Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Ký sự Côn Sơn 30.4.2023
Threaded View
-
31-12-2023, 13:53 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 162
- Cảm ơn!
- 3,597
- Thanked 3,527 Times in 156 Posts
KÝ SỰ DÃ NGOẠI CÔN SƠN 30.4.2023
(Phần 2)
1/ Nhật ký dã ngoại Côn Sơn ngày thứ nhất: 29/4/2023
b. Buổi chiều (tại NNLĐ).
Kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với ngày 10/3, là ngày giỗ của các Vua Hùng, Thầy sẽ đưa tất cả mọi người về Đền Hùng và làm lễ tại Đền Hùng.
Thầy giải thích cho mọi người, theo cấp của Đạo Phật, từ trên xuống là Đức Phật, Bồ Tát, La Hán (từ La Hán trở lên được gọi là có bằng cấp trong Đạo Phật) và Thánh Tăng (bắt đầu có đài sen). Đài sen của Thánh Tăng thì chỉ chở được duy nhất 1 vía của Thánh Tăng. Bình thường vía của mọi người nếu tu luyện cao thì xe đi được xa, còn tu luyện thấp thì đi được gần. Còn những người không tu luyện thì kể việc xuất vía ra ngoài cũng không xuất vía ra được, nên muốn đi thì phải đi nhờ bằng một phương tiện nào đó.
Đài sen của Thầy có thể chở được trên 1000 vía. Trong thế giới thứ 5, đài sen của Thầy là đài sen ngũ sắc thứ 2. Phật không có đài sen ngũ sắc mà chỉ có đài sen đơn sắc (Đài sen của Phật tổ Thích Ca là màu hồng, của Phật tổ Di Lặc màu trắng, của Phật tổ A Di Đà màu xanh; cấp Đại Bồ tát như Phổ Hiền Vương Bồ tát màu vàng).
Đài sen Ngũ sắc của Thầy: Thầy được các cụ tặng các đài sen các màu đơn sắc (vàng, hồng, trắng, xanh), đài sen xanh là Thầy cùng với Cụ A Di Đà cùng tạo ra, sau đó tách thành 2 chiếc đài sen xanh nhỏ hơn, một đài sen nữa là đài sen đen (Huyền liên), Thầy có được do Thầy đánh thắng Hắc Liên Hoa. Sau khi Thầy đánh thắng Hắc Liên hoa và cướp được Hắc liên, Thầy đã luyện lại đài sen đó để các khí xấu, tà khí bay hết đi, chỉ còn giữ lại màu sắc đen, khí phát ra sáng và gọi là Huyền liên (đài sen đen). Trước đây Cụ Nhất Ngôn CHV cũng đó đài sen ngũ sắc nhưng bị tà đạo cướp và chỉ còn phần nhân. Sau đó, cụ NNCHV tặng Thầy phần nhân của đài sen ngũ sắc đó. Đủ năm đài sen đơn sắc, Thầy nhập lại và kết hợp với nhân tạo ra đài sen ngũ sắc. Hiện nay, đài sen ngũ sắc của Thầy là duy nhất. Ngồi trên đài sen ngũ sắc này rất an toàn, không thế lực nào có thể tấn công được.
Sau đó, Thầy nhận được thông báo của học trò không gian, năm nay tại Đền Hùng không tổ chức do hầu hết mọi người đang tu luyện, việc tu luyện là quan trọng hơn cả. Thầy nói sau này các việc đều phải cử người đi hỏi ý kiến trước, vì các Cụ không cần những việc tổ chức như thế này vì không cần thiết. Thầy kể, trước đây các anh bộ đội về thăm nhà, vừa về tới nhà là bố mắng ngay, mới được nghỉ phép về mà nay lại về tiếp, hay là lại trốn. Đó là những người cha rất có tinh thần cách mạng, việc đi lính là vô cùng quan trọng, chứ không thể bỏ về đi chơi được. Và hôm nay cụ mắng tất cả những người con của Lạc Long Quân đang đi học, tu luyện tại NNLĐ Mỗi giờ, mỗi ngày tu luyện đều là rất quan trọng. Các cụ thực sự rất sâu sắc, tinh tế, đây cũng là bài học cho chúng tôi, từ sau, khi có sự kiện cũng cần hỏi ý kiến các Cụ trước khi triển khai, để thời gian đó cho những việc quan trọng hơn.
Sau đó, Thầy cho tất cả mọi người ngồi thiền bài Vạn Pháp Linh Đường Trận Huệ Tâm Đản. Đây là bài luyện mà Thầy chỉ vừa mới hoàn thành lúc 3h sáng ngày 30-4 để cho học trò, bệnh nhân kịp luyện tập. Đây là 1 trận pháp vô cùng mạnh, hội tụ năng lượng tinh hoa của 6 triều đại trải dài hơn 1000 năm.
Chúng con xin tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã luôn giúp đỡ, dạy bảo cho chúng con, giúp chúng con chữa bệnh và những kiến thức rất bổ ích ạ.
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
Hoa Ban Trắng (04-01-2024),Một điều lành (02-01-2024),Phương Nam (10-01-2024),Thanh Quang (09-01-2024),tuluyenthantam (02-01-2024),TuMinh (05-01-2024)