Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Mùng 3 Tết Thầy
-
24-01-2023, 20:18 #1
Mùng 3 Tết Thầy
Trong những ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán, “Mùng 3 Tết Thầy” đã trở thành phong tục đẹp của người dân Việt Nam được lưu truyền bao thế hệ, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. Mùng 3 Tết Thầy còn là ngày để học trò bày tỏ lòng biết ơn với Thầy, người đã yêu thương và truyền dạy cho học trò nhiều kiến thức sâu rộng để giúp cho học trò ngày càng phát triển.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là lũ học trò chúng tôi lại háo hức mong đến ngày mùng 3 Tết để về chúc Tết Thầy. Ngày này cũng là dịp để học trò có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chúc nhau gặp nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Mùng 3 Tết Quý Mão năm nay cũng vậy, ba mẹ con tôi đều mong chờ và háo hức để được về Nhà, được gặp Thầy và các anh chị em đồng môn.
Sáng nay trước khi lên Côn Sơn, tôi thắp nén hương thơm và thầm nói với anh: “Hôm nay ba mẹ con em lên Côn Sơn chúc Tết Thầy và thăm anh. Anh đợi ba mẹ con em nhé!”. Chưa kịp dứt câu nói thì bỗng dưng người tôi vô cùng khác lạ, một cảm giác vô cùng ấm áp vây quanh tôi. Anh như thì thầm nói với tôi: “Kể từ Tết năm nay, em phải mặc thật đẹp nhé, không buồn nữa, không khóc nữa. Tết này em thay anh lên mừng tuổi Thầy,… thay anh làm tròn bổn phận của một người con đối với bố mẹ, một người học trò đối với Thầy, một người anh chị em tốt đối với đồng môn. Có Thầy ở bên là mình được an vui em ạ!”. Tôi trào nước mắt, thầm hứa sẽ theo lời anh dặn dò.
Bước vào Nhà, tôi vô cùng ấn tượng bởi những thảm hoa muôn màu sắc đang nở rộ. Vườn nhà đẹp quá, rực rỡ sắc màu. Thầy đón chúng tôi như những đứa con xa về Nhà. Gặp được Thầy mọi người ai cũng vui, đứa nào cũng cố ôm Thầy một cái cho đỡ nhớ. Thầy dang rộng vòng tay đón từng đứa con trở về, những cái ôm thật ấm áp tình thương. Năm nay học trò về chúc Tết Thầy đông quá, hơn 40 người. Chúng tôi cứ ríu rít quanh Thầy, chuyện trò vui vẻ chẳng muốn rời.
Chúng tôi theo Thầy lên Nhật Quang Điện thắp hương bề trên. Chúng tôi vô cùng xúc động khi Thầy khấn: Hôm nay ngày 3 Tết Quý Mão, Thầy trò chúng con kính chúc tất cả các vị bề trên có sức khỏe dồi dào để chúng ta cùng phấn đấu xây dựng thành công Hệ thống Vũ trụ, phấn đấu giữ vững quyết tâm đi trọn vẹn con đường chúng ta đã chọn.
Thầy rất phấn khởi vì chưa có năm nào học trò lên đông như năm nay và đã đã mừng tuổi cho tất cả mọi người có mặt. Ai cũng vui vì được nhận lì xì của Thầy.
Nhận bao lì xì đỏ và đẹp từ tay Thầy, tôi vô cùng xúc động. Thầy chúc sức khỏe tất cả mọi người. Thầy còn cho chúng tôi một bất ngờ nữa. Thầy hô: Năng lượng phát mạnh vào bao lì xì, lưu giữ năng lượng của Huệ Tâm trên bao lì xì. Cành cây phát lộc xuất hiện, vẩy nước phát lộc vào bao lì xì.
Thắp hương các cụ xong, chúng tôi tíu tít theo Thầy xuống vườn chụp ảnh. Khu vườn năm nay quá đẹp, rực rỡ đủ các màu hoa. Dường như chỉ chờ học trò về là các loài hoa nở rộ đẹp nhất. Các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Hoa đào hồng, đào trắng, đào đỏ, mai vàng, bướm hồng, cúc vàng…chúng tôi cứ len lỏi trong vườn để ngắm nhìn và chụp những bức hình đẹp nhất với Thầy và anh chị em đồng môn. Còn anh, lúc nào cũng như đang ở bên tôi vậy.
Bao lì xì được thiết kế đặc biệt
Cầu mong cho tất cả mọi người một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an an vui và ngày càng phát đạt.
Về với Thầy không chỉ được chụp những tấm ảnh đẹp mà còn được ăn ngon. Một bàn ăn với đầy đủ món buffet “Cây nhà lá vườn” đã sẵn sàng. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ trong ánh nắng ấm áp. Chẳng mấy chốc mà trời đã ngả chiều…
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã đón chúng con về Nhà! Cứ về Nhà là con thấy lòng mình thật ấm áp bởi tình yêu thương vô bờ bến của Thầy dành cho tất cả chúng con.
Đầu xuân năm mới, chúng con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và thành công mới! Xin kính chúc gia đình Khí công tâm linh luôn khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc, tu luyện tinh tấn!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (25-01-2023),Diệu Hồng (26-01-2023),Dungnph (25-01-2023),haixuyentb (01-02-2023),Hanhthong (29-01-2023),hiepqf3 (26-01-2023),HoangSyHiep (26-01-2023),hoanlinh (26-01-2023),Hoasentrang (26-01-2023),hoatran (25-01-2023),hocdao (26-01-2023),lê chí công (25-01-2023),Lobbyvietnam (25-01-2023),longtadinh (25-01-2023),manhcao277 (25-01-2023),manhtuongngo (12-02-2023),nganuoc (30-01-2023),Ngô Minh Thành (26-01-2023),Nguyễn Quyên (30-01-2023),NguyetQuangTu (25-01-2023),PhongThuyGia (30-01-2023),phuongngoc (25-01-2023),Phương Nam (27-01-2023),tamminh (25-01-2023),tanrau (25-01-2023),Thanh Bình (25-01-2023),Thanh Quang (25-01-2023),theoThầy (25-01-2023),thiện tai (25-01-2023),Thutrang (05-02-2023),Tieutrucxinh (27-01-2023),trangpham (27-01-2023),tranquang1510 (27-01-2023),tuluyenthantam (25-01-2023),TuMinh (27-01-2023),Vidieu (27-01-2023),youme (25-01-2023),Đậu Đậu (26-01-2023),Đức Thành (25-01-2023),ĐINHQUANG HIỆP (25-01-2023)
-
25-01-2023, 15:16 #2
Mồng 1 Tết Cha,
Mồng 3 Tết Thầy
Như thành thông lệ, mồng 3 Tết là học trò chúng tôi lại háo hức hẹn nhau lên chúc Tết Thầy. Ngoài học trò, còn gia đình và người thân cũng muốn dịp này để được lên gặp Thầy. Chẳng thế mà tôi cũng giật mình khi thấy đăng ký tới 40 người, có lẽ là dịp đông nhất trong các mồng 3 những năm gần đây, bới lẽ học trò ở xa có thể chúc Tết Thầy muộn hơn, hoặc có thể chúc Tết Thầy sớm hơn.
Thầy nghe tin có đông học trò lên đã rất vui và còn cẩn thận chuẩn bị chu đáo bữa trưa vô cùng thịnh soạn để chờ đón đoàn chúc Tết Thầy đông nhất năm. Gặp Thầy vui mừng cứ như đã xa Thầy lâu lắm rồi, thấy Thầy khỏe và vui vẻ là điều chúng tôi vui nhất.
Được Dâng huơng các Cụ ở NNLĐ, được nghe Thầy kể chuyện và đặc biệt là tại đây Thầy đã mừng tuổi cho tất cả mọi người có mặt phong bao lì xì cực kỳ đặc biệt, có biểu tượng của Môn Phái có câu đối "Đệ tử nan tầm tầm đệ tử - Minh sư hy hữu hữu minh sư". Hơn cả là bao lì xì này luôn lưu giữ năng lượng của Thầy Huệ Tâm, khi nào mệt mỏi, ốm đau có thể nhìn vào bao lì xì là sẽ có tác dụng được chữa bệnh. Không những thế bao lì xì được Thầy vẩy nước của cành cây Phát Lộc nữa.
Chúng con cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Sau khi dâng hương các Cụ, chúng tôi ra vườn chụp ảnh. Nguyệt Quang Viên năm nay được trang trí đẹp hơn, bởi các luống hoa được trồng trong vườn, khối hình tròn, hình vuông như là biểu tượng cho TRỜI - ĐẤT, là khu mà chúng tôi thấy rất tâm đắc. Nhìn thấy thành quả các buổi lao động của lớp mà lòng ai nấy hân hoan. Chỉ tiếc là do thời tiết năm nay không được tốt, có cả sương muối, nên một số loại hoa không ra nhiều bông đúng dịp như mong muốn. Đến dịp Giải hạn sắp tới Nguyệt Quang Viên sẽ vẫn đẹp lung linh và có nhiều hoa nở mới để bà con cô bác thưởng thức.
Luống hoa hình khối được xếp các màu sắc rực rỡ
(Nguồn ảnh kctl)
Hoa cúc nở rộ
Những bông hoa lung linh trong gió xuân
Học trò nữ thì chỉ thích được chụp ảnh bên vườn hoa xuân, khoe lì xì Thầy mừng tuổi
Chúng con Kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ, bình an, Thầy sẽ thành công và chiến thắng mọi thế lực xấu trong tâm linh! Chúng con luôn tự hào và may mắn khi được là học trò của Thầy, luôn được Thầy và các Cụ Bề Trên che chở.
Kính chúc Gia đình Khí Công Tâm Linh năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
Mừng xuân Quỹ Mão 2023!
/Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 27-01-2023 lúc 07:23.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (30-01-2023),Diệu Hồng (26-01-2023),Dungnph (25-01-2023),haixuyentb (01-02-2023),Hanhthong (29-01-2023),hiepqf3 (26-01-2023),HoangSyHiep (26-01-2023),hoanlinh (26-01-2023),Hoasentrang (26-01-2023),hoatran (26-01-2023),hoatuyet (26-01-2023),hocdao (26-01-2023),lê chí công (25-01-2023),Lobbyvietnam (26-01-2023),longtadinh (26-01-2023),manhcao277 (26-01-2023),nganuoc (30-01-2023),Ngô Minh Thành (26-01-2023),nguoihoc (25-01-2023),NguyetQuangTu (25-01-2023),PhongThuyGia (30-01-2023),Phương Nam (27-01-2023),Thanh Bình (26-01-2023),Thanh Quang (28-01-2023),theoThầy (25-01-2023),thiện tai (26-01-2023),Thutrang (05-02-2023),Tieutrucxinh (27-01-2023),tuluyenthantam (25-01-2023),TuMinh (27-01-2023),Vidieu (27-01-2023),youme (30-01-2023),Đậu Đậu (26-01-2023),Đức Thành (25-01-2023)
-
26-01-2023, 10:13 #3
Mồng 3 Tết Thầy
Đọc bài viết của 2 chị, thấy thật là hân hoan, hân hoan nhớ lại từng khoảng khắc về nhà, chúc Tết Thầy, chúc tết các anh chị em đồng môn thương quý.
Nhật Nguyệt Linh Đường đón lũ học trò bằng những đóa hoa rực rỡ. Tôi cứ thấy lâng lâng vì cảm giác vui mừng, hoan hỉ vì mình cũng có đóng góp 1 chút sức nhỏ bé với khu vườn này. Tôi nhớ mãi khi bắt đầu lên ý tưởng tạo hình luống hoa, chúng tôi đã nghĩ đến 1 hình tròn ngũ hành, với 5 cánh hoa 5 màu khác nhau đấy. Thế nhưng khi lên hình lại cảm thấy chưa đẹp, và Thầy gợi ý, sao không làm những HÌNH TRÒN ĐỒNG TÂM. Ý kiến của Thầy, luôn luôn là hợp lý nhất trong mọi vấn đề, mọi hoàn cảnh, dù nó chỉ bật ra trong tích tắc. Hoa xếp đến đâu, hình hiện lên như chính nó là phải thế. Không chỉ đẹp, mà càng nghĩ càng thấy nó thật sự sâu sắc, nhất là ở thời điểm này, chúng tôi cần đồng tâm, đồng lòng với nhau trong quãng đường tu luyện còn dài phia trước.
Không chỉ có những luống hoa, Thầy còn đón nhưng học trò bằng 1 bữa ăn ấm cúng thịnh soạn, chúng tôi được về nhà, được hít căng lồng ngực không khí xuân, được ăn những món ngon truyền thống, lại còn được Thầy mừng tuổi những bao lì xỉ đỏ. Nhìn Thầy cầm 1 tập lì xì, mừng tuổi cho gần 40 học trò có mặt mới thấy thấm hết sự yêu thương của Thầy, như 1 người cha già chăm lo cho đàn con đông đúc vậy. Mỗi bao lì xì, không chỉ là sự quan tâm, sự yêu thương, Thầy còn gửi ở đó năng lượng của Thầy, sự may mắn, cây phát lộc để chăm lo cho từng học trò, mong muốn đứa nào cũng tốt hơn, năm mới thuận lợi hơn, mọi sự hanh thông hơn...
Chúng tôi như lũ trẻ con háo hức nhận những yêu thương từ bố mẹ.
Mấy Thầy trò lại ra ngắm khu vườn mùa xuân, ngắm những đóa cúc đại đóa nở rộ, mỗi bông to như chiếc bát, ngắm những bông lồng đèn đu đưa trong gió, ngắm những cánh bướm xinh , cúc vàng, cúc tím, thược dược, cẩm chướng, mai vàng, đào trắng... cả khu vườn vi vu tiếng gió, tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng cười giòn tan của các đồng môn. Lòng ai lúc ấy chắc cũng tràn ngập bình yên và hạnh phúc.
Mỗi năm cũ qua đi, đón 1 năm mới đến với bao nhiêu thử thách còn ở phía trước, nhưng có Thầy bên cạnh, chúng tôi luôn thấy vững tin, vững tin vì mình có một người Thầy giỏi nhất dẫn dắt mình theo con đường sáng, vững tin vì bên mình có các anh chị em đồng môn luôn đầy yêu thương, trân quý và sẵn sàng giang tay giúp đỡ mình mỗi khi gặp sóng gió...
Con đường tu luyện là 1 hành trình dài, nhiều khi không chỉ là đích đến ở đâu, mà tôi luôn quý trọng cả nhưng biến cố dọc đường, chúng khiến tôi có thêm nhưng bài học, những trải nghiệm những điểm NGỘ mà phải trải qua mới hiểu. Không biết những kiếp trước tôi đã được học Thầy bao nhiêu, nhưng kiếp này tôi mới có quãng đường hơn 10 năm được Thầy dạy bảo, tự tôi chiêm nghiệm, có những câu Thầy dạy phải đến 2-3 năm sau tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó.
Đầu xuân mới, ngồi viết những dòng chữ này, lòng tôi chỉ tràn ngập cảm giác BIẾT ƠN.
Biết ơn vì cả gia đình tôi đã được gặp Thầy ở kiếp này
Biết ơn vì cả gia đình tôi đã được Thầy dạy bảo, chữa bệnh, che chở và bảo vệ
Chúng con xin cảm ơn Thầy, chúng con một lần nữa xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và chiến thắng trên mặt trận chống lại các xấu, cái ác để cho Vũ Trụ muôn màu ngày càng đẹp hơn.
/Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (30-01-2023),Diệu Hồng (26-01-2023),haixuyentb (01-02-2023),Hanhthong (29-01-2023),hiepqf3 (26-01-2023),Hieuhoc (31-01-2023),HoangSyHiep (26-01-2023),hoanlinh (27-01-2023),hoatran (26-01-2023),hoatuyet (26-01-2023),lê chí công (26-01-2023),Lobbyvietnam (26-01-2023),longtadinh (26-01-2023),nganuoc (30-01-2023),Ngô Minh Thành (26-01-2023),PhongThuyGia (30-01-2023),Phương Nam (27-01-2023),QuyenNguyen (29-01-2023),tamminh (27-01-2023),tam_thuc (28-01-2023),Thanh Bình (27-01-2023),Thanh Quang (28-01-2023),theoThầy (26-01-2023),thiện tai (26-01-2023),Tieutrucxinh (27-01-2023),trangpham (27-01-2023),tranquang1510 (27-01-2023),TuMinh (27-01-2023),Vidieu (27-01-2023),youme (30-01-2023),Đức Thành (30-01-2023)