Kết quả 1 đến 10 của 136
Chủ đề: Xả xì trét......
Hybrid View
-
07-06-2013, 16:34 #1Trái tim dũng cảm Guest
Chuyện có thật giờ mới kể:
1/ Khám bệnh
Một hôm đang thấy Thầy nói chuyện với chị TM :
Thầy NQT hỏi: Mặt TM lên mụn nhiều thế này chắc gan có vấn đề , để hôm nào Thầy chữa cho.
Chị TM nói: Vâng con cũng nghĩ thế, con bị nóng gan nên mới bị mụn nhiều, từ khi tập KCTL con mới đỡ đi được như thế này đấy.
TTDC: Ôi con cũng thế, bị mụn nhiều lắm, chắc gan cũng có vấn đề Thầy ạ !
Ngay lập tức Thầy NQT nói: Con hả? Con thì bị bệnh to gan,. ! ! ! ?
2/ Rung động...
TTDC: Thầy ơi, cả lớp mình cưới ầm ầm rồi...còn mỗi anh "giếng cổ" không biết thế nào...Không biết Gia Lai có cái nắng có cái gió có cái đó đến đâu rồi ....Liệu đây có phải rung động đầu đời của anh ấy không Thầy?
Thầy NQT nói ngay: Đây là rung động cuối đời.
Mọi người cười ầm lên...Thầy mới thủng thẳng nói tiếp: "Cuối đời...trai trẻ."
Chúc Thầy và cả nhà cuối tuần vui vẻ ạView more the latest threads:
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
hiepqf3 (08-06-2013),Hoan (10-06-2013),hoasen (08-06-2013),Hoasentrang (10-06-2013),HoaXuan (08-06-2013),Hua Toan (07-06-2013),july (01-07-2013),linhle264 (11-06-2013),nganuoc (08-06-2013),nhanhuy (16-06-2013),nhuhainguyen (10-06-2013),Phương Nam (16-06-2013),quangdam (08-06-2013),Tamhuongthien (08-06-2013),tamminh (20-06-2013),thanhphong (15-07-2015),THANHTINH (10-06-2013),theoThầy (16-06-2013),Tieutrucxinh (03-07-2013),Vidieu (10-06-2013),Đại Minh (07-06-2013),ĐINHQUANG HIỆP (12-06-2013)