Kết quả 111 đến 120 của 136
Chủ đề: Xả xì trét......
Hybrid View
-
12-04-2013, 12:01 #1
Bố dặn con trai.
-Bố: Khi nào mày yêu, tao chỉ cho phép mày yêu 1 người thôi.
-Con: Vâng! Con chung tình lắm bố à
-Bố: Quan tâm tới 1 người thôi.
-Con: Vâng
-Bố: Nhớ 1 người và thường xuyên đi chơi với 1 người.
-Con: Vâng
.
.
.
.
-Bố: Vậy là 4 người rồi. Thế thôi, để sức còn họcView more the latest threads:
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PHUCLONG
HoaXuan (23-05-2013),linhle264 (12-04-2013),nganuoc (08-06-2013),Phương Nam (12-04-2013),Tamhuongthien (13-04-2013),thanhphong (21-06-2014),theoThầy (25-04-2013)
-
12-04-2013, 12:02 #2
Trong giờ kể chuyện lớp 3, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh tự sáng tác 1 câu truyện cổ tích có đầy đủ 3 tố chất
- Phần đầu kinh dị
- Phần giữa hài hước
- Phần cuối bi thảm
Bài làm : Ngày xửa ngày xưa có 1 con quỷ cười xong lăn ra chết. !Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PHUCLONG
HoaXuan (23-05-2013),linhle264 (12-04-2013),nganuoc (08-06-2013),nhuhainguyen (14-04-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (25-04-2013),tim_dao (29-11-2013)
-
12-04-2013, 12:03 #3
Tèo đi học trễ.
Thầy: Tèo,tại sao em đi học trễ?
Tèo: Thưa thầy,tại cái biển báo đường đấy
Thầy: Biển báo thì sao?
Tèo: Biển báo ghi: Phía trước là trường học hãy đi chậm lại .Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PHUCLONG
HoaXuan (23-05-2013),idnguyendien (10-05-2013),linhle264 (12-04-2013),nganuoc (08-06-2013),nhuhainguyen (14-04-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (25-04-2013)
-
30-06-2013, 16:32 #4
Một sự kiện làm náo loạn TP Vinh
Sáng nay Thầy vào quán bún bò Đò Trai ăn sáng
Thầy gọi:
- Chủ quán, cho tôi một bát Bún bò, một bát Đò Trai.
- Một lúc sau chủ quán bưng ra 2 bát Bún bò.
- Bát nào Bún bò bát nào Đò Trai?
Cô chủ quán cuống quít trả lời:
- Đây là hai bát Bún bò
Thầy cáu ầm lên:
- Tôi gọi một bát Bún bò một bát Đò Trai cơ mà?
Cô chủ quán xinh đẹp ngây ngô nhìn Thầy và ... ngất xỉu.
Một lúc sau công an ập đến, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan để làm rõ nguyên nhân.
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
Diệu Hồng (02-07-2013),Dieu Minh (03-07-2013),KimTinh (11-01-2015),manhcao277 (10-01-2015),nhanhuy (03-07-2013),nhuhainguyen (02-07-2013),tamminh (01-07-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (01-07-2013),Thien Nghia (10-01-2015),Tieutrucxinh (03-07-2013),Vidieu (01-07-2013)
-
25-01-2015, 17:29 #5
Qua đèo Hải Vân
Chót yêu em hẹn thủng đèo,
Hải Vân nam bắc núi cheo leo.
Ai về thăm Huế cố đô,
Dừng chân đứng lại thăm cô đục đèo.
Ai về Đà Nẵng mến yêu,
Dừng chân đứng lại thăm đèo Hải Vân.
Hải Vân xưa mây bay đỉnh núi.
Hải Vân nay tàu cúi chui hầm.
Sao sa máy nổ ầm ầm,
Khác nào cung tiễn trền tầm phượng vi
Xưa xa em ở anh về,
Nay gần ta lại sánh kề phòng loan.
Khen ai đục núi qua ngàn,
Để tàu xe chạy Bắc Nam được gần.
Qua đèo anh nhớ Hải Vân,
Xa em nay lại đến gần bên em.
Nhân đây xin gửi đến cả nhà một bài thơ, cách đây mấy năm tôi về Bắc Ninh chơi được ông của người bạn đọc cho nghe.Bài thơ được ông viết trong một chuyến đi ngang qua đèo Hải Vân khi đất nước mới vừa được giải phóng.Làm việc thiện cứu đời
Giữ lòng mình trong sạch
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công
bần tăng (10-03-2017),haixuyentb (13-03-2018),HoangSyHiep (23-04-2015),hoanlinh (21-08-2017),hoatuyet (23-04-2015),honglien (08-03-2018),Hương Nhu (10-03-2017),Lê Minh (09-03-2018),Liên Như (17-10-2015),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),Minh Toàn (23-04-2015),newebook (26-01-2015),Nganpham (26-01-2015),nganuoc (25-01-2015),NguyetQuangTu (16-10-2015),tam_thuc (24-04-2015),tanrau (08-03-2018),Thanh Quang (24-04-2015),thanhphong (27-01-2015),THANHTINH (16-06-2020),thanhvinh (17-10-2015),Thiền sư KM (24-04-2015),Thien Nghia (23-04-2015),Trần Kim Cương (10-03-2017),Trung Nghĩa (24-06-2018),trungthanh (26-01-2015),tuluyenthantam (28-01-2015),xuangiang14 (27-01-2015)
-
12-04-2013, 12:11 #6
- Sao mày vào tù? Vì tội danh gì?
-Tao bỏ rơi người yêu! ...
-Có vậy thôi à? £
…
.
.
.
.
Từ trên tầng 3 xuống..Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PHUCLONG
HoaXuan (23-05-2013),linhle264 (12-04-2013),nganuoc (08-06-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (25-04-2013)
-
12-04-2013, 12:15 #7
Cách nhanh nhất để kết bạn là gì???
-Nói với 1 cô gái anh yêu cô ta, cô ta sẽ trả lời "... em nghĩ chúng ta chỉ là bạn...!!!"Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PHUCLONG
HoaXuan (23-05-2013),idnguyendien (10-05-2013),linhle264 (12-04-2013),manhcao277 (25-03-2016),Nganpham (12-04-2013),nganuoc (08-06-2013),nhuhainguyen (14-04-2013),quangdam (25-04-2013),sau_rungsau (12-04-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (25-04-2013),Vidieu (14-04-2013)
-
12-04-2013, 11:50 #8
Có hai anh em nhà nọ chẳng may đá bóng sang vườn nhà bên cạnh. Khi sang bên hàng xóm xin lại quả bóng, họ thấy một người đàn ông đứng cạnh một cái bình vỡ còn trên tay cầm một quả bóng. Người đàn ông lên tiếng:
- Có phải hai con đã đá quả bóng này không?
Hai anh em chưa hết ngạc nhiên thì ông ta lại hỏi tiếp:
- Cảm ơn các con đã giúp ta thoát khỏi cái bình này, ta là một vị thần đã bị nhốt trong này khá lâu, và bây giờ để cảm ơn công cứu mạng của các con, ta sẽ ban cho mỗi con một điều ước. Tuy nhiên, ta cũng có một điều kiện cho các con, đấy là ta muốn các con hãy phục vụ ta một ngày.
- Vậy là từ sáng đến trưa, tư trưa đến tối, anh em nhà nọ phục vụ ông ta. Đến đêm khuya, người anh bèn hỏi: Chúng con bây giờ có thể ước được rồi chứ a!
- Ông thần hỏi: Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, con 25 tuổi rồi ạ!
- Lạ thật, chẳng lẽ người ta 25 tuổi rồi mà vẫn còn đá bóng sang nhà hang xóm ư ?
- Ông Thần chỉ vào người em mà hỏi: Con bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ con năm nay 18 tuổi.
- Mười tám tuổi rồi mà vẫn đá bóng sang nhà hang xóm để làm vỡ đồ của người ta ư ?
Hôm nay các con gặp ta là rất may mắn chứ nếu ông chủ nhà bị vỡ đồ mà gặp các con thì các con nguy to. Bây giờ ta ban cho các con một ân huệ: Bóng các con đá ra chỉ làm hỏng vỡ đồ đac nhà mình thôi chứ không bao giờ làm hỏng đồ nhà hang xóm nữa. Như thế các con không lo bị hang xóm trách phạt nữa.Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PHUCLONG
thanhphong (21-06-2014)
-
25-04-2013, 21:54 #9
Thầy dạy rằng:
"Lúc đang ngồi thiền, nếu thấy ngứa râm ran toàn bộ cơ thể hoặc ở một vùng nào đó mà như muỗi đốt thì lúc đó cơ thể đang được chữa bệnh, khí độc đang thoát ra khỏi cơ thể."
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp trường hợp tương tự, những lúc đó rất sướng vì nghĩ rằng cơ thể được chữa bệnh. Nhưng có những lúc ngứa quá phải mở mắt ra nhìn xem khí độc thoát ra thế nào thì: Hóa ra lại đúng là ..............một con muỗi đang no căng bụng. Đúng là tưởng bở. Tức thôi rồi.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Diệu Hồng (26-04-2013),dietmatam (26-04-2013),HoaXuan (23-05-2013),Hua Toan (25-04-2013),idnguyendien (10-05-2013),july (26-04-2013),linhle264 (11-06-2013),Nganpham (29-04-2013),nganuoc (08-06-2013),Phương Nam (26-04-2013),quangdam (25-04-2013),thanhphong (15-07-2015),theoThầy (25-04-2013),tiendung23680 (26-04-2013),TruongKhoat (25-04-2013),Vidieu (25-04-2013),ĐINHQUANG HIỆP (26-04-2013)
-
10-05-2013, 11:58 #10
haha, em cũng thấy như a Hải nhưng chưa lần nào mở mắt ra vì e toàn tắt điện tối om mới thiền nên có mở mắt ra cũng chịu, chỉ có huơ tay xem có phải muỗi không thôi. Có khi cũng bị muỗi đốt mà lại tưởng được chữa bệnh ấy chứ =))). Sau này e cứ cẩn thận mắc màn trước mới thiền
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
thanhphong (15-07-2015)