Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,770
    Thanked 5,016 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Phần 2: Ai giải hạn cho Thầy?

    Đã được tham gia nhiều lần lễ giải hạn, dù với trí nhớ không tốt của mình, tôi vẫn lưu lại trong đầu hình ảnh cách đây vài năm, cũng trong buổi lễ giải hạn giống như hôm nay, học trò và tất cả mọi người đã ngồi đông đủ chờ Thầy bắt đầu buổi lễ. Nhưng…đến giờ mà vẫn chưa thấy Thầy đâu, đã có những băn khoăn và những câu hỏi. Tôi quay lại nhìn về phía sau, phía xa…rồi Thầy tôi cũng xuất hiện..!

    Sau này tôi mới biết, vào đúng ngày giải hạn hôm đó Thầy NQT đã bị tấn công..đã có trận đánh kịch tính, nguy hiểm, nhưng Thầy vẫn đến để tổ chức giải hạn cho chúng tôi, giải hạn giúp dân. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra “Ai giải hạn cho Thầy đây?!” Ừ nhỉ, Thầy đang ở vị trí cao như vậy rồi, ai giải hạn được cho Thầy đây? Câu hỏi tưởng chừng như câu hỏi vui, nhưng thật đáng suy ngẫm!

    Theo Thầy đã gần 12 năm, tôi nhận ra Hạn của Thầy biến hóa khôn lường, có vẻ tăng về số lượng và cả cấp độ. Từ những oan trái, độc ngoài vũ trụ, tà đạo, những bất công, những tồn tại, những hiểm nguy, những điều còn chưa tốt ở khắp mọi nơi…rồi gần đây là những thế lực, trí tuệ cao cấp ngoài vũ trụ, năng lượng Rắn, Quỷ.. luôn chờ trực tấn công còn nguy hiểm và tinh vi hơn cả tà đạo ngày trước. Nhưng Thầy thì chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn sống và chiến đấu với mục đích là vạn vật được sống bình an, hạnh phúc, không còn cái ác tồn tại. Và hơn ai hết, học trò chúng tôi được chứng kiến quyết tâm ấy của Thầy, cách Thầy tư duy để từng bước hành động, thực hiện mục tiêu đó trong những năm vừa qua. Vậy thì với tôi, để trả lời cho câu hỏi “Ai giải hạn cho Thầy”, có lẽ không ai có thể giải hạn được cho Thầy ngoài “Chính mong muốn mãnh liệt, trí tuệ khác biệt, niềm tin và ý chí kiên cường của Thầy.” Chính những điều đó giúp Thầy vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không sợ hãi đối đầu với mọi thế lực trong bóng tối.

    Nhân dịp năm mới, gia đình học trò Phongthuygia-Huongtamlinh-BảoNgọc kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, từng bước vượt qua mọi Hạn và Đại Hạn của Thầy cũng là của toàn Vũ Trụ Muôn Màu, sớm đạt được những dự định và mục tiêu trong thời gian tới. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn dạy dỗ, giúp đỡ chúng con cũng như vạn vật muôn loài!

    Thầy và học trò tại Nhật Nguyệt Linh Đường


    /
    Lần sửa cuối bởi huongtamlinh, ngày 11-02-2023 lúc 11:38. Lý do: sửa ảnh

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    bần tăng (10-02-2023),dangthanhha (09-02-2023),haixuyentb (10-02-2023),hoanlinh (09-02-2023),Hoasentrang (09-02-2023),hoatran (11-02-2023),july (09-02-2023),longtadinh (09-02-2023),manhcao277 (08-02-2023),manhtuongngo (09-02-2023),Minh Toàn (15-02-2023),Ngô Minh Thành (09-02-2023),nguoihoc (12-02-2023),Nguyễn Quyên (04-03-2023),NguyetQuangTu (09-02-2023),PhongThuyGia (09-02-2023),phuongngoc (11-02-2023),phuongpham (09-02-2023),Phương Nam (13-02-2023),tamminh (11-02-2023),Thanh Bình (11-02-2023),Thanh Quang (09-02-2023),THANHTINH (04-03-2023),thanhvinh (04-03-2023),theoThầy (11-02-2023),thiện tai (09-02-2023),Thutrang (09-02-2023),Tieutrucxinh (09-02-2023),trangpham (12-02-2023),tuluyenthantam (10-02-2023),TuMinh (14-02-2023),Vidieu (02-03-2023),xuangiang14 (10-02-2023),youme (09-02-2023),Đậu Đậu (08-02-2023),Đức Thành (08-02-2023),Đức Tin (21-02-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •