Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Thầy ơi! CÓ CON THỎ TRONG ĐẦU Ạ!

    .
    .
    .
    CON THỎ TRONG ĐẦU!


    Ngày 11/02/2020

    * Lúc 15h18p
    - Thưa Thầy con mới về ạ.
    - Này trong đầu Thầy lại có vật gì, cứ chạy chạy giống như cái vảy cá hôm nọ. Bây giờ làm luôn nhé!
    - Thưa Thầy vâng, chúng con cũng nhìn thấy.
    - Chụp Năng Lượng hiện hình bệnh tật xuất hiện, chụp lên cơ thể. Truy Nguyên Kính truy nguyên vật gì vừa chạy trong não phải. Hình như nó là một con thỏ hay con sóc gì đấy. Nếu là một con vật gì chưa ra khỏi được, bị mắc kẹt hoặc vì lý do gì thì cứ đứng im nhé, ta không
    làm hại đâu.
    - Các con tiếp cận được chưa?
    - Thưa Thầy chúng con đang chưa nhìn thấy con vật gì cụ thể.
    - Hiện rõ lên, hiện rõ lên. Năng lượng NNTQ áp sát, áp sát chỗ con thỏ đi, con thỏ màu xám thì phải, cho hiện rõ lên. Ơ, sao nó lại có cả đàn thỏ con à? Hiện hình đầy đủ lên, hiện hình đầy đủ lên, hiện hình đầy đủ lên, nếu là con vật gì mà cần ta giúp ta sẽ giúp.
    - Hừm. Con này cần bắt.
    - Có đúng con thỏ không?
    - Thầy ơi! Đúng rồi ạ, có con thỏ trong đầu!
    - Một đàn thỏ con nữa phải không?
    - Vâng, nhưng mà con này nó gặm nhấm phá hoại cơ thể Thầy thì đúng hơn.
    - Đúng rồi, mồm nó luôn gặm nhấm mà.
    - Người nó rất đen.
    - Lưới đâu, bắt thỏ thì bắt bằng lưới thôi. Ném lưới chụp lên bắt tất cả đàn. Nếu mà có cả thỏ con thì phải có hai con thỏ lớn chứ. Một con trong hang con ạ, con trong hang nó đang đi ra đấy. Giấu cái lưới đi, cho nó vô ảnh cái lưới đi, rình để bắt nốt.
    - Chúng con đang nghĩ xem là tại sao nó lại ở đây.
    - Cứ bắt xong rồi hẵng hỏi, bắt xong rồi hẵng truy nguyên chứ nếu không nó chạy mất thì lại khó.
    - Cái con này không phải có một con khác mà tự bản thân nó tách đôi ra để nó có đàn con.
    - Ừ. Nhưng hiện nay vẫn đang tách đôi đúng không?
    - Vâng.
    - Rồi rồi, thì cứ bắt cho hết đi. Đấy bắt được rồi phải không?
    - Vâng.
    - Thời gian quay ngược trở lại, máy thời gian cho quay ngược trở lại xem là con thỏ này xuất hiện khi nào, tại sao vào đây được?
    - Đầu tiên hoàn toàn là vô ảnh, nhưng mà như thế này tức là có vô ảnh nhưng là cấp thấp vì bình thường vô ảnh mà lọt được vào đây thì nó sẽ tạo ra những cái khác nhưng nó lại tạo ra mấy con thỏ.
    - Hoặc là khi mà chúng cố tình thả con thỏ vô ảnh vào cơ thể của Thầy thì nó không thể phát triển theo hướng dự kiến của nó được. Nó từ ngoài bắn vào hả con?
    - Thưa Thầy vâng, con nhìn thấy nó hình thành từ không có gì, dần dần nó hình thành nên một cái bọc trong trong rồi nó tạo ra thành một con thỏ.
    - Nhưng mà có thể ý chúng nó chỉ muốn gặm nhấm Thầy dần dần thôi cho đến chết, hiểu không?
    - Và nó cũng giống như các tế bào là nó có thể tự nhân lên.
    - Ừ, ừ.
    - Nó tách ra xong nó lại thành hai nửa âm dương và thành đôi.…
    - Lấy thông tin từ não nó ra xem có bao nhiêu con, biết đâu nó có cả đàn thì sao?
    - Nó đã nhân ra được 5 con rồi.
    - À mới bắt đầu hả?
    - Vâng.
    - Thôi được rồi, thế đưa nó ra đi, đưa ra rồi cho người làm sạch những cái chất thải của nó đi, năng lượng thải của nó còn đang ở trong não Thầy ấy. Hút hết đi, hút hết năng lượng thải của thỏ đưa ra đi. Ồ không phải ở não, nó có thể di chuyển khắp người Thầy à?
    - Không phải mà là từ não nó sẽ ảnh hưởng đến phía bên trái.
    - Ừ.
    - Nửa mặt bên trái của Thầy nó đang có dấu hiệu…
    - Nó ở não phải cơ mà.
    - Vâng.
    - Nó gặm cả dưới cổ chân ấy.
    - Không phải gặm đâu mà là từ não nó ảnh hưởng đến hệ truyền tin, nó ảnh hưởng đến cả cơ thể chứ nó không xuống dưới đấy đâu ạ.
    - Mà tuy rằng nó hiện hình con thỏ thôi, nhưng mà có thể hiểu là nó sẽ có một thế lực nào đó gặm nhấm Thầy theo kiểu của con thỏ, phải không?
    - Nhưng mà thế này thì rất nguy hiểm vì nó có thể đẩy cả một nguồn năng lượng lạ vào cơ thể mình như thế này có nghĩa là mình có thể bị nguy hiểm.
    - Nhưng mà nó vào từ bao giờ?
    - Con đang nhìn thấy ở đây thì quá trình hình thành cái này nó tương đối lâu rồi, nhưng mà nó lại theo kiểu như là một lúc nó hiện rồi một lúc nó lại mất. Rất may là lúc nãy Thầy túm được đúng lúc nó hiện lên.
    - Ừ. Tất nhiên, đưa ra chưa?
    - Thưa Thầy đưa ra rồi ạ.
    - Nó cũng giống như cái vảy cá ấy con ạ, đúng không? Có thể là nguyên nhân lúc đầu là do có một con cá chết thật, nhưng mà có một lực lượng nào đó nó lợi dụng vào việc đó, vào cái vảy cá đó để nó thực hiện mục đích của chúng, hiểu không? Mà có khi nó đưa ngay vào từ lúc khi mà năng lượng của Thầy còn đang là năng lượng nguyên sơ của vạn vật muôn loài đấy, chúng nó cài vào đấy một số dạng năng lượng có thể biến thể, một số dạng năng lượng thông minh, một số dạng có thể vẫn đang nhận sự chỉ đạo từ chỗ khác, có phải không?
    - Cũng có thể ạ.
    - Ừ. Thôi được rồi đành chấp nhận thôi, giống như là Huệ Minh nói với Thầy chuyện hôm qua Thầy nghĩ rất là hay. Ta tiếp nhận một cơ ngơi, một thành quả của Tà đạo từ bao nhiêu năm trước không biết nữa, bây giờ trong đó có phần tốt, có phần xấu, tỷ lệ xấu tốt bao nhiêu mình cũng còn chưa biết mà, phải không?
    - Thưa Thầy vâng.
    - Mà qua việc nói chuyện với Huệ Minh hôm qua Thầy nói chắc Thầy trò mình phải làm việc này dài dài đấy, không đơn giản đâu.
    - Chúng con sẽ tiếp tục làm sạch nốt năng lượng cho Thầy.
    - Ừ làm sạch nốt giúp Thầy nhé! Rồi, chào các con.
    - Chúng con chào Thầy ạ.

    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-02-2023 lúc 20:09.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (19-02-2023),cảnh thắng (21-02-2023),Diệu Hồng (24-02-2023),Dungnph (20-02-2023),haixuyentb (20-02-2023),Hanhthong (21-02-2023),Hạnh An (10-03-2023),hiepqf3 (19-02-2023),Hieuhoc (21-02-2023),Hoa Ban Trắng (28-10-2023),HoangNV (15-04-2023),HoangSyHiep (18-02-2023),hoanlinh (20-02-2023),Hoasentrang (18-02-2023),hoatran (20-02-2023),hongvulien (27-02-2023),huongtamlinh (20-02-2023),kiencuong304 (19-02-2023),Lobbyvietnam (19-02-2023),longtadinh (19-02-2023),manhcao277 (19-02-2023),manhtuongngo (18-02-2023),Một điều lành (18-02-2023),Merci (26-02-2023),Minh Toàn (18-02-2023),nganuoc (26-02-2023),Ngô Minh Thành (19-02-2023),PhongThuyGia (24-02-2023),phuonganhhp (19-02-2023),phuongpham (20-02-2023),Phương Nam (19-02-2023),tamminh (20-02-2023),tam_thuc (27-02-2023),tanrau (25-02-2023),Thanh Bình (20-02-2023),Thanh Quang (25-02-2023),Thanhduong (20-02-2023),thanhngoc (23-02-2023),thanhphong (05-03-2023),THANHTINH (23-02-2023),thiện tai (18-02-2023),Thutrang (20-02-2023),trangpham (20-02-2023),Trung Nghĩa (28-02-2023),tuluyenthantam (20-02-2023),TuMinh (18-02-2023),Vidieu (18-02-2023),yosume (26-02-2023),youme (20-02-2023),Đại Minh (22-02-2023),Đậu Đậu (19-02-2023),Đức Thành (18-02-2023),Đức Tin (23-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (20-02-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •