Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lễ BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY tại NNLĐ
Threaded View
-
15-01-2023, 09:36 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Lễ BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY tại NNLĐ
.
.
LỄ BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY TẠI NNLĐ
Hôm nay là ngày 08/01/2023.
Sau khi làm bánh chưng và bánh dày xong. Thầy trò chúng tôi tổ chức dâng bánh chưng bánh dày lên các Cụ.
Trước khi vào buổi lễ, Bạch Cúc báo cáo:
- Thưa Thầy tổng số người hôm nay về là 372 người, có Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ, có đủ 100 người con của hai Cụ trong đó có cả Thầy, có đủ 17 vị Vua Hùng. Những người còn lại có Thầy Chu Văn An, thầy Tuệ Tĩnh, thầy Mạc Đĩnh Chi, có cụ Trần Nhân Tông, cụ Quang Trung và có rất nhiều người khác. Bố mẹ Thầy có cụ Hoa Thần, Bà Chúa và bố Thầy Cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương. Bên đạo Phật chỉ có cụ Di Lặc thôi ạ!
- Bây giờ ta bắt đầu làm nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ.
Thầy Huệ Tâm và học trò quì khấn:
- Chúng con xin dâng năm thức Hương thơm, hương Giới – hương Định – hương Tuệ - hương Giải Thoát – hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới. Cúng dường các bậc sinh thành, cúng dường các Thầy, cúng dường Quốc Tổ, Quốc Mẫu, cúng dường các vị Vua Hùng, cúng dường tất cả các vị khách đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Hôm nay là một trong những ngày cuối năm của năm Nhâm Dần. Vì hoàn cảnh Thầy trò chúng con ở xa nhau, các cháu còn phải đi làm việc chưa được nghỉ cho nên chúng con tổ chức sớm lễ tết và tổ chức tiệc cuối năm. Con xin có lời mời các bậc sinh thành, các Thầy, Quốc Tổ, Quốc Mẫu, các vị Vua Hùng và tất cả những người thân quen trong khu vực về dự buổi tiệc cuối năm hôm nay. Thay mặt tất cả học trò, Huệ Tâm xin kính dâng lên tất cả các vị có mặt mỗi vị một lẵng hoa thơm một mâm lễ vật.
Kính thưa các bậc sinh thành, kính thưa Quốc Tổ, Quốc Mẫu, kính thưa những người anh em con của Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ. Kính thưa 18 vị Vua Hùng đang có mặt. Kính thưa tất cả những người bạn bè anh em đang có mặt học tập tu luyện tại Côn Sơn và đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Ở Việt Nam chúng ta có một phong tục rất đẹp, rất đáng trân trọng đó là vào cuối năm con cháu Lạc Hồng dâng bánh chưng bánh dày lên Quốc Tổ, lên các vị Vua Hùng. Thầy trò chúng con muốn giữ truyền thống này cho nên tổ chức buổi lễ dâng bánh chưng bánh dày lên các vị bề trên. Cầu mong các vị chấp lễ chấp bái! Trước khi kết thúc năm cũ bước sang năm mới, các vị bề trên có điều gì dạy bảo thầy trò chúng con xin các vị dạy bảo!
Bạch Cúc nói:
- Thưa Thầy cụ Lạc Long Quân đang cười!
- Vâng! Con xin kính mời Quốc Tổ!
- Trước hết là cảm ơn tấm lòng của các con các cháu, của tất cả mọi người ở đây đã luôn luôn giữ gìn những tập quán của văn hóa Đại Việt. Bánh chưng, bánh dày đó là biểu tượng của sự trường tồn của trời của đất cũng đã hàng nghìn năm. Việc lưu giữ những phong tục đấy và tạo cho con cháu một thói quen một thời điểm để xum vầy là rất tốt. Ta có lời khen ngợi và cảm ơn thầy trò các con!
Thầy Huệ Tâm nói:
- Vâng chúng con xin tạ ơn Quốc Tổ!
Quốc Tổ nói tiếp:
- Ngày hôm nay cũng là một dịp mà tất cả gia đình chúng ta được xum vầy cùng với rất nhiều người cũng là những người mà đồng chí đồng hướng với con, thì đó cũng là một sự vui. Ta cũng mong muốn hãy giữ cái nếp này coi như là một dịp để chúng ta có thể xum vầy đầm ấm với nhau.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Vâng chúng con xin hứa với Quốc Tổ sẽ giữ truyền thống buổi lễ như ngày hôm nay cho các năm sau.
Quốc Tổ nói tiếp:
- Nhưng mà ở đây là ta nói riêng.
- Vâng.
Quốc Tổ nói tiếp:
- Việc kết hợp bánh chưng bánh dày thì cũng là đúng nhưng mà đừng coi như là một lễ riêng để cúng bánh chưng bánh dày. Nếu là cúng bánh chưng bánh dày thì phải là vào ngày Quốc lễ.
- Vâng con hiểu rồi. Đây là dịp nếu được Quốc Tổ cho phép để gia đình cũng như tất cả các vị bề trên, anh em bạn bè được gặp nhau vào dịp cuối năm.
Quốc Tổ nói tiếp:
- Xin cảm ơn tất cả mọi người!
- Vâng, cảm ơn Quốc Tổ!
Quốc Tổ nói tiếp:
- Chúc cho những người ở đây và tất cả con cháu Lạc Hồng luôn là những người có ý chí, lòng tin và sự mạnh mẽ để vững bước.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Vâng chúng con xin tạ ơn Quốc Tổ! Bởi vì bản thân con đến tết chỉ ở đây cùng với 1 vài người thôi nên việc sắp lễ tết nó không được đến nơi đến chốn. Chúng con chỉ làm trong không gian được thôi cho nên nhân dịp hôm nay năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến chúng con thay mặt cho tất cả học trò, Thầy trò Huệ Tâm xin kính chúc sức khỏe các bậc sinh thành, các Thầy, kính chúc Quốc Tổ, Quốc Mẫu, những người con của Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ, các vị Vua Hùng, tất cả những người có mặt sang một năm mới mạnh khỏe, an khang!
- Ta là Vua Hùng thứ nhất.
- Vâng mời Vua Hùng thứ nhất!
- Trước hết là nói với tư cách của Vua Hùng được mời đến thì cảm ơn tất cả thầy trò Huệ Tâm đã rất chu đáo và trọng thị mời chúng ta về đây. Hi vọng những người con đất Việt thì sẽ luôn luôn cố gắng để làm theo lời của cha ta đó là “Đất Việt phải là Đại Việt không thể là tiểu Việt”. Còn chúng ta sẽ cố gắng gìn giữ non sông ngày càng tươi đẹp hơn. Còn với tư cách là người anh thì cảm ơn đệ đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ để chúng ta ngày càng thể hiện là những người nắm và đóng góp vào lịch sử của Đại Việt!
Thầy Huệ Tâm nói:
- Vâng xin được tạ ơn Vua Hùng thứ nhất, tạ ơn Sư Huynh!
Bạch Cúc nói:
- Thưa Thầy ở đây 18 vua Hùng đang xếp thành 2 dãy bên trái và bên phải. Ngày xưa trên đầu của mỗi vua Hùng luôn cài một cái lông chim Khổng Tước, nhưng bây giờ họ muốn dùng lá của các ngọn trúc, cũng là biểu tượng của Môn phái KCTL của mình. Họ muốn Thầy tặng cho họ những cành đấy để thể hiện họ đồng thuận với Thầy.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Rồi rồi, tốt quá! Thể theo nguyện vọng của 18 vị vua Hùng, hôm nay Huệ Tâm tại Nhật Nguyệt Linh Đường thay mặt cho Môn phái Khí Công Tâm Linh xin tặng mỗi vị một cành trúc nhỏ để cài lên mũ.
Bạch Cúc nói:
- Thầy đang đi cài cho từng người nhưng mà cái hình dáng là lá trúc nhưng cái gốc của nó thì lại là cành Lương Tri.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Hôm nay các vị Vua Hùng đã thể hiện tâm nguyện của mình thì Huệ Tâm cũng xin phép thể hiện tâm nguyện của mình, trước hết là với các vị Vua Hùng. “Hạt giống cây Lương Tri xuất hiện tại tâm của 18 vị Vua Hùng.” Chúc cho tất cả các vị có một cuộc sống an vui hạnh phúc để cho cây Lương Tri nảy sinh, phát triển tốt đẹp trong tâm của mỗi người.
Bạch Cúc nói:
- Họ đang cúi đầu cảm tạ Thầy.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Thưa Vua Hùng thứ nhất, xin sư huynh cho ý kiến, đệ cũng muốn tặng 99 người anh em của mình mỗi vị một hạt giống cây Lương Tri trong tâm thì sư huynh có cho phép không?
Vua Hùng thứ nhất nói:
- Trước hết với tư cách của người anh thì ta hoàn toàn rất vui khi đệ có mong muốn như vậy. Nhưng với tư cách người tu tập, ta nghĩ là một thời gian nữa thì mình hãy gieo, bây giờ gieo sợ là với mức năng lượng hiện nay của mọi người sẽ trở thành hơi áp lực.
- Theo đệ thì không phải lo áp lực đâu mà tùy mức độ tu tập của mỗi người tiến bộ đến đâu thì hạt giống cây Lương Tri sẽ nảy nhanh đến đó. Đây cũng là thước đo quá trình tu tập của mỗi người.
Vua Hùng thứ nhất nói:
- Nếu vậy! Ta đồng ý!
- Vâng! Huệ Tâm xin được tặng 98 người anh em của mình mỗi người một hạt giống cây Lương Tri trong tâm (vua Hùng thứ nhất đã có rồi), cầu mong cho các vị Sư Huynh học tập tu luyện thật tốt để hạt giống cây Lương Tri sẽ nảy mầm sớm, phát triển nhanh. Mức độ nảy mầm và phát triển của hạt giống cây Lương Tri này sẽ đánh giá mức độ kết quả tu luyện của mỗi người.
Bạch Cúc nói:
- Thầy và 99 người anh em của mình đang kết lại cùng phát năng lượng để hình thành nên một cái bánh chưng, một cái bánh dày rất là to. Mọi người đang đi lên, mọi người đang dâng cho 2 cụ Quốc Tổ và Quốc Mẫu.
Bạch Cúc nói:
- Các Cụ nhận bánh, các Cụ cười! Rồi nói “ Cảm ơn các con!”
Thầy Huệ Tâm nói:
- Xin kính mời các bậc sinh thành, các Thầy, Quốc Tổ, Quốc Mẫu, tất cả những người anh em, những người bạn bè có mặt ở đây vào tiệc!
Bạch Cúc nói:
- Hai cái bánh chưng, bánh dày rất to đấy lại chia ra thành các cái bánh chưng bánh dày nhỏ hơn để bày trên bàn tiệc.
Buổi lễ kết thúc!
Ghi chú: Trong số 100 người con của Quốc Tổ và Quốc Mẫu thì Vua Hùng thứ nhất là con cả. Các vị Vua Hùng khác là con cháu của Vua Hùng thứ nhất.
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (15-01-2023),Dungnph (15-01-2023),haixuyentb (15-01-2023),Hanhthong (16-01-2023),Hạnh An (16-01-2023),hiepqf3 (15-01-2023),Hieuhoc (31-01-2023),HoangSyHiep (15-01-2023),hoanlinh (16-01-2023),Hoasentrang (16-01-2023),hoatran (15-01-2023),hoatuyet (19-01-2023),hocdao (15-01-2023),lê chí công (08-04-2023),longtadinh (15-01-2023),MaiHuong (16-01-2023),manhcao277 (15-01-2023),manhtuongngo (16-01-2023),Minh Toàn (16-01-2023),nganuoc (30-01-2023),Ngô Minh Thành (15-01-2023),Ngoạn Hiền (15-01-2023),nguoihoc (15-01-2023),Nguyễn Quyên (16-01-2023),PhongThuyGia (16-01-2023),phuonganhhp (21-01-2023),phuongngoc (15-01-2023),Phương Nam (16-01-2023),QuyenNguyen (18-01-2023),Tamhuongthien (16-01-2023),tamminh (16-01-2023),tam_thuc (16-01-2023),Thanh Bình (16-01-2023),Thanh Quang (15-01-2023),Thanhduong (16-01-2023),thanhphong (19-01-2023),THANHTINH (19-01-2023),thanhvinh (15-01-2023),theoThầy (15-01-2023),thiện tai (15-01-2023),Tieutrucxinh (16-01-2023),trangpham (16-01-2023),tranquang1510 (16-01-2023),Trần Kim Cương (16-01-2023),Trung Nghĩa (15-01-2023),tuluyenthantam (15-01-2023),TuMinh (19-01-2023),Vidieu (19-01-2023),youme (16-01-2023),Đại Minh (16-01-2023),Đậu Đậu (19-01-2023),Đức Thành (17-01-2023),Đức Tin (19-04-2023),ĐINHQUANG HIỆP (15-01-2023)