Kết quả 1 đến 10 của 136

Chủ đề: Xả xì trét......

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    12
    Thanked 28 Times in 8 Posts

    Mặc định

    Bác Nguyệt Quang Tử ơi! Xin hỏi bác, Trung tâm này có dịch vụ cắt dây thần kinh xấu hổ không? Bởi bây giờ người ta muốn cắt hơn là muốn nối. Vì thế nếu trung tâm có dịch vụ này thì có lẽ đông khách hơn đấy ạ.

  2. #2
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hay Hỏi Xem bài viết
    Bác Nguyệt Quang Tử ơi! Xin hỏi bác, Trung tâm này có dịch vụ cắt dây thần kinh xấu hổ không? Bởi bây giờ người ta muốn cắt hơn là muốn nối. Vì thế nếu trung tâm có dịch vụ này thì có lẽ đông khách hơn đấy ạ.
    Ấy ấy! Chớ vội cắt nó đi
    Giữ gìn để dùng đến những khi
    Phân biệt giữa người và con khỉ
    Bảo bối trời cho sao cắt đi?
    Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 29-11-2011 lúc 20:39.

  3. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    sau_rungsau (29-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (30-11-2011)

  4. #3
    huongvdl Guest

    Mặc định

    Nhặt túi nào
    Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
    Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.
    Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
    Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng: Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó...
    (ST)

  5. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    HoaXuan (15-12-2011),Nganpham (31-03-2013),nguoimuonhochoi (15-01-2012),PhongThuyGia (07-12-2011),TruongKhoat (06-12-2011),turaunt (03-01-2012),ĐINHQUANG HIỆP (07-12-2011)

  6. #4
    huongvdl Guest

    Mặc định

    Ăn không !
    Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãng mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu “két” dừng lại ngay trước cửa quán kem, quay lại chàng hỏi nàng: “ăn không?”
    Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: “ Dạ, có”
    Nói đoạn chàng phóng xe tiếp và nói: “Anh mới thay phanh xe đấy!”
    (ST)

  7. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    HoaXuan (15-12-2011),PhongThuyGia (07-12-2011),TruongKhoat (06-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (07-12-2011)

  8. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội.
    Bài viết
    332
    Cảm ơn!
    3,705
    Thanked 7,022 Times in 331 Posts

    Mặc định

    A và B
    A: : Ê này!
    B: : Gì cơ?
    A: : Tớ đố cậu biết, con gì hay hỏi "tại sao" nhất?xix
    B: : À, chắc là con người rồi.
    A: kê kê, đồ đầu đất! Là con bò.
    B: "Tại sao"???
    A: ... : Kakakakakakaaa.....
    B: : Aaaaaaaaaaaa.....
    Lần sửa cuối bởi hiepqf3, ngày 05-01-2012 lúc 11:53.
    tamconthien

  9. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hiepqf3

    huongtamlinh (15-12-2011),Tieutrucxinh (08-01-2012),TruongKhoat (15-12-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •