Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Thắc mắc...

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định Thắc mắc...

    Thắc mắc...

    Con kính mong Thầy cùng Anh chị và các bạn có thể giải đáp những thắc mắc này cùng con ạ!
    Con không hiểu thế nào là tạo nghiệp? thế nào là giải nghiệp ? và như thế nào sẽ được giải nghiệp???Xá lợi là có thật không ạ? Và ý nghĩa của xá lợi như thế nào ạ? Do trình độ có hạn nên con chẳng hiểu hết những khái niệm ấy qua tất cả trang web mà con nhờ đến ông google và quan trọng là con cũng không có lòng tin vào bất kì lí thuyết nào từ các trang mạng ấy...Vì thế trước hết con rất muốn các anh chị trong ngôi nhà KCTL này và sau đó là Thầy giúp đỡ cho con được thông suốt , để hiểu 1 cách đúng đắn từ những khái niệm cơ bản nhất...
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    Dieu Minh (27-06-2011),HoaXuan (28-06-2011),HuyenAnh (26-06-2011),longtadinh (29-03-2014),thanhphong (06-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    NQT trả lời :

    1/ Thế nào là tạo nghiệp ?
    Theo quan điểm của luật nhân quả thì mỗi hành động, việc làm và cả suy nghĩ của chúng sinh ở thì hiện tại, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thì tương lai. Nói một cách khác mọi việc làm, hành động, suy nghĩ của chúng ta đều là một cách gieo " Nhân ", mà gieo nhân nào thì sẽ gặt " Quả " ấy. Mọi việc làm, hành động, suy nghĩ cuả chúng ta hiện tại thì chúng ta biết nhưng chúng ta không dự đoán được kết quả ( hoặc hậu quả ) của những việc này sau đó cụ thể là thế nào. Người ta dùng khái niệm tạo nghiệp để muốn chỉ tất cả mọi điều gì sẽ xảy ra trong cả một quá trình từ sau khi "gieo hạt" cho đến lúc "hái quả".

    2/ Thế nào là giải nghiệp ?
    Trong những nghiệp mà mình tạo ra có những kết quả tốt và có những hậu quả xấu do trước đó chúng ta đã có những việc làm...tốt hay là hành động...xấu. Những hậu quả xấu được coi là một món nợ dứt khoát phải trả, những kết quả tốt là phần chúng ta được hưởng và là phần để dành mà trả nợ. Người ta nói " tích đức " là như thế. Khi đã " tích đức " đủ dày thì ta lấy cái " phần tốt đã tích cóp được " ấy để trả nợ, tức là bù trừ đi những cái xấu do chính ta tạo ra. Để giải được nghiệp thì có hai cách : Một số người tu luyện tốt có thể tự giải nghiệp, một số người khác phải cần Thầy hướng dẫn giúp đỡ để biết cách mà giải nghiệp. Thầy có đủ uy tín thì có thể đóng vai trò bảo lãnh trong quá trình giải nghiệp, nói cách khác học trò có thể được Thầy bảo lãnh để giải một số nghiệp trước nhằm tạo điều kiện cho việc tu luyện về sau được thuận lợi hơn. Cái quan trọng là bản thân mình phải làm nhiều việc tốt để " tích đức cho dày " , nếu may mắn gặp được Thầy có uy tín lớn thì thuận lợi hơn.

    3/ Những người như thế nào thì sẽ được giải nghiệp ?

    4/ Xá lợi là gì ? Ý nghĩa ?
    Một người tu hành chân chính ở bậc cao, khi thân xác được hỏa thiêu thì năng lượng của họ có thể tích tụ lại ở một dạng vật chất đốt không cháy dưới dạng như những viên ngọc cái đó gọi là Xá lỵ
    Xá lỵ mang dấu ấn năng lượng của người đã khuất.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 30-06-2011 lúc 09:40.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    boystyle83 (30-06-2011),HoaXuan (30-06-2011),huongtamlinh (01-07-2011),kiencuong304 (02-07-2011),longtadinh (29-03-2014),nhuhainguyen (01-07-2011),thanhphong (06-07-2014),Tieutrucxinh (03-07-2011),tindohuongthien (30-06-2011),tinhtam (30-06-2011),TrangNTN (30-06-2011),TruongKhoat (30-06-2011),ĐINHQUANG HIỆP (30-06-2011)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    19
    Thanked 49 Times in 11 Posts

    Mặc định

    Cám ơn Thầy Nguyệt quang Tử đã giải đáp rõ ràng,
    Nhân đây tôi cũng xin được truyền đạt thông tin về " Xá lợi" của ông Thích quảng Đức - Một thầy tu cao, đức độ đã tự thiêu giữa quảng trường để phản đối chiến tranh, phản đối hành động chống Phật giáo của chính quyền Ngô đình Diệm ở SG. Ông đã ngồi tư thế thiền trong suốt quá trình lửa cháy. Trái tim ông đã còn lại, khg thể cháy, Diệm rất sợ, cho ng tổ chức đốt thêm vài lần vẫn khg cháy.. Các Phật tử đã cất giữ được trái tim đó cho đến nay- Đó là xá lỵ của ông Thích quảng Đức.

  6. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới mongkhoibenh

    thanhphong (06-07-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Chúng con xin hứa sẽ sống thật tốt và luôn luôn tích đức để không phụ sự bảo lãnh của Thầy. Tất cả chúng con cảm ơn cái duyên số đã cho chúng con được gặp Thầy và làm học trò của Thầy. Cho dù các kiếp trước chúng con đã tạo nghiệp như thế nào đi nữa, thì kiếp này xin Thầy tin tưởng rằng chúng con sẽ luôn luôn phấn đấu để giải chúng đi. Để khi không còn sống trên cõi đời trần tục này nữa, chúng con được ngẩng mặt nhìn Thầy đang mỉm cười.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  8. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    boystyle83 (01-07-2011),Dieu Minh (01-07-2011),huongtamlinh (01-07-2011),longtadinh (29-03-2014),NguyetQuangTu (01-07-2011),Tieutrucxinh (03-07-2011),TrangNTN (01-07-2011),TruongKhoat (01-07-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •