Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Tiếp nhận NĂNG LƯỢNG MỚI!

    .
    .
    .
    NHẬN NĂNG LƯỢNG MỚI



    Ngày 01/04/2020

    - Các con chuẩn bị làm việc nhé, có những ai ở đây rồi?
    - Thưa Thầy chúng con có mặt đầy đủ ạ
    - Ừ, các con chuẩn bị hệ thống bảo vệ cho tốt nhé. Bây giờ Thầy và Hu Vo ngồi trên giường này được chứ gì?
    - Thưa Thầy con Huệ Minh ạ. Chờ một lúc nữa vì mức năng lượng của Hu Vo vẫn chưa đạt yêu cầu.
    - Thế bây giờ nên làm thế nào? Ngồi im à?
    - Thưa Thầy khoảng 15 đến 30 phút nữa thì chúng con sẽ báo lại với Thầy.
    - Thế có cần ngồi im không hay là có thể làm việc bình thường. Cho mình Hu Vo ngồi đây cho ổn định nhé.
    - Thưa Thầy không cần ngồi im chỉ cần tâm niệm để giải phóng các năng lượng tạp và chuẩn bị tiếp nhận năng lượng mới.
    - Một mình Hu Vo làm hay Thầy hỗ trợ?
    - Một mình Hu Vo thôi ạ!
    - Rồi.
    ………….
    - Đã làm việc được chưa?
    - Thưa Thầy, năng lượng của Hu Vo bây giờ đang ở mức rất tốt rồi. Phụng Long cũng sẵn sàng rồi. Chỉ có điều năng lượng từ không gian về bây giờ lại chưa phù hợp. Bây giờ lại đến Thầy, Thầy ngồi tập trung hộ con. Hướng toàn bộ năng lượng tập trung vào việc triển khai năng lượng tạo ra những sóng năng lượng chống lại những năng lượng đang cản trở việc của mình! Thầy để ý hộ con.
    - Thầy cũng dự đoán được như thế, nên Thầy mới yêu cầu tất cả các con tập trung tất cả sức lực để bảo vệ việc chuyển giao năng lượng lần này.
    Bây giờ bắt đầu nhé, các con lùi ra xa để cho Thầy làm. Kể cả Hu Vo cũng phải đi ra khỏi đây. Khi Thầy làm xong thì con báo cho Hu Vo gọi Thầy nhé.
    ……………
    Sau khi môi trường năng lượng đã đạt tiêu chuẩn, Thầy Huệ Tâm nói tiếp:
    - Xin kính mời hai Thầy, mời Thầy Nhật Vương, mời Thầy Nguyệt Vương về giúp chúng con tiếp nhận và chuyển giao năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang.
    Khi hai Cụ Nhật Vương và Nguyệt Vương đã về, Thầy Huệ tâm nói:
    - Xin chào Thầy, hôm nay con mời hai Thầy về, xin hai Thầy giúp chúng con tiếp nhận và chuyển giao năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang. Hôm nay con định chuyển năng lượng cho Hu Vo và cho Phụng Long. Theo các cháu góp ý thì bản thân con cũng phải xin hai Thầy cho con tiếp nhận năng lượng thì mới có năng lượng để chuyển giao cho các cháu, để giữ cho Thầy trò đều có đủ năng lượng.
    Nhật Vương nói:
    - Chúng ta cứ làm theo cách lúc trước. Hai người vào vị trí, sau đó Hu Vo ngồi ở sau lưng con, Phụng Long ngồi sau lưng của Hu Vo. Sau khi mà chúng ta đã tạo ra được năng lượng Trùng Quang rồi thì con sẽ chuyển năng lượng cũ sang cho Hu Vo và cho Phụng Long.
    - Tức là Phụng Long và Hu Vo ngồi sau lưng con?
    - Đúng rồi.
    - Vâng. Con đón nhận năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang và sẽ chuyển dần cho hai học trò.
    - Phải dặn học trò là: Cơ thể có thể nhận được đến đâu thì nhận, chỉ nhận được một phần thôi. Chứ đừng nhận đến mức tối đa, sau đó nó
    shock năng lượng thì không chịu được đâu.
    - Vâng.
    Thầy Huệ Tâm nói với học trò trong không gian:
    - Các con bố trí chỗ ngồi nhé, ngồi theo ý của các Thầy đấy. Theo dõi mức năng lượng của Phụng Long và Hu Vo có thể nhận được bao nhiêu là hợp lý thì nhận đúng như thế. Ai sẽ trực tiếp đôn đốc việc này? Huệ Minh, Huyền Thân hay ai?
    - Thưa Thầy con Huệ Minh.
    - Ừ Huệ Minh làm đi. Bây giờ phải chuyển chỗ ngồi đúng không? Không phải Thầy với Hu Vo ngồi đối diện như lúc vừa rồi phải không?
    - Đầu tiên thì Thầy cũng vẫn phải ngồi đối diện để Thầy nhận năng lượng vào cơ thể Thầy cho xong đã. Ý của các cụ là mọi khi Thầy vẫn phải ngồi để các Cụ chuyển giao năng lượng trực tiếp cho Thầy.…
    - Thưa hai Thầy mọi khi nhận năng lượng thì con với Hu Vo vẫn phải ngồi đối diện để nhận xong đã. Nó sẽ có 2 phần, phần con nhận năng lượng xong rồi sau đó mới đến phần con sẽ chuyển giao năng lượng cho học trò ạ. Có phải hôm nay vừa nhận vừa chuyển giao luôn không?.
    Nhật Vương nói:
    - Ta xin lỗi. Thế thì cứ làm phần đầu tiên là nhận trước đi.
    - Vâng, xin hai thầy giúp.
    Thầy Huệ Tâm nói: Bắt đầu thực hiện quy trình tiếp nhận năng lượng: Năng lượng đi từ âm sang dương, đi từ dương sang âm, tạo ra trạng thái cân bằng ổn định để chuẩn bị tiếp nhận năng lượng mới. Năng lượng hòa đồng, năng lượng cân bằng, năng lượng ổn định. Quá trình hợp nhất để tạo ra năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang bắt đầu. Tâm Năng chú ý, không may có lẫn năng lượng xấu do những kẻ xấu cố tình đưa thêm vào thì phải loại bỏ ngay, ngăn chặn ngay. Năng lượng liên tục đi từ âm sang dương, đi từ dương sang âm, hòa đồng, cân bằng, ổn định và kết hợp với năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang để tạo thành năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang mới. Tạo điều kiện tốt nhất để Huệ Tâm tiếp nhận năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang mới.
    ….......
    Quá trình tiếp nhận năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang dừng lại... - Sao hôm nay được ít thế nhỉ?
    - Thưa Thầy! Hôm nay Cụ Nhật Vương không có nhiều năng lượng ạ.
    - Sao hôm nọ có báo là đợt này đang sung túc.
    - Sung túc theo hướng năng lượng rất là tinh ạ.
    - Số lượng ít nhưng mà cao cấp thì cũng tốt hả? Xin hai thầy ở lại để giúp chúng con chuyển giao năng lượng cho học trò xem là có hợp lý không, có điều gì cần phải lưu ý không?
    - Đợt hai thì Thầy cứ quay mặt ra đằng trước, hai học trò thì ngồi đằng sau.
    - Chuyển luôn à? Thế thì Hu Vo ra đằng sau. Thầy ngồi thế này, xong tiếp theo là Hu Vo rồi đến Phụng Long. Tất cả ngồi vào vị trí để chuyển giao và tiếp nhận năng lượng. Rồi, rồi. Huệ Minh tiếp tục chỉ đạo đi.
    Ba thầy trò điều chỉnh việc cân bằng, ổn định năng lượng, đưa năng lượng về trạng thái sẵn sàng chuyển giao, sẵn sàng tiếp nhận. Quá trình chuyển giao năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang từ Thầy sang Hu Vo, sang Phụng Long bắt đầu. Phụng Long nhận năng lượng từ Hu Vo, Hu Vo nhận năng lượng từ Thầy. Năng lượng đi thật từ từ, thật chậm để người nhận có thể tiếp nhận được một cách tốt nhất. Năng lượng từ Thầy đi qua Hu Vo, rồi chuyển thẳng sang Phụng Long, Phụng Long tiếp nhận năng lượng trước, sau đó Hu Vo sẽ tiếp nhận sau.
    Quá trình chuyển giao năng lượng cho Phụng Long dừng lại.....
    Hu Vo bắt đầu nhận năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang.
    Quá trình tiếp nhận năng lượng của Vân dừng lại....
    Mỗi người tự cân bằng, ổn định mức năng lượng hiện có của mình... Quá trình chuyển giao năng lượng dừng lại.....
    Tự cân bằng ổn định mức năng lượng hiện có....
    - Thưa Thầy! Năng lượng mới tương đối ổn định rồi nhưng Hu Vo và Phụng Long phải mất một quá trình để thích nghi.
    - Thầy hiểu rồi. Con xem xem hôm nay Phụng Long tiếp nhận so với năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang cũ của nó thì được thêm bao nhiêu phần trăm.
    - Tổng số cả cũ cả mới ngày hôm nay là 4,5%, tổng số so với năng lượng của Thầy, gần đạt ngưỡng tối đa rồi đấy ạ.
    - Trước đây nó từng đạt được 8%, theo mức năng lượng cũ của Thầy đúng không?
    - Không phải, 8% là so với mức tổng thể trong cơ thể của nó.
    - Còn 4,5% là so với Thầy phải không? Thế mức tối đa nó có thể đạt là bao nhiêu?
    - Từ trước chúng con nhận định nó chỉ có thể đạt đến 5%.
    - Còn Hu Vo hôm nay nhận được so với mức của Hu Vo có thể nhận là bao nhiêu phần trăm?
    - Hôm nay Hu Vo nhận được so với mức của Hu Vo là 45%. Hôm nay là rất tốt đấy ạ
    - Trước đây các con có nói là Hu Vo sẽ thu nhận bằng từ 12 – 20% của Thầy phải không? Con số đó ở đâu ra?
    - Thưa Thầy con số đấy là con đánh giá trên cái cơ thể và mức độ tiếp nhận của Hu Vo.
    - Thế của Hu Vo so với của Thầy hôm nay là bằng khoảng bao nhiêu?
    - Thưa Thầy khoảng gần 4%.
    - Rồi, bây giờ để Hu Vo với Phụng Long tiếp tục ngồi thiền nhé.
    ............................
    - Huệ Minh về Thầy hỏi chuyện một chút con.
    - Thưa Thầy con Huệ Minh.
    - Con này, hình như trước khi nhận năng lượng vừa rồi Thầy phải đánh nhau một trận lớn đúng không?
    - Thưa Thầy có ạ.
    - Mà Thầy dùng cái chuỗi hạt của Thầy để đánh phải không?
    - Nhưng con xin Thầy để cho Hu Vo…
    - Thầy hỏi thì cứ nói đi. Có không?
    - Thưa Thầy không ạ.
    - Vừa bảo có, sao lại không?
    - Thưa Thầy có đánh nhau nhưng không dùng chuỗi hạt ạ!
    !!! ...........

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (17-02-2023),cảnh thắng (19-02-2023),Dungnph (20-02-2023),haile (26-02-2023),haixuyentb (20-02-2023),Hanhthong (20-02-2023),Hạnh An (10-03-2023),hiepqf3 (19-02-2023),Hieuhoc (19-02-2023),HoangSyHiep (18-02-2023),hoanlinh (18-02-2023),Hoasentrang (18-02-2023),hoatran (18-02-2023),hongvulien (27-02-2023),huongtamlinh (18-02-2023),kiencuong304 (19-02-2023),Lobbyvietnam (18-02-2023),longtadinh (18-02-2023),manhcao277 (18-02-2023),Một điều lành (17-02-2023),Merci (26-02-2023),Minh Toàn (17-02-2023),nganuoc (26-02-2023),Ngô Minh Thành (19-02-2023),Nghệ Linh (26-02-2023),Nguyễn Quyên (18-02-2023),PhongThuyGia (20-02-2023),phuonganhhp (01-04-2023),Phương Nam (17-02-2023),tamminh (20-02-2023),tam_thuc (18-02-2023),Thanh Bình (01-03-2023),Thanh Quang (25-02-2023),Thanhduong (20-02-2023),thanhphong (05-03-2023),THANHTINH (23-02-2023),ThanhTrung90 (10-03-2023),thanhvinh (22-02-2023),theoThầy (18-02-2023),thiện tai (18-02-2023),Thutrang (20-02-2023),Tieutrucxinh (18-02-2023),trangpham (23-02-2023),Trung Nghĩa (18-02-2023),tuluyenthantam (20-02-2023),TuMinh (18-02-2023),Vidieu (18-02-2023),youme (17-02-2023),Đại Minh (22-02-2023),Đậu Đậu (19-02-2023),Đức Thành (18-02-2023),Đức Tin (02-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (20-02-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •