Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    126
    Cảm ơn!
    1,228
    Thanked 2,436 Times in 124 Posts

    Mặc định Tiếp nối những tìm hiểu về Khoa học và Tâm Linh

    .
    Từ hàng trăm năm nay, con người ở trần tục thường có hai quan điểm duy vật và duy tâm. Những người theo duy vật thường bác bỏ Tâm Linh, chỉ tin vào bằng chứng khoa học và những gì có thể mắt thấy tai nghe.

    Những người theo duy tâm thì luôn giữ niềm tin sắt đá vào những điều linh thiêng, huyền bí được truyền đạt từ xưa tới nay. Bất chấp những bước tiến của khoa học kỹ thuật và những lập luận cùng bằng chứng thực nghiệm của người theo quan điểm duy vật, họ vẫn tin tưởng vào Thần, Phật, những đấng toàn năng, …

    Về bản thân mình, tôi đã theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Vật lí năm 2012. Tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những kiến thức, tư duy của Vật lí. Nhưng từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích tìm hiểu về những hiện tượng Tâm Linh. Kể từ ngày được theo Thầy, tôi thấy mình quá may mắn khi được học từ Thầy một góc nhìn khác với hai quan điểm đã nêu ở trên: đó là góc nhìn của một Người đã thực sự trải và tương tác sâu rộng với Tâm Linh, một người hiểu sâu sắc Tâm Linh theo bản chất thực của Tâm Linh.

    Từ những điều được học từ Thầy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại và vận hành của Thế Giới Tâm Linh. Bên cạnh đó, tôi cũng rất nặng lòng với Vật lí và Khoa học, tôi vẫn luôn theo đuổi một suy nghĩ: chắc hẳn trong muôn vàn các hiện tượng, những lý thuyết, những nghịch lý khoa học từ xưa tới nay, có thể sẽ có một chút manh mối nào đó liên quan tới Tâm Linh, một dấu hiệu để mình có thể bắc cầu, để giải thích được chút ít về Tâm Linh.

    Cho tới khi tôi được nghe Thầy nói về thuyết tương đối của Anh-xtanh (một nhà Vật lí lí thuyết vĩ đại), về những chiều không gian, … tôi đã đào sâu suy ngẫm về chuyên ngành Vật lí lí thuyết và tìm cách giải thích cho những băn khoăn bấy lâu nay của bản thân:

    1. Xung quanh chúng ta có nhiều hơn 3 chiều không gian:

    Để xác định vị trí, kích thước của một vật, khoa học sử dụng 3 chiều không gian: chiều dài, chiều rộng, chiều cao (ngôn ngữ khoa học gọi là hệ trục tọa độ Ox, Oy, Oz). Con người chúng ta vẫn hàng ngày tri giác, sinh hoạt, lao động trong hệ quy chiếu này.





    Tuy nhiên, theo quan điểm của các nhà Vật lí lí thuyết ngày nay, có nhiều hơn 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Có lí thuyết đề xuất là 11 chiều không gian – thời gian, có lí thuyết cho rằng có tới 26 chiều thời – không, …

    Vậy ở những chiều không gian – thời gian (thời – không) kia, đang có những gì đang tồn tại và vận hành?

    Đề dễ hình dung ra câu trả lời, ta thử làm một phép liên tưởng như sau:

    Tưởng tượng 2 chú kiến A và B sống trong một không gian 2 chiều, nghĩa là chúng chỉ có thể di chuyển, tri giác hoàn toàn trên một mặt phẳng. Có thể với chúng ta- những người đang sống trong không gian 3 chiều, việc sống trong không gian đó thật bất tiện và kỳ quặc, nhưng với chú kiến A và B, chúng hoàn toàn thấy bình thường, vì từ khi sinh ra tới khi chết đi, chúng đã sống quen thuộc trong không gian đó.







    Một ngày nọ, có một chú kiến C xuất hiện, nhưng chú kiến A và B không thể nhận thấy sự tồn tại của kiến C, cũng như C không thể nhận biết A và B.




    Là một người sống trong không gian 3 chiều và chứng kiến tất cả, chúng ta có thể dễ dàng giải thích được lý do: vì kiến A, B và kiến C sống ở 2 mặt phẳng không gian khác nhau. Kiến A, B sống và tri giác ở mặt phẳng thứ nhất, trong khi kiến C sống và tri giác ở mặt phẳng thứ hai.




    Và nếu như bỗng một ngày, kiến A bất chợt có khả năng tri giác thêm 1 chiều không gian nữa, nó có thể “nhìn” sang không gian khác, khi đó nó mới nhận ra: ồ, vậy là ở đây có thêm 1 chú kiến nữa! Nó nói cho kiến B phát hiện thú vị của mình, nhưng kiến B không tin, nó bảo A bị hoang tưởng, vì nó không nhìn thấy con kiến nào nữa cả!

    Trở lại với không gian 3 chiều của chúng ta: hầu hết chúng ta đã quen tri giác trong không gian 3 chiều bằng cách: nhìn, nghe, chạm, ngửi, nếm (là 5 giác quan được khoa học thực nghiệm công nhận). Nhưng liệu nếu như một ai đó sống trong 4 hay 5 chiều không gian (hoặc nhiều hơn thế nữa), có phải họ sẽ nhìn chúng ta như cách chúng ta đã quan sát 3 chú kiến kia không?

    Và nếu như một người nào đó trong chúng ta có thể tri giác thêm những chiều không giác khác, có phải chúng ta có thể thấy những người, những cảnh vật, sinh vật ở những chiều không gian đó khác với cách mà những người trần mắt thịt khác đang thấy?

    (còn tiếp)
    .

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90

    bần tăng (02-01-2023),Diệu Hồng (12-01-2023),hiepqf3 (04-01-2023),HoangSyHiep (08-02-2023),hoanlinh (03-01-2023),hoatuyet (04-01-2023),manhtuongngo (22-11-2023),Ngoạn Hiền (15-01-2023),NguyetQuangTu (09-01-2023),phuonganhhp (02-01-2023),Phương Nam (04-01-2023),Thanh Bình (04-01-2023),thanhphong (01-11-2023),THANHTINH (11-01-2023),theoThầy (14-01-2023),tranquang1510 (03-01-2023),TuMinh (03-01-2023),vfat142 (13-03-2024),Vidieu (03-01-2023),Đậu Đậu (03-01-2023),Đức Thành (02-01-2023),ĐINHQUANG HIỆP (02-01-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •