Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định "thấy" hay "THẤY" ?

    .
    .
    Chữ "THẤY" trong tôi!
    .
    Mùa Chay là mùa mà các con chiên dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về mình, về đời, về Đạo để sửa mình cho tốt hơn. Nhân ngày Lễ này (Ngày Chúa nhật- 19/3/23), Cha xứ kể một câu chuyện về sự lạ. Sau khi Chúa Giê Su chữa lành mắt cho một người mù bẩm sinh. Đức Chúa Giê su hỏi ông ta:
    - Giờ ông đã tin ở Chúa chưa?
    Ông ấy hỏi:
    - Ngài là ai?
    Khi Đức Chúa nói cho ông ta biết mình chính là Chúa thì ông ta đã phủ phục và tuyên xưng Đức tin của mình vào Chúa!
    (https://www.jw.org/vi/thu-vien/sach/...mu-giup-xakio/)
    Sau khi sự việc xảy ra, có ba quan điểm nhìn nhận về việc này như sau:
    - Quan điểm 1: Họ tin vào phép màu mà Chúa Giê su đã làm
    - Quan điểm 2: Họ là đám đông, họ không tin có phép màu bởi sự thành kiến của họ
    - Quan điểm 3: Họ phản đối, công kích việc tin vào phép màu, vào điều lành mà Chúa đã tạo ra.
    Tôi nghe lời Cha giảng, mà chợt học thêm và nhớ lại những lời Thầy tôi đã giảng, ngộ thêm về chữ “THẤY” mà Cha xứ đề cập đến! Trước hết, hiểu theo nghĩa Tiếng Việt thông thường, “thấy” là động từ, được nhận biết bằng mắt nhìn (thể lí). Nhưng ngoài ra, còn rất nhiều cách khác nhau để chúng ta “thấy” như tìm thấy, cảm thấy, nhận thấy…
    Nếu như từ “nhìn thấy”, “tìm thấy” là những động từ để chỉ hành động thông qua mắt, tay, thông qua sự vận động, thì “cảm thấy”, “nhận thấy” lại là những động từ thiên về cảm xúc, cảm nhận bằng trái tim và lí trí và tất cả những cụm từ/động từ này không phải cái gì chúng ta cũng có thể sử dụng các giác quan và quan sát là thấy.
    Nhưng, để nhìn được Chúa, được Phật hay các vị bề trên, hiểu được thế giới Tâm linh, các sự “Thấy” bằng các giác quan đó chỉ còn là một phần quá nhỏ, hoặc thậm trí, không thể dùng các giác quan đó để tiếp xúc và nhận biết. Vậy, có thể “thấy” tất cả các hiện tượng đã và đang xảy ra ở thế giới này bằng cách nào???
    Chỉ có thể “THẤY” bằng “ĐỨC TIN
    Thế nên trong Kinh thánh, Chúa tạo ra rất rất nhiều sự lành, điều lạ, nhưng Người lại luôn nhắc con Chiên của mình: “Phúc cho những ai không thấy mà tin
    Đi theo Thầy, tôi, gia đình tôi hoặc các học trò, hay những người biết về Thầy, về môn phái, đã được chứng kiến quá nhiều điều lạ, từ việc Thầy chữa cho họ khỏi bệnh ung thư, rồi các căn bệnh lạ, quái ác, đến các câu chuyện tiếp xúc với thế giới Tâm linh, với các Cụ bề trên, đến đơn giản là câu chuyện thay đổi nắng mưa, gió bão …
    Mọi người dần cải thiện lòng tin, nâng cấp nó lên thành “niềm tin”, rồi “Đức tin”. Nhưng cũng có những người, họ và gia đình họ đã tham gia, chứng kiến, thậm chí nhúng mình vào các sự lạ đó, rồi họ lại quay đi, họ phản bội chính họ, chính niềm tin của họ, họ bị lôi đi, họ tự đi, họ còn lôi người khác đi…Nhưng tôi thì luôn tin, kẽ hở cho Quỷ hay rắn chui vào và làm cho chúng ta, làm cho họ thay đổi, đó chính sự lung lay rồi đổ vỡ “Lòng tin” của họ, từ “cái tôi”, từ sự Sân, si… mà tạo nên.
    Khi một người bị lung lay thậm chí rạn nứt lòng tin mà họ:
    1/ Gặp phải những kẻ đã mất lòng tin, những kẻ không có Lương tri, những kẻ đã đứng về phe ác quỉ thì họ sẽ bị chúng lôi kéo, dụ dỗ và sau là tìm cách khống chế để buộc họ phải theo chúng. Nếu không theo hoặc còn do dự thì họ sẽ bị chúng làm hại ngay!
    2/ Gặp được những người có Đức tin, có Lương tri thì người bị rạn nứt lòng tin sẽ được những người này giúp đỡ để củng cố lại lòng tin, để không đi cùng đường với Ác quỉ. Kết quả là họ sẽ củng cố lại lòng tin và vẫn là những con người lương thiện!
    Trường hợp, kể cả khi họ bị tấn công, họ bị Quỷ hay Rắn lôi kéo, hay chính họ là khởi nguồn, thì khi, chỉ khi họ còn “Lòng tin”, “Đức tin” vào thế giới Tâm linh, vào các Cụ Bề Trên, vào Thầy, kể cả 1 chút, 1 chút thôi, thì họ hoàn toàn vẫn còn cơ hội để quay lại, được giúp đỡ để tỉnh ngộ, được chào đón, được thương yêu và được cứu vớt!!!


    .
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 23-03-2023 lúc 13:06.

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (23-03-2023),cảnh thắng (28-03-2023),Dungnph (22-03-2023),Hanhthong (25-03-2023),Hạnh An (29-03-2023),hiepqf3 (23-03-2023),Hieuhoc (23-03-2023),HoangSyHiep (23-03-2023),hoanlinh (25-03-2023),Hoasentrang (22-03-2023),hoatran (22-03-2023),hoatuyet (03-04-2023),huongtamlinh (24-03-2023),kiencuong304 (23-03-2023),Lobbyvietnam (23-03-2023),longtadinh (25-03-2023),manhcao277 (22-03-2023),manhtuongngo (23-03-2023),Một điều lành (22-03-2023),Merci (24-03-2023),nganuoc (23-03-2023),Ngoạn Hiền (25-04-2023),NguyetQuangTu (24-03-2023),PhongThuyGia (23-03-2023),phuonganhhp (28-03-2023),phuongngoc (23-03-2023),Phương Nam (23-03-2023),Tamhuongthien (25-03-2023),tamminh (22-03-2023),tam_thuc (25-03-2023),Thanh Bình (23-03-2023),Thanh Quang (22-03-2023),thanhphong (22-04-2023),THANHTINH (24-03-2023),ThanhTrung90 (23-03-2023),thanhvinh (24-03-2023),thiện tai (22-03-2023),Thutrang (28-03-2023),tiendung23680 (16-04-2023),Tieutrucxinh (25-03-2023),tranquang1510 (24-03-2023),Trung Nghĩa (28-03-2023),tuluyenthantam (25-03-2023),TuMinh (27-03-2023),Vidieu (24-03-2023),youme (23-03-2023),Đại Minh (24-03-2023),Đậu Đậu (24-03-2023),Đức Thành (22-03-2023),Đức Tin (25-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (23-03-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •