Kết quả 1 đến 10 của 136
Chủ đề: Xả xì trét......
Hybrid View
-
05-11-2013, 16:52 #1trannam792003 Guest
Củ gì ?
Củ gì ?
Một hôm trò tìm đến Thầy mình, rồi bức xúc:
- Thầy ạ, con thấy các "ông thầy, bà thầy" bây giờ làm sao í?
Người Thầy hỏi lại:
- Làm sao là làm sao?
Trò: - Thầy đi tìm mộ mà lại yêu cầu người nhà cam kết không được đi thử ADN?
Thầy : ????( tròn mắt)
Trò: - Lại có thầy, sau khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ còn tự tay gói hài cốt yểm bùa rồi cấm người nhà mở ra, cứ thế mà hương khói cho người đã khuất.
Thầy: Hả...... ( sững sờ)
Trò: Mấy thầy đấy thật là củ chuối.
Thầy: Củ chuối hả? Củ chuối còn nấu được lươn om. Mấy thầy đấy gọi là củ c....
Trò "mình cứ tưởng là c...h...u...ô..." nhưng không phải! Thầy mình dừng ở đấy và không nói gì thêm !
Thế nó mới đau !...!...!....View more the latest threads:
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
bần tăng (10-03-2017),hagiangtptn (10-03-2017),haixuyentb (11-11-2013),Hạnh An (06-11-2013),Hoa Cát Tường (13-06-2020),HoangSyHiep (07-11-2013),hoanlinh (21-08-2017),Hoasentrang (05-11-2013),honglien (08-03-2018),Hua Toan (05-11-2013),Hương Nhu (10-03-2017),KimTinh (11-01-2015),Liên Như (17-10-2015),LinhTâm (07-11-2013),manhtuongngo (07-11-2013),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),nangbanmai (06-11-2013),Nganpham (06-11-2013),nganuoc (09-11-2013),Ngoạn Hiền (11-01-2014),NguyetQuangTu (10-03-2017),nhuhainguyen (06-11-2013),quangdam (08-11-2013),Tamhuongthien (05-11-2013),tamminh (06-11-2013),tam_thuc (05-11-2013),tanrau (08-03-2018),Thanhduong (09-11-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (08-11-2013),Thiền sư KM (11-01-2015),Thien Nghia (10-01-2015),tiendung23680 (06-11-2013),tranquang1510 (06-11-2013),Trần Kim Cương (10-03-2017),Trung Nghĩa (25-06-2018),trungthanh (26-01-2015),Vidieu (06-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-11-2013)
-
13-06-2020, 09:49 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng.
Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”.
Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ: “Cá đâu rồi em?”.
Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.
** Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế ?
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
haixuyentb (23-06-2023),hoanlinh (15-06-2020),hocdao (19-06-2020),lê chí công (22-08-2022),Lê Minh (16-03-2022),manhtuongngo (16-06-2020),Nghệ Linh (18-06-2020),PhongThuyGia (16-06-2020),Phương Nam (16-06-2020),THANHTINH (16-06-2020),theoThầy (15-06-2020),trangpham (16-06-2020),trungthanh (17-06-2020),TuMinh (16-06-2020),youme (15-06-2020)