Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Bệnh viện hạnh phúc :)

    Bệnh viện hạnh phúc

    Buổi chữa bệnh thứ 10 của đợt chữa bệnh lần này cũng kết thúc, tôi và các bệnh nhân khác chắc hẳn đều vẫn còn lưu luyến muốn được tiếp tục những buổi chữa bệnh như vậy. Có bệnh viện nào mà lạ thế không, bệnh nhân được chữa bệnh và không muốn "ra viện"? - bệnh viện của Thầy tôi là như thế. Có lẽ vì mỗi lần được chữa, mỗi buổi ngồi thiền chữa bệnh, bệnh nhân đều cảm giác giảm bệnh và dễ chịu hơn nhiều.

    Tôi đã có những trải nghiệm của nhiều buổi chữa bệnh như thế. Trong lần này, có 1 buổi chữa bệnh, tôi cảm thấy rất rõ sự thoải mái trong cơ thể mình và một cảm giác hạnh phúc trào dâng lên trong lòng khiến khóe miệng tôi mỉm cười và cứ thế, cảm giác này kéo dài, kéo dài, lâng lâng và rưng rưng trong lòng tôi suốt buổi thiền. Sau buổi đó, tôi có chia sẻ cảm xúc với Thầy và mọi người. Thầy có hỏi "hạnh phúc là gì?"... hạnh phúc đơn giản là mình có được thứ mình cần: mình đói mình có đồ ăn, mình lạnh mình có áo mặc, mình ốm đau, cơ thể khó chịu... bỗng nhiên dễ chịu và thoải mái.... Đó chính là cảm giác hạnh phúc của tôi... Tôi đã quen sống với một cơ thế "không bình thường", không được khỏe, không được trong một trạng thái dễ chịu, thoải mái nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày... với mức năng lượng sống của "cục pin hỏng", dù đã may mắn được Thầy giúp "thay pin" nhưng việc nạp năng lượng cho pin cũng không dễ dàng thế nên cơ thể luôn ở trạng thái "pin yếu"... Mọi người cứ hình dung một chiếc điện thoại pin yếu thì còn dùng nổi nữa không, hay một chút là cạn pin, một chút là "tắt nguồn"... Những bài tập thiền của Thầy là nguồn sạc năng lượng cho tôi mỗi ngày. Mỗi lần được nhận vào bệnh viện chữa bệnh là mỗi một lần cơ thể tôi thêm "tái sinh" và dự trữ thêm được năng lượng cho chặng đường sống tiếp theo. Biết ơn Thầy, biết ơn các Thần y, dược và các vị đang làm việc trong Bệnh viện HT đã cho con và các bệnh nhân trong các đợt chữa bệnh... có cơ hội được chữa bệnh và nâng cấp năng lượng như vậy.

    Thực tế, những ai chưa "tiếp cận" và chưa "liên quan" gì đến thế giới tâm linh thì sẽ khó mà hiểu được những câu chuyện kiểu như thế này. Nếu nhìn theo góc độ thông thường, trần tục, tôi đi khám Tây y, kiểm tra 72 chỉ số máu, siêu âm, đo đạc... các thứ, các kiểu thì kết luận sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Kể cả đi bắt mạch đông y, thì cơ thể cũng không có "trọng bệnh" gì cả. Nhưng chỉ có tôi mới biết những cảm giác và những gì đang diễn ra trong cơ thể mình... Nó không đơn giản như những gì bề ngoài có thể thấy. Bởi vì tôi cũng đã thiền và theo học Thầy nhiều năm, cơ bản những bệnh thông thường, các bệnh kiểu viêm họng, sổ mũi, nhức đầu thì nhanh chóng được giải quyết... đến cả bệnh u ngực trái của tôi cũng đã được Thầy chữa và vừa rồi tôi đi siêu âm kiểm tra lại cũng không còn u gì nữa...

    Các bệnh "phần thực" của tôi đều được chữa dần, cơ thể tôi khỏe lên nhiều, kết hợp với nỗ lực ăn uống, vận động, ngủ nghỉ, cơ thể thực của tôi cũng có những tiến bộ trông thấy. Nhưng tại sao, tôi vẫn muốn được vào "bệnh viện HT" của Thầy tôi? Bởi vì có những bệnh "phần linh" như bệnh "pin yếu" thì không bệnh viện Tây y, Đông y nào chữa được giúp tôi... và còn cả bệnh "nghiệp kiếp" nữa... cho đến khi nào chưa giải được thì cơ thể tôi vẫn phải "sống chung" với những điều đó... nó không hề "dễ dàng", "dễ chịu" một chút nào... Chỉ có ai bị những bệnh kiểu này, hoặc đã chứng kiến... chắc mới có thể thấu hiểu và đồng cảm...

    Thông thường đứt tay, chảy máu, phẫu thuật, nằm viện trần tục... thì người xung quanh mới nhìn được, mới thấy, mới xót, mới thương, mới quan tâm... Còn những thứ "bệnh" không nhìn thấy kiểu như tôi đang có, khi nó phát bệnh, nó có thể còn đau đớn, đau khổ, đau thương... dã man, khốc liệt hơn cả những bệnh nhìn thấy... thì lại chỉ 1 mình mình biết, một mình mình chịu... và trong mắt người khác... có thể như bệnh "giả vờ"... hihi... thế nên hành trình đó không hề đơn giản, dễ dàng chút nào. Chỉ khi được "vào viện" của Thầy, ngồi thiền trong các bài tập của Thầy... các bệnh đó mới thuyên giảm, dịu bớt... và khỏi dần... thế nên... tôi xin tự nguyện làm "bệnh nhân" dài hạn của bệnh viện ấy - nơi tôi nhận được sự chăm sóc, sự cứu chữa tận tình, tài tình của Thầy, của các vị Thần y, dược... - một nơi "xịn" nhất trong VT này rồi - đó chính là sự may mắn và hạnh phúc của tôi, chắc hẳn tôi đã rất "ngoan" và tu nhiều kiếp, tích nhiều phúc đức, để có được ngày hôm nay, được là "bệnh nhân - học trò" của Thầy.

    Cảm xúc này, sự biết ơn này, may mắn này con luôn ghi tạc trong lòng và vững bước đi theo con đường đã chọn. Con chỉ biết nói biết ơn Thầy, biết ơn các vị Thần y, dược và các vị đang làm việc trong bệnh viện của Thầy rất nhiều. Con mong sớm lại được quay trở lại trong đợt chữa bệnh lần sau ạ.

    Con Tiểu Trúc.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (12-04-2023),Diệu Hồng (21-04-2023),Dungnph (12-04-2023),haixuyentb (07-05-2023),Hanhthong (12-04-2023),Hải Lý (17-04-2023),hiepqf3 (12-04-2023),Hieuhoc (18-04-2023),HoangSyHiep (01-05-2023),Hoasentrang (12-04-2023),hoatran (12-04-2023),huongtamlinh (27-04-2023),kiencuong304 (12-04-2023),lê chí công (12-04-2023),Lê Minh (02-05-2023),manhtuongngo (13-04-2023),Một điều lành (12-04-2023),Merci (15-04-2023),Minh Toàn (23-04-2023),Ngô Minh Thành (27-04-2023),Ngoạn Hiền (19-04-2023),Nguyễn Quyên (24-04-2023),NguyetQuangTu (12-04-2023),PhongThuyGia (12-04-2023),phuonganhhp (13-04-2023),Phương Nam (12-04-2023),tamminh (17-04-2023),Thanh Bình (23-04-2023),Thanh Quang (14-04-2023),THANHTINH (14-04-2023),theoThầy (17-04-2023),thiện tai (12-04-2023),Thiện Tâm An (16-04-2023),tiendung23680 (14-04-2023),trangpham (17-04-2023),tranquang1510 (16-04-2023),tuluyenthantam (14-04-2023),TuMinh (13-04-2023),Vidieu (13-04-2023),youme (12-04-2023),Đại Minh (14-04-2023),ĐINHQUANG HIỆP (24-04-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •