Kết quả 1 đến 10 của 136

Chủ đề: Xả xì trét......

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,475 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Thầy dạy rằng:
    "Lúc đang ngồi thiền, nếu thấy ngứa râm ran toàn bộ cơ thể hoặc ở một vùng nào đó mà như muỗi đốt thì lúc đó cơ thể đang được chữa bệnh, khí độc đang thoát ra khỏi cơ thể."

    Thỉnh thoảng tôi cũng gặp trường hợp tương tự, những lúc đó rất sướng vì nghĩ rằng cơ thể được chữa bệnh. Nhưng có những lúc ngứa quá phải mở mắt ra nhìn xem khí độc thoát ra thế nào thì: Hóa ra lại đúng là ..............một con muỗi đang no căng bụng. Đúng là tưởng bở. Tức thôi rồi.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    Diệu Hồng (26-04-2013),dietmatam (26-04-2013),HoaXuan (23-05-2013),Hua Toan (25-04-2013),idnguyendien (10-05-2013),july (26-04-2013),linhle264 (11-06-2013),Nganpham (29-04-2013),nganuoc (08-06-2013),Phương Nam (26-04-2013),quangdam (25-04-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (25-04-2013),tiendung23680 (26-04-2013),TruongKhoat (25-04-2013),Vidieu (25-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (26-04-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,742 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    haha, em cũng thấy như a Hải nhưng chưa lần nào mở mắt ra vì e toàn tắt điện tối om mới thiền nên có mở mắt ra cũng chịu, chỉ có huơ tay xem có phải muỗi không thôi. Có khi cũng bị muỗi đốt mà lại tưởng được chữa bệnh ấy chứ =))). Sau này e cứ cẩn thận mắc màn trước mới thiền

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    thanhphong (15-07-2015)

  5. #3
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Ăn gì cho thông minh???

    Em : Anh ơi, tháng này mẹ không có tiền mua sữa rồi
    Anh: Chuyện nhỏ? Không uống sữa nữa, có sao đâu, như tao đây này.
    Em : Nhưng em muốn cao lớn và thông minh.
    Anh: Tưởng gì, mày cứ bắt chước con bò cũng cao lớn và thông minh hơn người rồi.
    Em: Anh nói em giống bò à?
    Anh: Thế mày tưởng là mày giống ai? Sữa mày vẫn uống là sữa bò đấy.
    Em: Thì sao nào?
    Anh: Mày có biết bò ăn gì không?
    Em : Ăn cỏ
    Anh: Đúng rồi, bò ăn cỏ, còn mày thì muốn uống sữa bò cho thông minh. Tại sao mày không ăn cỏ cho thông minh, đỡ tốn tiền mua sữa.
    Em: ????

  6. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    haixuyentb (11-11-2013),Hạnh An (12-01-2015),Hoan (10-01-2014),hoanlinh (21-08-2017),honglien (08-03-2018),Hương Nhu (10-03-2017),KimTinh (11-01-2015),lê chí công (30-04-2014),Liên Như (17-10-2015),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),nangbanmai (30-04-2014),Nganpham (09-11-2013),Ngoạn Hiền (11-01-2014),NguyetQuangTu (10-03-2017),Nhài Ta (06-05-2016),Phương Nam (10-01-2014),quangdam (29-11-2013),Tamhuongthien (09-11-2013),tanrau (08-03-2018),Thanh Bình (10-01-2014),Thanh Quang (12-01-2015),Thanhduong (09-11-2013),theoThầy (29-11-2013),Thiền sư KM (11-01-2015),Thien Nghia (10-01-2015),Trần Kim Cương (10-03-2017),Trung Nghĩa (25-06-2018),trungthanh (26-01-2015),xuangiang14 (10-01-2015),Đại Minh (09-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •