Kết quả 1 đến 10 của 136
Chủ đề: Xả xì trét......
Threaded View
-
29-08-2011, 08:34 #11
NHỠ TÀU
Sắp đến giờ tàu chạy!!! Có 3 anh mặt đỏ tưng bừng, tay xách, nách mang chạy vội vào sân ga. Đoàn tàu vẫn đứng sừng sững trong ga. Ba anh vứt hành lý xuống sân ga, thở hổn hển. Một lát sau, một anh cúi xuống, kéo từ trong túi xách ra một chai rượu còn dở và ba cái chén. Anh ta nói: “Còn lâu nó mới chạy, còn tí… ba anh em làm nốt”. Hai anh kia cười, ngồi xuống rót rượu ra… lại chén tạc, chén thù, cười nói vui vẻ.
Đột nhiên, tiếng còi tàu tu tu tu... Đoàn tàu xình xịch chuyển bánh... Cả ba anh vơ vội hành lý, đuổi theo đoàn tàu. Hai anh chạy kịp nhảy lên tàu, còn một anh đuổi theo một đoạn nhưng đoàn tàu càng ngày càng chạy xa. Anh ta đành đứng lại, ngẩn ngơ một chút rồi ôm bụng cười rũ rượi. Mấy người đứng ở sân ga nhìn anh ta với con mắt khó chịu. Một người lẩm bẩm: “Rõ thằng điên!!! Nhỡ tàu rồi còn cười”. Người nhỡ tàu nghe thấy vậy lại càng cười to. Một lát sau anh ta xách hành lý quay vào ga. Một người mau miệng hỏi: “Tại sao đã bị nhỡ tàu mà anh còn cười?”. Anh ta lại cười, rồi chỉ theo đoàn tàu vừa cười vừa nói: “HAI THẰNG KIA NÓ ĐI TIỄN TÔI!”...
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
boystyle83 (29-08-2011),HoaXuan (30-08-2011),hocdao (08-09-2011),HuyenAnh (29-08-2011),nganuoc (14-11-2011),nhuhainguyen (29-08-2011),theoThầy (10-04-2013),xuanthanh0838 (08-09-2011)

Trả lời kèm Trích dẫn