Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Ký sự trồng cây tại Côn Sơn
Hybrid View
-
15-03-2023, 11:27 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Đối với gia đình KC-TL thì việc trồng cây trong vườn không chỉ đem lại môi trường xanh, tạo không khí mát mẻ mà đây còn là nơi hội ngộ của mọi thành viên trong gia đình mỗi dịp được về nhà, được ngồi bên nhau để hàn huyên tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống; là nơi để thư giãn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống; là nơi để trẻ con được tha hồ chạy nhảy, nô đùa; là nơi có thể diễn ra những hoạt động chung khác của MP; là nơi để học trò cùng nhau học tập, tu luyện, lao động và dần vun đắp những mầm xanh;… Và hơn cả đây cũng là nơi để chữa lành bệnh tật, cũng như chữa lành tâm hồn mỗi người…! Để làm được điều đó, Thầy trò chúng tôi đã lên những ý tưởng để làm cho khu vườn dần được hình thành với 1 diện mạo mới, đẹp hơn, sinh động hơn, không còn là vườn vải như ngày nào nữa! Vì vậy mà cuối tuần vừa rồi, chúng tôi cùng nhau bắt tay vào trồng tiếp một số loại cây ăn quả, cây hoa, cây bóng mát, cây gỗ quý,…Và thế là khu vườn đã, đang, dần được thay da đổi thịt.
Quả thật, con người ta chỉ có thể trưởng thành hơn trong chiến đấu, trong lao động, trong học tập và trong khó khăn, gian khổ... Nếu không làm gì cả sẽ không có sai gì cả. Chỉ học nhiều, làm nhiều mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhiều vốn sống cho mình mà thôi. Và qua đây chúng tôi hiểu rằng học trò chúng tôi vẫn còn “xanh và lon” lắm, còn phải học nhiều đến rất nhiều nhiều nữa để làm tốt mọi việc dù chỉ là rất nhỏ!
Qua các buổi lao động như này chúng tôi cũng thấy mình gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhau hơn, gần gũi nhau hơn, cùng đồng lòng để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao. Dù mệt đến rất mệt nhưng mà vẫn cực kỳ hào hứng và vui vẻ. Cứ tưởng tượng mà xem, còn gì thích bằng việc được ngồi tận hưởng những thứ do chính bàn tay mình làm nên – được hái những trái ngọt để thưởng thức; được ngắm nhìn những bông hoa đầy đủ sắc màu, hương thơm đu đưa, thoang thoảng trong gió; được ngắm những thảm cây hoa thân thảo nhiều màu sắc ở mọi góc vườn; được nằm dài trên thảm cỏ nhung xanh mướt (giá mà có); được đi chân trần trên nền cát trắng tinh có thêm chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ (giá mà có) thì thật là tuyệt vời…! Tôi cá là không chỉ trẻ con mà cả người lớn đều rất thích. Điều đó làm cho ta hoàn toàn chìm đắm vào thiên nhiên, tâm hồn thật thư thái!
Cùng nhìn ngắm một số hình ảnh của buổi làm vườn của chúng tôi nhé
Khu vườn sau khi đã trồng xong (Nguồn: Ngô Minh Thành)
Trộn giá thể để trồng cây
Phút giải lao của công nhân nông trường (Nguồn: Hoasentrang)View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 18-03-2023 lúc 09:51.
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
bần tăng (17-03-2023),dangthanhha (21-03-2023),Diệu Hồng (19-03-2023),Dungnph (24-03-2023),haixuyentb (20-03-2023),hiepqf3 (17-03-2023),HoangSyHiep (18-03-2023),hoanlinh (18-03-2023),Hoasentrang (20-03-2023),huongtamlinh (22-03-2023),kiencuong304 (13-05-2023),lê chí công (17-03-2023),manhtuongngo (20-03-2023),nganuoc (17-03-2023),Ngô Minh Thành (17-03-2023),PhongThuyGia (20-03-2023),phuonganhhp (18-03-2023),Phương Nam (20-03-2023),QuyenNguyen (21-03-2023),tamminh (20-03-2023),Thanh Bình (20-03-2023),Thanh Quang (20-03-2023),thanhngoc (27-03-2023),THANHTINH (21-03-2023),theoThầy (18-03-2023),thiện tai (22-03-2023),Tieutrucxinh (19-03-2023),trangpham (19-03-2023),tuluyenthantam (17-03-2023),TuMinh (27-03-2023),Vidieu (20-03-2023),youme (17-03-2023)