Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,633 Times in 66 Posts

    Mặc định Có một bệnh viện như thế!

    Một bệnh viện hội tụ được những vị thần y giỏi nhất, 1 bệnh viện hoạt động trong một không gian kín, vô trùng và có đầy đủ điều kiện để thực hiện tất cả mọi liệu pháp Y – Dược học tiên tiến nhất nhằm phục vụ cho việc giúp chúng sinh chữa bệnh , 1 bệnh viện có cơ chế hoạt động hợp lý, đồng bộ, nhất quán, theo dây truyền, 1 bệnh viện mà người bình thường không nhìn thấy được nhưng lại nhìn thấy được kết quả.
    Thật may mắn cho những ai đã, đang và sắp được khám và điều trị ở đây. Với tôi, lần đầu tiên khi được trở thành bệnh nhân ở đây tôi đã khóc, khóc không phải vì buồn, khóc mà trong lòng lại hân hoan, có lẽ đó là nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Và chắc cũng có nhiều bệnh nhân có cảm nhận như tôi. Lần thứ 2 trở lại viện tôi không khóc nữa nhưng lại cảm giác thân quen, gần gũi như được trở về nhà. Và lần này là lần thứ 3 trở lại. Lạ thật, bình thường thì rất lười đi bệnh viện, ấy thế mà bệnh viện này cứ ra viện rồi vẫn muốn được quay lại. Có những lúc bệnh khỏi lúc nào bản thân cũng quên là nó đã từng tồn tại, mãi đến khi ngồi suy nghĩ lại mới chợt nhận ra những thay đổi không phải là ngẫu nhiên này. Với bệnh nhân, vào bệnh viện nhưng tâm lý lại vô cùng thoải mái, không lo lắng, không hoảng sợ. Và Đặc biệt ở bệnh viện không thu phí, đó là điều chẳng đâu có được. Ở ngoài kia thuốc được bảo hiểm chi trả thì là những loại thuốc phổ thông, còn những thuốc chữa những bệnh đặc biệt bảo hiểm cũng không chi trả, ấy vậy mà ở đây bệnh nhân sử dụng mọi liệu pháp y dược học tiên tiến nhất, sử dụng những loại thuốc quý giá nhất cho bệnh nhân mà lại không thu tiền. Thật đáng trân quý! Nhờ có Thầy chúng con mới được hưởng nhiều ân huệ như vậy.
    Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, con xin gửi tới các vị Thần y trong không gian lời cảm ơn chân thành. Đặc biệt con xin gửi tới Thầy lòng biết ơn, con cảm ơn Thầy luôn bảo vệ chở che cho con, đây là khoảng thời gian con thấy yên tâm nhất, ốm mà không phải lo lắng vì con luôn có Thầy! Con chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và sống thật lâu ạ!

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (02-03-2023),haixuyentb (01-03-2023),Hieuhoc (28-02-2023),HoangSyHiep (01-03-2023),hoanlinh (01-03-2023),huongtamlinh (02-03-2023),kiencuong304 (07-03-2023),Một điều lành (01-03-2023),nganuoc (17-03-2023),Nguyễn Quyên (04-03-2023),NguyetQuangTu (28-02-2023),Nhất Tâm (02-03-2023),phuongpham (03-03-2023),Phương Nam (02-03-2023),tamminh (04-03-2023),Thanh Bình (01-03-2023),THANHTINH (04-03-2023),theoThầy (08-03-2023),thiện tai (28-02-2023),Tieutrucxinh (01-03-2023),tuluyenthantam (13-03-2023),TuMinh (01-03-2023),Vidieu (01-03-2023),Đậu Đậu (03-03-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •