Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
30-12-2022, 22:24 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,440 Times in 67 Posts
Đón giáng sinh cùng gia đình KCTL 2022
Lễ giáng sinh hay lễ Noel là ngày lễ kỷ niệm Đức chúa giáng sinh ra đời. Nơi tôi ở một vùng quê Nam Định có rất nhiều Nhà thờ, nhiều Giáo dân theo đạo thiên chúa. Tuổi thơ tôi thường gắn bó với những tiếng chuông Nhà thờ công giáo, những lời cầu nguyện vào mỗi buổi tối thứ 7, và cả những ngày lễ Noel. Mặc dù được tiếp xúc nhiều nhưng tôi vẫn không thể hiểu được về đạo Thiên chúa về các ngày lễ, đặc biệt là lễ giáng sinh
Cũng như mọi năm cứ đến ngày 24.12 Thầy lại tổ chức lễ Noel cho các Học trò, và gia đình KCTL. Còn nhớ giáng sinh năm ngoái do dịch Covid nên mọi người được tham dự lễ Noel qua màn hình Zoom, chúng tôi đã được Thầy đưa vía về với nước Chúa bằng Đài sen ngũ sắc. Thầy cho chúng tôi tham quan một vòng các nơi như nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Đức Bà Tp. HCM sau đó mới về với nước Chúa.
Năm nay Học trò và gia đình KCTL lại được quây quần bên Thầy và cũng như mọi năm trước khi về với nước Chúa chúng tôi được nghe Thầy kể những câu chuyện những kiến thức về đạo Thiên Chúa, về lễ giáng sinh, về đạo Phật, đạo Hồi…Thầy giải thích rằng tất cả các đạo đều hướng con người đến với những điều tốt đẹp, sự khác nhau giữa không gian của nước Chúa và không gian của đạo Phật…
Sau những câu chuyện là đến phần mong đợi nhất đó là Thầy sẽ tổ chức cho chúng tôi về với nước chúa, năm ngoái thì chúng tôi được đi bằng Đài sen, thì năm nay chúng tôi lại được đi bằng thuyền. Chúng tôi ngồi thiền và Thầy hô tâm niệm xuất vía đi về với nước Chúa, như mọi năm lớp LTHT sẽ đi trước để dâng hoa, và khi đến đó cũng gặp rất nhiều đoàn đã đến. Chúng tôi được rất nhiều các Thiên thần chào đón, đoàn chúng tôi chỉ đi qua Đức chúa và được Chúa làm phép dấu thánh giá lên trán mỗi người, sau đó đoàn đi ra và rời nước Chúa trở về.
Năm nay Thầy đem đến cho chúng tôi món quà đặc biệt và bất ngờ là mọi người sẽ được Thầy cho về thăm quan Phủ Hiền Vương. Chúng tôi đến đó được vui chơi thỏa thích như ở nhà mình vậy, mỗi người chúng tôi được đánh dấu năng lượng là đã có mặt ở đó. Thầy đặt câu hỏi và giải thích cho các Học Trò là Phủ Hiền Vương không chỉ đơn giản là nơi ở mà ở đó còn được gọi là Kinh đô nước Đại Việt, bộ máy chính quyền tâm linh Đại Việt.
Phần cuối cùng là phần trao quà cho các cháu nhỏ gia đình KCTL, mỗi cháu được Ông già Noel tặng một món quà đặc biệt với lời chúc các cháu chăm ngoan học giỏi.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức lễ Noel với những món quà bất ngờ, những kiến thức và những chuyến đi thật nhiều ý nghĩa với nhiều bài học sâu sắc.
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
Dungnph (03-01-2023),Hanhthong (07-01-2023),hiepqf3 (04-01-2023),hoanlinh (02-01-2023),hoatuyet (04-01-2023),manhcao277 (02-01-2023),nguoihoc (02-01-2023),PhongThuyGia (04-01-2023),Thanh Bình (04-01-2023),theoThầy (04-01-2023),thiện tai (02-01-2023),tuluyenthantam (12-01-2023),TuMinh (03-01-2023),Vidieu (03-01-2023),youme (02-01-2023),Đức Thành (04-01-2023),Đức Tin (17-04-2025)