Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Bệnh viện tốt nhất ở đâu?

    17h30 phút ngày 13/2/2023 Vidieu đón con đi học về. Vừa gặp con Vĩnh Thịnh đã vội vàng nói:
    - Mẹ ơi, sáng nay lớp con xuống sân tập thể dục, đi tới cầu thang thì con bị đau đầu lắm mẹ ạ.

    Tối hôm đó, Vĩnh Thịnh sốt hừng hực, sốt cả đêm…và sáng ngày 14/2/2023 thì nghỉ học để đến bác sỹ Thuấn (Phục Long) khám bệnh. Là đứa con trai hiếu động không bao giờ ngồi yên một chỗ, vậy mà đến nhà bác sỹ con chịu ngồi yên vì rất mệt. Đến tối con không còn sốt nữa, con bắt đầu ho, sổ mũi và tiếp tục mệt, tiếp tục nghỉ học.

    Đêm ngày 14/2/2023 con Vĩnh Khang ho rất nhiều, ho liên tục, sổ mũi. 14h ngày 15/2/2023 cô giáo gọi điện đón con về nhà. Con sốt 40 độ và đang nằm dưới phòng y tế của trường. Con được nhà trường cho uống 1 gói hạ sốt. Sau đó con không còn sốt nữa, chỉ còn ho, ho rất nhiều. Con nghỉ học ở nhà 1 ngày, tới ngày 17/2/2023 con đi học trở lại mặc dù đêm 16/2/2023 con vẫn ho rất nhiều và có dấu hiệu ho nhiều hơn. Bác sỹ Thuấn đã hướng dẫn từ xa cho con uống nước gừng+lê. 17h ngày 17/2/2023 cô giáo lại gọi điện cho mẹ nói tới đón con về vì con kêu mệt quá.

    Cũng đêm ngày 14/2/2023 Con Diệu Ngọc sốt, ho, sổ mũi. Con sốt 1-2 ngày thì hết sốt, chỉ còn sổ mũi rất nhiều, nước mũi tuôn như tắm. Con cũng được uống nước gừng+lê như hai anh. Mỗi sáng mai thức dậy, nước mũi đặc quánh cả hai bên, Vidieu phải nhỏ nước muối và hút rửa con mới thở được.
    Cùng với việc uống nước gừng lê, Vidieu cho các con tập thiền bài VP NHLĐH Lửa thiêng TP và Thủy Bồn Pháp hàng ngày.

    Cũng thời gian này từ ngày 13/2/2023 cả hai vợ chồng Vidieu đều khúng khoắng ho mà cũng không hiểu tại sao lại ho. 14h ngày 18/2/2023 anh Lobby đi làm nhưng lại về nhà nằm đắp chăn, sau đó có gọi cho Thầy nhờ Thầy kiểm tra. Anh nói lại là Thầy kiểm tra thì phát hiện gia đình Vidieu có một dòng khí lạnh thâm nhập vào nhà nên cả nhà bị nhiễm hàn độc. Loại độc này không làm từ xa được mà phải chữa trực tiếp. Thứ 2 ngày 21/2/2023 Thầy sẽ về Hà Nội chữa trực tiếp cho. Hàng này, cả nhà ngồi thiền bài VP NHLĐH Lửa thiêng TP.

    Thầy về, cả nhà mừng như mẹ về chợ. Vidieu nói với con: “Những lúc như thế này, nhà mình không biết trông cậy vào ai cả, chỉ có thể trông cậy vào mỗi Thầy thôi “. Tối hôm đó, Thầy vừa về đang mệt nhưng đã chữa cho cả gia đình Vidieu. Thầy có mời cụ Nghiêm Tân…cùng chữa cho nhanh. Nhìn qua chỗ anh Lobby thấy khí lạnh bốc ra khỏi cơ thể như sương mù dày đặc. Sau 30 phút chữa, Thầy vỗ vỗ vào lưng anh, Thầy cười còn Vidieu thấy khí như sương mù bắn ra khỏi cơ thể anh giống như phủi bụi vậy. Sau buổi chữa lần thứ nhất, anh lobby thấy đỡ hơn, đă có thể thở bằng mũi được, còn Vidieu thì cảm giác gai sốt đã giảm 80%.

    Thầy tiếp tục chữa thêm 2 buổi nữa. Thầy có nói: “ Đây là một loại hàn độc bị chúng đưa vào…khi đi vào cơ thể thì loại độc này tự kết tinh lại giống như kẹo cao su”. Thầy cho kiểm tra thì nhiều nơi cũng đã bị như vậy từ cách đó 2 tuần. Lúc này ở Nghệ An và Thanh Hóa …nhiều nơi khác nữa cũng đang có hiện tượng tương tự.
    Mặc dù sau 3 buổi chữa trực tiếp, cả gia đình đã giảm bệnh đáng kể nhưng một sự may mắn, bất ngờ đã đến với gia đình Vidieu. Thầy cho phép cả nhà đi bệnh viện tốt nhất Vũ Trụ được đặt tại Côn Sơn 3 ngày 2 đêm. Tại bệnh viện, Thầy và các Thần y (Cụ Nghiêm Tân…) đều tham gia chữa bệnh trên cả thực thể và vía. Cơm bệnh viện thì ngon tuyệt, như đi ăn nhà hàng. Các con về Hà Nội tới nay vẫn còn nhắc: “Mẹ ơi, ở nhà Thầy ăn gì cũng ngon mẹ ạ, ở chỗ khác ăn không ngon mà sao ở nhà Thầy ăn ngon thế”. Bác Ước thì tận tình chu đáo hết đi chợ, nấu cơm, rửa bát và dọn dẹp sạch sẽ kiêm luôn cả bầu bạn tâm sự, kiêm luôn cả bảo mẫu chăm sóc các con. Không chỉ là đi bệnh viện, nếu nói là đi nghỉ dưỡng cũng không sai. Đây cũng là nơi nghỉ dưỡng sịn nhất, không có nơi nào so sánh được. Cả nhà ra viện, các con thì đã khỏe lại bình thường, Vidieu cũng đã gần khỏi hẳn, anh Lobby còn được hưởng những điều tốt sau khi ra viện.

    Theo Thầy về lại Hà Nội, trên đường đi Vidieu đã nhận ra nắng Côn Sơn và nắng Hà Nội thật khác nhau. Bệnh viện tốt nhất - Nơi nghỉ dưỡng tốt nhất – Trường học tốt nhất còn hơn cả Tiên cảnh chính là NNLĐ đặt tại Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Chúng con mong đi để được trở về. Chú cún con, bụi trúc, cây hoa, chậu cảnh, cây bồ đề, chú chim cu, mảnh vườn mới cuốc đất, mấy bụi hồng vừa trồng, các nàng tiên cá… ngay cả tiếng gió nhẹ, vạt nắng, bóng cây…cũng đã trở thành nỗi nhớ.

    Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2023 gia đình chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy Huệ Tâm, các Thần Y, Bác sỹ, Dược sỹ trong không gian…đã luôn yêu thương, độ trì, chở che, chữa bệnh cho chúng con hết lần này đến lần khác với tình yêu bao la. Chúng con kính chúc Thầy, các thần y dược…luôn MẠNH KHỎE, VẠN THỌ VÔ CƯƠNG, NHIỀU NIỀM VUI, NHIỀU THÀNH TỰU HƠN NỮA TRONG CÔNG CUỘC CỨU-CHỮA BỆNH THÂN-TÂM cho chúng con, cho vạn vật muôn loài.

    Kính chúc Thầy (chị) TheoThầy luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, tiếp tục có nhiều thành tựu hơn nữa để theo Thầy Huệ Tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng như chữa bệnh cho nhiều người hơn.

    Kính chúc bác sỹ Thuấn (Phục Long) luôn mạnh khỏe, có nhiều thành tựu hơn nữa trong sứ mệnh làm bác sỹ của mình, có nhiều thành tựu vượt bậc hơn nữa để không phụ công Thầy đã đặt niềm tin vào em.

    Chúc lớp KCTL của Thầy Huệ Tâm có thêm nhiều học trò giỏi có khả năng chữa bệnh cứu người và xa hơn nữa!

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (02-03-2023),haixuyentb (01-03-2023),Hạnh An (10-03-2023),Hieuhoc (28-02-2023),HoangSyHiep (01-03-2023),hoanlinh (01-03-2023),Hoasentrang (01-03-2023),huongtamlinh (02-03-2023),kiencuong304 (02-03-2023),Một điều lành (01-03-2023),nganuoc (17-03-2023),Nguyễn Quyên (02-03-2023),NguyetQuangTu (28-02-2023),phuonganhhp (01-03-2023),phuongpham (03-03-2023),Phương Nam (02-03-2023),Thanh Bình (01-03-2023),THANHTINH (04-03-2023),theoThầy (08-03-2023),thiện tai (28-02-2023),Thutrang (28-02-2023),Tieutrucxinh (01-03-2023),trangpham (02-03-2023),tranquang1510 (02-03-2023),Trần Kim Cương (01-03-2023),Trung Nghĩa (03-03-2023),tuluyenthantam (13-03-2023),TuMinh (01-03-2023),Đậu Đậu (03-03-2023),Đức Thành (01-03-2023),ĐINHQUANG HIỆP (05-03-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •