Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Ký sự Côn Sơn 30.4.2023
Threaded View
-
02-05-2023, 15:07 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 161
- Cảm ơn!
- 3,577
- Thanked 3,504 Times in 155 Posts
Ký sự Côn Sơn 30.4.2023
KÝ SỰ DÃ NGOẠI CÔN SƠN 30.4.2023
(Phần 1)
Kì nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Thầy Huệ Tâm tổ chức chương trình dã ngoại, luyện tập dưỡng sinh và chữa bệnh tại linh địa Côn Sơn cho học trò, người thân và bệnh nhân.
Sau khi mọi người đã lên xe bắt đầu chuyến dã ngoại về Côn Sơn, trời bắt đầu tối sầm, đổ mưa to và mưa kéo dài khoảng hơn 2/3 chặng đường thì mưa ngớt, có một điều lạ là khi xe về đến NNLĐ thì trời đã tạnh ráo, một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu xuất hiện, cùng với tâm lý được trở về nhà gặp Thầy, ngôi nhà và khu vườn thì sắc mặt ai ai cũng rạng ngời, vui vẻ. Chắc các Cụ đã tạo một cơn mưa thật lớn, để làm sạch không khí bụi bặm, tạo ra bầu không khí sạch sẽ, trong lành giúp cho người bệnh, học trò được chữa bệnh, tu tập đạt kết quả thật tốt.
1/ Nhật ký dã ngoại Côn Sơn ngày thứ nhất: 29/4/2023
a. Buổi sáng.
Trước khi chữa bệnh, Thầy mời Sư huynh Nghiêm Tân (Thần y hiện đang sống và làm việc tại Trung Quốc) cùng các Thần y (Hoa Đà, Biển Thước, Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông,…) về để chữa bệnh giúp dân.
Học trò trong không gian báo cáo, hôm nay có 25 vị Thần y về tại NNLĐ để chữa bệnh cho các bệnh nhân.
Sau đó, chúng tôi được Thầy cho luyện tập, chữa bệnh bài Vạn pháp trận Thanh khí khai tâm. Trận pháp giúp làm sạch cơ thể, chữa bệnh cho các bệnh nhân. Trong quá trình chữa bệnh, vùng đầu bách hội của tôi cảm nhận có khí xoáy mạnh, tê tê, khí xoáy xả mạnh ra hai lòng bàn tay. Đợt này, vùng cổ, vai gáy và xương thắt lưng của tôi có hiện tượng đau, mỏi do ngồi làm việc lâu nên tôi tâm niệm xin được Thầy Huệ Tâm, các vị Thần ý giúp tôi chữa bệnh vùng cổ, vai, gáy và xương sống vùng thắt lưng. Trong quá trình chữa bệnh, các vùng bệnh nhói đau và giật giật liên tục, có khi thì nóng. Kết thúc bài luyện thì tôi cảm thấy đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau buổi chữa bệnh, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện từ Thầy. Thầy đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về Thần y Hoa Đà-sống ở thời Tam Quốc (người đã định mổ não để phẫu thuật cho Tào Tháo, tuy nhiên Tào Tháo không nghe và đã bắt nhốt cụ Hoa Đà lại).
Mẹ của Hoa Đà bị mù, tuy nhiên chữa trị cho mẹ bao nhiêu năm không khỏi. Một hôm có người em trai đón mẹ về nhà chơi để chăm sóc mẹ một thời gian. Trên đường đưa về nhà, người em trai cõng mẹ băng qua một cánh rừng, người mẹ kêu khát nước quá, người em trai đành đặt mẹ ngồi dưới gốc cây và đi tìm nước cho mẹ, tìm mãi không thấy nước đâu, thì đến một hốc cây, trong hốc cây có một đầu lâu rỗng, trong đầu lâu có nước đồng thời có một con rắn đang nằm trong đó, vì không còn cách nào khác, người em đành đuổi con rắn đi, đem đầu lâu chứa nước về cho mẹ uống để đỡ khát. Sau khi mẹ uống xong thì người em tiếp tục đưa mẹ về nhà làm cơm cho mẹ ăn. Trong quá trình làm cơm cho mẹ, người em đập 1 quả trứng ra để nấu thì quả trứng có 3 lòng đỏ. Sau một thời gian thì người mẹ khỏi mù mà không biết tại sao. Sau đó người em báo tin cho Hoa Đà và đưa mẹ trở về nhà Hoa Đà. Hoa Đà lấy làm lạ và hỏi người em trong quá trình mẹ ở nhà em, em chăm sóc mẹ thế nào, cho mẹ uống thuốc gì mà mẹ lại khỏi được, vì ta đã mất bao nhiêu công sức chữa cho mẹ mà không được. Người em nói em không biết gì về thuốc, về chữa bệnh cả. Sau đó Hoa Đà hỏi lại có sự việc nào lạ không thì người em kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện thì Hoa Đà nói rằng “Ta cũng biết bài thuốc ấy, nhưng số ta không may nên không gặp được thôi, em có hiếu với mẹ hơn nên em tìm được”.
Một số bài học khác:
+ Muốn đánh giá được một ai đó, vấn đề nào đó thì phải có tiêu chí để đánh giá.
+ Sau khi đầu thai sang kiếp khác, tất cả ký ức đều bị xóa hết, phần giữ lại duy nhất và mang theo được là năng lượng.
+ Đi học, đi tu đầu tiên là giúp cho chính bản thân mình, sau đó là giúp cho gia đình và xa hơn nữa là cho xã hội.
Câu nói của Thầy khiến tôi lặng người và cảm thấy xấu hổ: “Bây giờ Thầy chết, ai chữa bệnh cho dân, chưa ai xứng đáng làm học trò cả. Đến bắt ma (vong) còn chưa làm được, thì có bắt được quỷ không? Đi học 10 năm có người còn chưa thở được thì còn làm được gì nữa. Thầy rất cần những người mà bây giờ, việc bắt vong là chuyện nhỏ. Chúng tôi mới xứng đáng là học sinh thôi, chưa đạt được mức học trò đúng nghĩa”. Vậy mà chúng tôi, không những không giúp được Thầy mà còn gây khó khăn và làm Thầy phải buồn lòng.
Tham gia buổi chữa bệnh có hai bệnh nhân đã được Thầy chữa trị:
+ Bệnh nhân thứ nhất (Mai Nhữ Lý) bị ưng thư thực quản, đi bệnh viện BS yêu cầu mổ ngay, tình trạng bệnh ăn vào là nôn ngay lập tức, không nuốt được, đã được Thầy chữa bệnh đến nay được 4 năm và hiện tại khỏe mạnh. Rất may, bác đã được gặp Thầy kịp thời, chưa phải mổ, mà nếu có mổ thì không biết việc gì đến sẽ đến với bác khi mang trong người căn bệnh ung thư như hiện nay.
+ Bệnh nhân thứ hai (Phạm Văn Huy) bị bệnh ung thư tủy, bệnh viện 103 trả về, hiện trong đốt sống đã cắt phẫu thuật 2 đốt và thay thế bằng 2 đốt kim loại, nhưng tình trạng bệnh tiếp tục lan sang các đốt tiếp theo, BS tiếp tục đề nghị cắt tiếp đốt thứ 3 và xác suất là 50/50 (mổ ra có thể chết ngay). May mắn là Anh đã gặp được Thầy và cùng với lòng tin, sự kiên trì chăm chỉ luyện tập, Anh đã được Thầy chữa bệnh (đến nay được 7 năm), hiện tại sức khỏe tốt. Phần đốt kim loại thay thế hiện tại Thầy đã giúp hòa hợp, đồng hóa và giống như hai đốt xương nguyên bản đã được thay thế, dù là kim loại, nằm trong người nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ thể, mà thông thường, khi có di vật nằm trong cơ thể, cơ thể sẽ phát đau, nhức và có cơ chế để loại bỏ các dị vật này ra khỏi cơ thể (như viêm, sưng,…). Đây cũng là một điều đặc biệt mà chỉ có Thầy, các vị bề trên giúp cho các bệnh nhân mà y học hiện đại chưa xử lý được triệt để (mới chỉ là phần ngọn). Đây là liệu pháp giúp cho các phần tử được thay thế tương thích với cơ thể mà không bị đào thải ra ngoài. Cũng có thể hiểu là một loại chuyển hóa vật chất, dù là kim loại nhưng có tính chất như xương và tương thích, phù hợp với cơ thể.
(Còn tiếp)View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
bần tăng (04-05-2023),Diệu Hồng (05-05-2023),Dungnph (03-05-2023),haixuyentb (09-05-2023),Hanhthong (03-05-2023),Hạnh An (03-05-2023),hiepqf3 (09-05-2023),Hoa Ban Trắng (04-01-2024),HoangSyHiep (03-05-2023),Hoasentrang (03-05-2023),hongvulien (07-06-2023),huongtamlinh (04-05-2023),kiencuong304 (04-05-2023),lê chí công (05-05-2023),Một điều lành (03-05-2023),MinhTam8 (06-05-2023),Nguyễn Quyên (04-05-2023),NguyetQuangTu (03-05-2023),phuonganhhp (03-05-2023),phuongngoc (03-05-2023),Phương Nam (10-05-2023),QuyenNguyen (08-05-2023),tamminh (03-05-2023),Thanhduong (03-05-2023),thanhphong (07-05-2023),THANHTINH (05-05-2023),trangpham (04-05-2023),tuluyenthantam (03-05-2023),TuMinh (04-05-2023),Vidieu (04-05-2023),youme (04-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2023)