Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Quý Mão 2023
Threaded View
-
06-02-2023, 15:38 #2
Lễ giải hạn đầu năm 2023
Lễ giải hạn đầu năm là một trong các lễ quan trọng nằm trong hoạt động hằng năm của gia đình KCTL. Đúng như kế hoạch định sẵn, ngày 15 tháng giêng năm Quý Mão (2023), tại đền thờ Bà chúa Sao sa, thuộc linh địa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương, Thầy Huệ Tâm đã tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm cho gia đình của các học trò, cùng những người thân quen đối với bộ môn Khí công Tâm Linh.
Chúng tôi rất háo hức mong chờ tới ngày lễ này để gặp mọi người trong gia đình KCTL, đây cũng là dịp tôi có thể gặp lại rất nhiều các đồng môn cũ, mới, những người từng tập KCTL. Có người tôi mới gặp 1,2 năm, có người tôi đã quen 5,6 năm, có người tôi biết cũng đã 10 năm. Thời gian không có nhiều để có thể ôn lại chuyện cũ, chỉ kịp chào hỏi nhau vài câu, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp, tử tế của những người ngày hôm nay đã quy tụ về đây.
(Quang cảnh buổi lễ giải hạn)
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, đơn giản, hiệu quả và đầy tính khoa học.
Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Thầy cho phép mỗi một tỉnh có một người đại diện vào để cùng Thầy thắp hương ở trong đền Bà Chúa, có rất nhiều người ở các tỉnh xa cũng sắp xếp để có mặt tham gia buổi lễ giải hạn quan trọng này, có người ở tận Sài Gòn, Bình Dương, Gia Lai, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc...đã về đây. Khi dâng hương lên Bà Chúa, thầy xin phép Bà Chúa để bắt đầu tổ chức buổi lễ ngày hôm nay. Thì Bà Chúa có nói: “Không ai cần phải xin phép khi đang ở nhà mình cả”!!!
Tiếp đến Thầy giải thích lại về ý nghĩa của việc giải hạn. Thầy nói, việc Thầy biết giải hạn là được các cụ trong thế giới tâm linh dạy. Trước đây có lần Thầy đi lễ Phật đầu năm ở chùa Duệ Tú (Cầu Giấy), sau khi Thầy làm lễ xong quay ra đến cửa Chùa thì có một Cụ (trong thế giới tâm linh) hỏi Thầy: “Đầu năm mà không giải hạn giúp dân à?” thì khi đó Thầy có nói: con không biết giải hạn, và sau đó thì Thầy được các Cụ dạy cách giải hạn. Sau khi học giải hạn xong, khi Thầy tiến hành giải hạn thì các cụ còn trực tiếp đứng kiểm tra xem đã được chưa, có cần chỉnh sửa gì không!
Thầy giải thích về bản chất việc giải hạn đầu năm. Hằng năm mỗi người đều có một sao chiếu thẳng vào đầu và đây được gọi là sao chiếu mệnh. Cho dù người đó có đi đâu và làm gì thì ngôi sao chiếu mệnh đó vẫn luôn giữ hướng chiếu cố định với người đó. Các sao này gồm: Thái dương (Mặt Trời), Thái âm (Mặt Trăng), các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, sao Nam Tào (La Hầu), và sao Bắc Đẩu (Kế Đô). Chín ngôi sau này được gọi là Cửu Diệu Tinh Quân, có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người trong năm.
Thầy cũng giải thích thêm trên thực tế các sao tốt thì không cần phải giải hạn, nhưng sao tốt thì có thể làm cho tốt hơn, còn các sao xấu thì phải giải. Sao xấu có thể giải hoàn toàn, hoặc cũng có thể chỉ giải được một phần. Điều này phụ thuộc vào đức độ của người được giải. Những người sống bất nhân, bất nghĩa, thất đức, sống không ra gì thì có thể chỉ giải được một phần, thậm chí là không xứng đáng để được giải. Cách giải hạn là quay hướng chiếu của ngôi sao xấu lệch khỏi đầu của người đó đi. Người đứng ra giải hạn phải là những người có quyền năng lớn hơn nhưng ngôi sao này, thì khi ra lệnh, các ngôi sao này mới nghe và thực thi mệnh lệnh.
Khi buổi lễ giải hạn chính thức bắt đầu, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng đế hiển linh giúp dân giải hạn. Mọi người tĩnh tâm ngồi thiền ngay ngắn theo từng hàng-ứng với mỗi một ngôi sao, để được Ngọc Hoàng và Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn. Sau khi phần lễ giải hạn chính kết thúc, Thầy có giải thích về cách giải hạn mới của năm nay đó là: Ngọc Hoàng sử dụng một loại bột rắc lên từng người một, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống một người, thì loại bột này có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Sau khi thực hiện xong thì lớp bột này sẽ được rũ ra khỏi người.
Trong tiếng nhạc thiền của buổi lễ, tôi thấy mình đang ở trong một không gian khác, một không gian tràn ngập sắc vàng giống như ở trong một rừng “cành vàng lá ngọc”.
Sau khi ngồi thiền xong, Thầy mời thần tài về phát lộc đầu năm cho tất cả những tham dự buổi lễ. Có người thì được tặng vòng ngọc, kèm tiền vàng. Có người thì được tặng sách kèm 1 bộ máy tính. Có người được tặng thuốc chữa bệnh. Có người được thần tài tặng 3 vé xe. Có người được thần tài tặng 1 quả cầu gai kèm theo một lời nhắn: “Cái gì cầm được thì cũng buông được”.
Tiếp đến Thầy mời cụ Nghiêm Tân cùng các vị thần y trong không gian về khám và chữa bệnh cho mọi người tham gia buổi lễ. Mọi người lại tiếp tục ngồi thiền để các vị thần y kiểm tra tình trạng bệnh và chữa bệnh cho mọi người, Thầy nói đây là món quà đầu năm Thầy tặng cho mọi người.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, những lo lắng về vận hạn trong năm mới đã không còn. Rồi những món quà quý giá mà Thần Tài trực tiếp tặng cho mọi người chắc chắn sẽ trở thành những độc lực để mọi người cùng phát huy, cùng phấn đấu cho một năm mới thành công hơn, mãn nguyện hơn sẽ đến.
/Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 10-02-2023 lúc 11:50.
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
bần tăng (07-02-2023),dangthanhha (09-02-2023),Diệu Hồng (08-02-2023),haixuyentb (08-02-2023),HoangSyHiep (16-02-2023),hoanlinh (08-02-2023),Hoasentrang (07-02-2023),hoatran (11-02-2023),huongtamlinh (07-02-2023),july (09-02-2023),longtadinh (07-02-2023),manhcao277 (07-02-2023),manhtuongngo (09-02-2023),Minh Toàn (15-02-2023),Ngô Minh Thành (07-02-2023),Nguyễn Quyên (04-03-2023),NguyetQuangTu (07-02-2023),phuongpham (09-02-2023),Phương Nam (13-02-2023),QuyenNguyen (07-02-2023),tamminh (07-02-2023),Thanh Bình (11-02-2023),Thanh Quang (09-02-2023),THANHTINH (04-03-2023),thanhvinh (07-02-2023),theoThầy (07-02-2023),thiện tai (07-02-2023),Tieutrucxinh (09-02-2023),trangpham (07-02-2023),tranquang1510 (10-02-2023),Trung Nghĩa (08-02-2023),TuMinh (14-02-2023),Vidieu (08-02-2023),youme (07-02-2023),Đậu Đậu (07-02-2023),Đức Tin (21-02-2025)