Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Quan điểm TRỌNG NHÂN TÀI.

    .
    .
    TRỌNG NHÂN TÀI

    Ngày 25/03/2020
    * Lúc 11h 05p.

    - Các con này! Bây giờ Thầy vẫn muốn mời mấy người mà Thầy biết tiếng tăm của họ, ta cứ mời về để gặp xong có nhận hay không thì chuyện khác đúng không?
    - Thưa Thầy được ạ.
    - Mời cụ Tản Đà. Hà Minh xem luôn giúp Thầy bản nguyên thần của ông này là thế nào nhé. Là ai hay là gì? Trước hết xem tim ông ấy có sáng không, có phải là người tốt không. Sau đó xem bản nguyên thần của ông ấy là ai.
    - Thưa Thầy con xin đề xuất, Thầy cứ cho con một số cái tên, xong rồi chúng con cho người đi tìm và chúng con sẽ đánh giá luôn. Sau đó nếu chắc chắn thì Thầy sẽ mời …
    - Mời về chơi cũng được chứ mình đã mời về ở đây luôn đâu mà lo con, đúng không? Không quyết định cho ở đây ngay mà, chỉ ở đây chơi thôi, được không?
    - Được ạ.
    - Về chưa con? Mời cụ Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu. (Khi nào Thầy quyết định mời ai ở lại đây thì Thầy sẽ hỏi ý kiến các con nhé).
    - Chúng con chưa nhận được thông tin ạ.
    - Mời vong linh cụ Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu.
    - Chỉ còn chút năng lượng nhỏ.
    - Thôi, thế thôi vậy
    - Mời người thứ hai nhé. Mời Cụ Lê Quí Đôn.
    Chào cụ… Hiện nay cụ đang làm việc ở đâu?
    Hà Minh nói: Cụ này chắc tính cụ cẩn thận nên cụ có vẻ …
    - Tôi kính phục tài năng đức độ của cụ nên mời cụ về làm việc chứ không có gì đâu.
    - Xin phép ngài tôi đang hỏi các cháu để tôi xưng hô cho tiện. À! Xin bái lạy Hiền Vương.
    - Xin mời cụ đứng dậy.
    - Tôi là Lê Quý Đôn xin diện kiến với Ngài.
    - Hiện nay cụ có tham gia làm việc gì không?
    - Thưa Ngài thần chỉ dạy một lớp học trò nhỏ ở địa phương của mình.
    - À thế à. Trong số học trò cụ thì có ai là người có tài năng không ?
    - Dậy lâu rồi nhưng mà khó lớn.
    - Đúng đấy, đúng là thời buổi này khó khăn thật. Xin mạo muội hỏi cụ, bây giờ cụ có nguyện vọng cá nhân gì không?
    - Thưa Ngài, thần nghĩ là cuộc đời mình đã lắm truân chuyên nên hiện tại chỉ muốn cuộc sống thanh thản như bây giờ là đủ.
    - Giờ Cụ đã bao nhiêu tuổi?
    - Bây giờ cũng đã thanh thản không tính năm!
    - Cười…Cụ còn có ngày được thanh thản, tôi còn chưa được ngày nào thanh
    thản, chắc là chẳng bao giờ được thanh thản cả!
    - Cái chữ thanh thản với mỗi người nó cũng sẽ có những cái khái niệm khác nhau.
    - Vâng đúng rồi, đúng rồi. Nhưng nó có một cái thanh thản chung mà ai cũng thấy thí dụ là không phải suy nghĩ nhiều, không phải tham gia vào quan trường, không phải cạnh tranh đố kỵ ghen ghét gì cả. Hằng ngày thì trồng hoa tưới cây, đi dạo. Ăn uống đơn giản thôi, đầu óc thanh thản thoải mái. Cái đó thì chắc ai cũng đồng ý là thanh thản nhỉ.
    - Đi dạo, trồng hoa, tưới cây cũng không phải là người đang thanh thản. Đấy chính là muốn tìm kiếm sự thanh thản từ những việc đấy.
    - Thế có nghĩa là đầu óc người ta vẫn đang làm gì đấy phải không? Mà không phải là nhỏ, việc nhỏ thì không tính. Thế thời gian vừa rồi đầu óc cụ thì sao, có rơi vào trạng thái như vậy không?
    - Cái thanh thản của tôi nó ở cái cấp độ rất cao ở chỗ thực sự tôi không quan tâm gì đến quan trường, những việc lớn nữa.
    - Đúng rồi, quan trường thì theo tôi cũng không nên quan tâm. Thế còn chúng sinh, nhân dân, Tổ quốc mình Dân tộc mình thì có cần phải quan tâm không?
    - Hiện tại là tôi cũng buông tay, tưởng là to tát rồi cuối cùng cũng chẳng làm được việc gì cho đất cho nước cả.
    - Bây giờ xin hỏi thật cụ nhé, cụ học nhiều biết rộng đi cũng rất nhiều nơi, khá am hiểu các dân tộc Việt Nam, các phong tục tập quán tại Việt Nam. Xin hỏi cụ tại sao dân tộc Việt Nam như thế này mà vẫn mãi không thể trở thành một dân tộc có vị trí xứng đáng trong thế giới loài người là tại sao? Dân tộc Việt Nam có xứng đáng để có một vị trí cho đúng mức không, cao hơn bây giờ nhiều không hay là chỉ thế này thôi?
    - Xin lỗi ngài tôi nói thẳng, kể cả bản thân tôi cũng vậy đã mất một thời gian quá dài để khẳng định cái tôi của bản thân chứ không phải là khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc.
    - Tóm lại ý cụ định nói dân tộc này sở dĩ như vậy bởi vì không đoàn kết được có đúng không?
    - Bởi vì ai cũng tài giỏi!
    - À, à! Xin lỗi cụ tôi dự đoán thế này có đúng không nhé, đoán ý cụ xem có đúng không nhé. Cá nhân ai cũng khoe tài khoe giỏi nhưng cộng lại với nhau lại ra một thứ không tài giỏi có phải không?
    - Đúng vậy.
    - (Cười…)Đấy chính là điểm yếu của dân tộc mình đấy. Cụ ơi bây giờ thế này nhé, như vậy qua câu chuyện của cụ thì cụ cũng băn khoăn vì dân vì nước nhiều lắm rồi mà cuối cùng thì cũng chưa làm được gì. Tôi cũng giống như cụ, cũng rất băn khoăn về điều đó nhưng mà chưa làm được. Bây giờ tôi có ý định thế này, trước hết tập hợp những người có tư tưởng lớn, có tài có đức, có mong muốn cho dân tộc mình phát triển mà chưa làm được, ngồi với nhau để cùng trả lời câu hỏi tại sao như vậy. Trước hết những người đó phải đoàn kết với nhau đã như cụ nói vừa rồi đấy. Trước hết bây giờ ta tập hợp một số những người tài giỏi đó vào xem có đoàn kết được với nhau không. Nếu như những người đó đoàn kết được với nhau, thương yêu nhau thật sự thì bắt đầu bàn cách giúp dân tộc này phát triển. Thế còn chính những con người được khoe là tài đức đó, có hiểu biết về nhau mà cũng không làm nổi cái việc đoàn kết ấy thì thôi, từ nay không làm nữa. Ý cụ thế nào?
    - Thú thật với ngài tôi cũng làm việc đấy đối với một nhóm trò nhỏ
    của tôi mà mãi không lớn được vì điều đó.
    - Nhưng mà đấy là những trò nhỏ. Bây giờ không phải trò nhỏ mà những người lớn thật sự, những người tâm huyết thật sự, có tài có đức thật sự có đoàn kết với nhau được không, có tạo thành sức mạnh tập thể được không? Lúc đó có bàn gì mới bàn được chứ còn lớp học trò nhỏ thì nó khó hơn. Xin tự giới thiệu với cụ tôi không chỉ Hiền Vương Đại Việt … Với chúng tôi cái phương châm hành động, phương châm sống của chúng tôi có mấy chữ thôi: Yêu Thương – Hợp Lý - Đoàn Kết – Sức Mạnh. Tôi muốn đem cái lẽ sống ấy, cái mong muốn của chúng tôi về cho trần tục mà trước hết là về cho Đại Việt. Cũng chỉ là một sự thử nghiệm thôi cũng chưa dám khẳng định nhưng mà một mình tôi thì cũng không làm được. Tôi rất muốn có những người tâm huyết, những người có tài có đức thật sự và cũng có mong muốn giống như tôi ngồi lại với nhau xem, trước hết những người đó có đoàn kết được với nhau không, thứ hai những người đó khi làm việc cho dân tộc thì sẽ làm như thế nào?
    - Xin lỗi, thầy đồ đã phạm thượng lộng ngôn, xin Ngài tha thứ.
    - Cụ yên chí, không cần băn khoăn những việc đó, tôi rất cần những người nói thẳng nói thật để hiểu xem tại sao như vậy. Mà chỉ khi nào ta chấp nhận những cái đau đớn, chấp nhận những thất bại và hiểu được bản chất vấn đề thì lúc đó mới hi vọng làm được một cái gì mới. Mà quan điểm của tôi những cái cũ mà nó tốt thì phải cố mà giữ cho được. Còn nếu dù trước đây nó là cái gì đi chăng nữa mà nó không tốt thì dứt khoát phải đập đi làm lại.
    - Lâu lắm mới tiếp xúc với một quan điểm lớn lao như vậy nên là tạm thời xin ngài cho thần về tự đánh giá lại bản thân xem mình có đảm nhiệm được, tham gia vào một tổ chức như vậy hay không.
    - Về phía cá nhân tôi khi tôi đã mời cụ có nghĩa là tôi nghĩ cụ hoàn
    toàn có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia. Và tôi cũng nói luôn tôi có mong muốn đối với cụ thế này, cụ học nhiều biết rộng đi rất nhiều nơi am hiểu về các dân tộc Đại Việt. Tôi muốn trước hết gặp cụ để mời Cụ viết xem cái dân tộc Đại Việt này nó có những cái tật gì xấu, xấu mang tính bản chất ấy. Bởi vì quan điểm của tôi rõ ràng chỉ khi nào nhìn nhận ra những cái xấu của mình, của cá nhân mình của tập thể mình, của Dân tộc mình và thừa nhận đấy là xấu và mong muốn sửa chữa nó, thì lúc đó mới tìm cách để sửa chữa được. Còn bây giờ không dám nói cái xấu đó ra, một là không biết mà nói hai là biết mà không nói, rồi biết mà không dám nói thì không thể tiến bộ được. Cho nên tôi rất mong có một người biết và nói toẹt cái đó ra để mọi người bàn xem có đúng không. Nếu đúng rồi, biết là sai rồi thì bây giờ sửa như thế nào? Thế thôi, tôi cũng chưa bàn cái gì thật lớn đâu. Và hôm nay quyết định cuối cùng là do cụ nhé, tôi chính thức mời cụ về ở tại đây, ở tại cái không gian mà chúng tôi vẫn đang ở. Ở đây đã có cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, có một số nhân tài đất Việt nữa, có cụ Chu Văn An cũng ở đây và chúng tôi rất mong muốn được đón cụ về học tập tu luyện tại đây và cũng đóng góp công sức của mình tại đây.
    - Xin phép Ngài cho tôi về thu xếp lại công việc của tôi, suy nghĩ rồi quyết định đặc biệt chia tay với đám trò nhỏ của tôi.
    - Trước hết xin cảm ơn cụ và tôi cũng đề xuất luôn một ý kiến thế này, có thể cụ cho một lời hẹn, điều nữa là trong số học trò của cụ nếu cụ thấy xứng đáng thì cho nốt về đây học. Tôi cũng có nhiều lớp trò nhỏ ở đây mà. Và tôi đang xây dựng cả một hệ thống giáo dục cho trong không gian mà trước hết là áp dụng tại Đại Việt. Cái lớp học đầu tiên tại Đại Việt sẽ là Học Viện Hành chính Tổ chức và Cán bộ mà hiện nay cụ Chu Văn An là một trong những người đứng đầu tổ chức chỉ đạo xây dựng học viện đó. Không có người tài, không có người tốt không làm được việc. Nhân tài mà như lá mùa thu thì chẳng làm nên cánh rừng được đâu. Cho nên nếu cụ đã đồng ý về làm việc với chúng tôi thì rất cảm ơn cụ và cụ có thể giới thiệu những người khác, có thể là những bạn bè anh em, những người mà cụ biết rồi học trò của cụ nữa. Khi về đây rồi thì họ có tồn tại được không, có phát triển được không thì lúc đó ta bàn sau.
    - Xin phép Ngài tôi chỉ mạn đàm một câu mà Ngài vừa nói là nhân tài như lá mùa thu, đấy là câu tồi tệ nhất.
    - Thế thì bây giờ làm cho mùa xuân trở lại được không.
    - Nhân tài phải như là lá mùa xuân thì mới phát triển được còn lá mùa thu có nghĩa là chỉ đi tránh rét.
    - Nhưng vấn đề là chúng ta phải tạo ra môi trường mùa xuân, có môi trường mùa xuân thì lá nó mới đâm chồi nảy lộc được chứ. Môi trường mà xấu thì lá nó mọc ra làm sao, mà có mọc ra rồi nó cũng quăn queo mất thôi. Vậy thì tôi mong cụ là một trong những người cùng với chúng tôi tạo ra mùa xuân ấy.
    Hà Minh nói: Thưa Thầy cụ là người rất kín kẽ nên cái năng lượng của cụ đang xáo trộn rất là mạnh.
    - Thôi được rồi trước hết rất cảm ơn cụ, bây giờ các cháu có xe đưa cụ về. Mong cụ lưu ý đến những điều mà chúng ta vừa trao đổi.
    - Xin phép Ngài tôi xin cáo lui.
    - Vâng xin chào cụ, các con đưa xe cụ về…Xong chưa ?
    - Rồi ạ.
    - Hà Minh con đánh giá thế nào ?
    - Thưa Thầy người này thì tâm tốt, yếu vì cũng đã một thời gian dài không tu luyện phấn đấu gì nên mức năng lượng rất là thấp. Khi mà về đây tiếp xúc với Thầy thì cái năng lượng của Thầy nó làm cho cái người này không còn đủ sự minh mẫn nữa.
    - Nhưng mà Thầy đánh giá thế này, ông này ông ấy chán đời quá rồi. Mà từ lâu lắm ông ta không gặp ai có thể nói chuyện xứng đáng với ông ý được. Cho nên ông ấy chẳng muốn nói gì với ai cả. Hôm nay ông ý gặp Thầy nên cũng hơi bị bất ngờ đúng không?
    - Vâng. Lúc nãy con có nói với Thầy nếu mà Thầy nói tiếp thì người ta dễ rơi vào trạng thái cố thủ.
    - Đúng rồi, Thầy hiểu ý con. Thôi được rồi cảm ơn con, tạm thời thế nhé.
    - Thưa Thầy vâng ạ.

    /
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (16-02-2023),cảnh thắng (16-02-2023),Diệu Hồng (23-02-2023),Dungnph (15-02-2023),haixuyentb (16-02-2023),Hanhthong (20-02-2023),hiepqf3 (16-02-2023),Hieuhoc (21-02-2023),HoangSyHiep (16-02-2023),hoanlinh (25-02-2023),Hoasentrang (18-02-2023),hoatran (15-02-2023),hoatuyet (16-02-2023),kiencuong304 (30-08-2025),Lobbyvietnam (15-02-2023),manhcao277 (15-02-2023),manhtuongngo (15-02-2023),Một điều lành (01-01-2024),Minh Toàn (15-02-2023),Ngô Minh Thành (15-02-2023),nguoihoc (15-02-2023),Nguyễn Quyên (18-02-2023),PhongThuyGia (16-02-2023),phuonganhhp (01-04-2023),phuongpham (16-02-2023),Phương Nam (15-02-2023),tamminh (17-02-2023),tam_thuc (18-02-2023),tanrau (16-02-2023),Thanhduong (16-02-2023),thanhngoc (23-02-2023),thanhphong (05-03-2023),ThanhTrung90 (10-03-2023),thanhvinh (16-02-2023),theoThầy (15-02-2023),thiện tai (16-02-2023),Tieutrucxinh (18-02-2023),trangpham (15-02-2023),Trung Nghĩa (16-02-2023),TuMinh (17-02-2023),Vidieu (15-02-2023),youme (15-02-2023),Đậu Đậu (19-02-2023),Đức Thành (17-02-2023),ĐINHQUANG HIỆP (15-02-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •