con còn nhớ Thầy nói :
- Một trong 5 mạch quốc gia, Lân chúa bị bắt thì quốc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc này trong con bắt đầu suy tư, nếu như Thầy không cho học trò tình cờ tham gia chữa bệnh tại đồi Lân vào dịp 30/4 này mà để tình trạng diễn ra lâu hơn thì không biết sẽ tác động đến quốc gia như thế nào (chắc chắn là sẽ theo hướng xấu đi). Việc của Thầy giúp cho quốc gia - nhân dân thật lớn lao, mà có lẽ đối với nhiều người trần tục khác thì có lẽ sẽ như lời Thầy dạy :” có thể sau nhiều năm nữa người ta mới hiểu phần nào”.
Sau khi Thầy giải quyết sự việc trên thì Thầy cho mọi người tham gia buổi chữa bệnh trên đồi Lân được luyện bài ”Đại lâm thạch dược thảo Tiêu vạn bệnh”, được Thầy giải thích nguồn gốc xuất xứ bài luyện trên là: Thầy dùng Kim Vương Mộc, Mộc Vương Thảo, Thuỷ Vương Mộc, Hoả Vương Mộc, Thổ Vương Mộc và Nhất Tâm Tiêu Bệnh Mộc để làm tâm trận, còn được Thầy thêm vào các viên thạch dược để tăng tính hiệu quả cho bài tập.
Buổi tập hôm ấy con có nhưng cảm nhận thật rõ ràng và mãnh liệt.
Trong khi luyện bài này con cảm thấy chút nóng bao trùm cơ thể từ trên xuống. Đến khi nghe được câu dẫn của Thầy:” Khai nhãn, mở nhĩ. Phát sóng anpha”. Lúc này, trong không gian tối đen bình thương khì nhắm mắt , con nhìn được hình ảnh tia màu đỏ mà ánh ra sáng màu cam vàng, hiện lên như hình mạng của notron não. Kỳ lạ thay là hình ảnh trên thay đổi và hiện lại đúng theo tiếng tít tít từ bài luyện của Thầy phát ra. Lúc này đầu con, con cảm thấy chút tê tê và hơi buốt một xíu cho đến khi âm thanh sóng anpha dừng lại. Dừng lại hẳn bài thì sau đó con không cảm thấy tê tê nữa mà sang cảm giác nặng đầu phần não mất khoảng 10 – 15 phút rồi từ từ hết hẳn. Đây là những cảm nhận rõ rệt nhất của con từ trước đến giờ và ấn tượng hơn đối với con là con được nhìn thấy hình ảnh mà với con người là điều không tưởng khi nhắm mắt. Cảm nhận thúc đẩy mong muốn được học ở Thầy và các Cô, Bác, Anh Chị nhiều hơn.
Đặc biệt lời dạy của Thầy về việc tu tập.
“Cần biết được: Ta là ai? Ta đến đây để làm gì và Ta sẽ đi về đâu”.
Lời dạy của Thầy là chất xúc tác thúc đẩy con cần tu tập, học hỏi và rèn luyện cố gắng hơn.
Với mong muốn ấy, con xin được chia sẻ những cảm nhận, cảm xúc đặc biệt của con với Thầy và các Cô, Bác, Anh Chị.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn gia đình KCTL.
Con xin kính chúc Thầy có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui.
Xin chúc các Bác, các Cô Chú, Anh Chị Em có nhiều sức khoẻ, luyện tập và học tập có nhiều tiến bộ.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nguyệt Lan
bần tăng (12-05-2023),dangthanhha (20-05-2023),hiepqf3 (11-05-2023),HoangSyHiep (11-05-2023),Hoasentrang (15-05-2023),huongtamlinh (15-05-2023),kiencuong304 (13-05-2023),lê chí công (11-05-2023),Lê Minh (14-05-2023),manhcao277 (08-12-2023),manhtuongngo (10-05-2023),nganuoc (10-05-2023),Nguyễn Quyên (13-05-2023),NguyetQuangTu (10-05-2023),PhongThuyGia (11-05-2023),PHUCLONG (10-05-2023),phuongdet (13-05-2023),phuongngoc (13-05-2023),Phương Nam (16-05-2023),Tamhuongthien (10-05-2023),tamminh (18-05-2023),Thanh Bình (14-05-2023),Thanh Quang (13-05-2023),theoThầy (10-05-2023),thiện tai (12-05-2023),tiendung23680 (21-12-2023),trangpham (11-05-2023),tuluyenthantam (12-05-2023),TuMinh (12-05-2023),Vidieu (10-05-2023),youme (10-05-2023),Đại Minh (11-05-2023),Đậu Đậu (12-05-2023),Đức Tin (20-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (10-05-2023)