Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Quý Mão 2023
Threaded View
-
12-02-2023, 00:08 #5
Mỗi dịp tết đến xuân về mọi người vui mừng chào đón năm mới thì chúng tôi có thêm một niềm vui nữa đó là được tham gia lễ giải hạn do Thầy Huệ Tâm và lớp KCTL tổ chức.
Lễ giải hạn là sự kiện lớn hằng năm của lớp KCTL, năm nay tôi và gia đình đã là năm thứ 10 được tham gia. Là dịp đầu năm mới chúng tôi vô cùng háo hức được gặp Thầy, gặp những đồng môn của chúng tôi, được gặp những vị khách thân quen của lớp KCTL, và cả những vị khách mới lần đầu tham dự. Trước buổi lễ mọi người từ khắp nơi tề tựu về đền thờ bà chúa Sao Sa, trong lúc chờ đợi là lúc mọi người gặp nhau chào hỏi, chúc mừng năm mới, hỏi thăm động viên nhau, buổi lễ có tận hơn 200 người tham dự, từ khắp mọi miền tổ quốc tuy nhiên khi mọi người về đây ai ai cũng cảm nhận được sự gần gũi thân quen và tình cảm chan hòa giống như ở nhà mình vậy.
Khi vào buổi lễ, Thầy mời đại diện của các tỉnh về trong điện dâng hương lên Bà Chúa, có rất nhiều thành viên từ nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam đã bay ra để dự lễ. Khi vào dâng hương và xin phép Bà Chúa tổ chức buổi lễ thì Bà Chúa nói rằng: “không ai cần phải xin phép khi ở nhà mình cả”, câu nói của Bà Chúa tôi thấy được rằng như Bà Chúa luôn coi chúng tôi là những đứng con, hôm nay tề tựu về đây cũng như là về nhà của mình.
Sau khi làm lễ Bà Chúa xong, Thầy giới thiệu với tất cả mọi người về ý nghĩa của lễ giải hạn đầu năm, cũng như nguồn gốc của lễ giải hạn để tất cả mọi người cùng biết. Trên trời có 9 ngôi sao là: mặt trời (sao Thái Dương), mặt trăng (sao Thái Âm), sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ, sao La Hầu (Nam Tào), sao Kế Đô (Bắc Đẩu), hằng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, tùy vào từng năm mà ngôi sao chiếu mệnh là sao tốt hay sao xấu. Nếu là sao xấu thì lễ giải hạn sẽ giúp cho người đó giảm bớt được cái xấu cái không may của người đó đi, còn năm đó là sao tốt chiếu mệnh thì lễ giải hạn sẽ giúp người đó tăng cái tốt lên. Tuy nhiên Thầy cũng cho mọi người biết rằng có những người giải hạn được hoàn toàn, cũng có những người giải hạn được một phần, có những người không giải hạn được. Việc giải hạn của người đó phụ thuộc vào việc người đó có xứng đáng được giải hay không, hoặc đức độ của người đó đến đâu.
Đặc biệt lễ giải hạn tại KCTL thì tất cả mọi người được Ngọc Hoàng Thượng Đế và 9 vì tinh quân này về trực tiếp giải hạn cho từng người. Chính vì thế mà hiệu quả sẽ rất cao và không nơi nào có được những người cao cấp trong không gian về giúp đỡ như vậy.
Khi bắt đầu vào buổi lễ, mọi người ngồi ở tư thế thiền nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế sử dụng một loại bột rắc lên từng người một, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống một người, thì loại bột này có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Sau khi thực hiện xong thì lớp bột này sẽ được rũ ra khỏi người.
Trong tiếng nhạc du dương, tôi cảm nhận được những nguồn năng lượng xấu được rũ bỏ ra khỏi cơ thể, đến cuối cơ thể dần dần được nhẹ nhàng.
Năm nào cũng vậy, sau khi giải hạn xong Thầy Huệ Tâm cũng mời các vị Thần Y trong bệnh viện của Thầy về chữa bệnh giúp dân. Năm nay Thầy mời thầy Nghiêm Tân và rất nhiều vị thần Y về khám bệnh cho hơn 200 người tham dự, đây quả là một đặc ân của tất cả mọi người tham dự buổi lễ. Các bác sỹ khám, sàng lọc và phân loại các bệnh nhân, những ai có bệnh nặng sẽ có lộ trình và phướng án điều trị lâu dài sau.
Và một phần mà ai cũng háo hức nhân dịp lễ giải hạn đầu năm đó là Thầy Huệ Tâm mời Thần Tài – Thần Lộc về phát lộc đầu năm. Mọi người cùng nhắm mắt và xòe bàn tay trái của mình ra để được nhận quà, mỗi người nhận được món quà, có thể là có ý nghĩa với mình nhất. Khi nhắm mắt để nhận quà mẹ tôi xin Thầy và các vị bề trên cho gia đình chúng con thật nhiều sức khỏe công việc gia đình được thuận lợi, thì bên tai mẹ tôi có một tiếng nói lại rằng: “Con cố gắng giữ sức khỏe, giữ uy tín với khách hàng, thì lộc sẽ đến” sau đó mẹ tôi chắp tay cảm ơn Thầy, thần Tài, thần Lộc và các vị bề trên.
Buổi lễ kết thúc, các gia đình KCTL Thanh Hóa chúng tôi lại cảm ơn và chào Thầy để ra về, sau đó chúng tôi xin được chụp ảnh cùng Thầy để lưu giữ lại những kỷ niệm cùng Thầy trong lễ giải hạn xuân Quý Mão 2023.
Thay mặt toàn thể gia đình, chúng con xin tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã giúp đỡ gia đình chúng con ạ.
Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 12-02-2023 lúc 08:49. Lý do: lỗi chính tả
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (12-02-2023),haixuyentb (01-03-2023),Hoasentrang (10-02-2025),Minh Toàn (15-02-2023),Ngô Minh Thành (12-02-2023),nguoihoc (12-02-2023),Nguyễn Quyên (04-03-2023),NguyetQuangTu (12-02-2023),PhongThuyGia (13-02-2023),phuongpham (03-03-2023),Phương Nam (13-02-2023),tanrau (14-02-2023),Thanh Quang (07-03-2023),THANHTINH (04-03-2023),thanhvinh (04-03-2023),theoThầy (13-02-2023),Thutrang (28-02-2023),trangpham (12-02-2023),tuluyenthantam (13-03-2023),TuMinh (14-02-2023),Vidieu (02-03-2023),youme (12-02-2023)