Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    126
    Cảm ơn!
    1,228
    Thanked 2,436 Times in 124 Posts

    Mặc định Tôi được Thầy chữa chấn thương đầu gối.

    .
    Mỗi dịp được chứng kiến Thầy chữa bệnh cứu người là một lần học trò chúng tôi được thấy những điều kỳ diệu tưởng chừng khó tin. Đặc biệt hơn là trong vai trò người được Thầy chữa bệnh, ta có thể cảm thấy trực tiếp sự biến chuyển rõ rệt trong cơ thể, qua đó ta thêm tin tưởng vào Thầy, vào Khí Công Tâm Linh!

    Gần đây nhất, vào tháng trước, tôi đã có một trải nghiệm như thế!

    Trong một trận đấu bóng chuyền, tôi không may bị chấn thương khá nặng: sau khi nhảy lên đánh trái bóng, tôi thực hiện động tác tiếp đất. Nhưng đột nhiên một cơn đau thấu trời ở chân trụ xuất hiện khiến tôi đổ gục xuống mà không hiểu tại sao. Khi định thần một chút tôi nhận ra mình vừa va chạm với đồng đội, bạn đó đã vô tình va vào khớp đầu gối của tôi.

    Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng hồi phục để thi đấu tiếp, nhưng khi được dìu ra khỏi sân, tôi nhận thấy mỗi khi mình dồn một phần trọng lượng lên chân trái là xương đùi của cứ trật ra khỏi khớp. Tôi bắt đầu hoang mang vì dường như vết thương nặng hơn mình tưởng rất nhiều.

    Đồng nghiệp của tôi xúm lại hỏi thăm. Các bạn lo lắng vì năm ngoái có một anh bị ngã chống tay xuống đất, cú va chạm tưởng rằng rất bình thường nhưng đã khiến anh ấy bị rạn xương tay và phải bó bột, tới nay vết thương đó vẫn chưa hoàn toàn lành lặn được.

    Trở về nhà với cái chân cà nhắc, tôi nhận thấy có sức khỏe bình thường là quý giá biết nhường nào: việc đứng dậy hay cúi người rất vất vả, tôi không thể bế con hay làm một số việc nhà đơn giản, ngay cả nhấc chân lên cũng cực kỳ khó khăn. Những cơn đau nhói lên khiến tôi tự hỏi: liệu có phải xương mình bị rạn hay bị mẻ rồi không? Hay phần cơ (dây chằng) đầu gối của mình có phải bị đứt hay bị gião như cái dây chun hỏng rồi nhỉ?

    May mắn thay, ngày hôm sau đó tôi có dịp gặp Thầy. Khi thấy tôi đi lại khó khăn và phải vất vả mới nhấc chân để ngồi lên ghế sô-pha, Thầy bảo: “ra đây Thầy chưa cho”. Lúc đó tôi mừng lắm, vì tôi biết điều kỳ diệu sẽ đến với mình!

    Thầy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối của tôi và chữa. Tay Thầy rất ấm – hơi ấm của thực công do Thầy phát ra hay của năng lượng tình thương của Thầy, tôi cũng không rõ nữa. Tôi cảm nhận được khí từ vết thương được đẩy xuống chân rồi thoát ra ngoài qua lòng bàn chân và các ngón chân (ngón cái và ngón út là thoát ra nhiều nhất).

    Sau khoảng 10 phút, Thầy bào “con đứng lên đi lại đi”. Tôi nhanh chóng nhận ra những bước đi của mình đã nhanh nhẹn lên thấy rõ, vết thương ở đầu gối đã dịu đi rất nhiều. Ngay chiều ngày hôm đó, tôi đã có thể bế con mà không sợ bị ngã.

    Ngày thứ 3 kể từ hôm tôi bị chấn thương, cũng là thứ 2 đầu tuần, tôi tự tin bước tới cơ quan với chiếc chân trái đã gần như lành lặn. Đồng nghiệp của tôi ngỡ ngàng vì sự hồi phục nhanh chóng của tôi. Bởi thông thường nếu bị lật cổ chân (gây bong gân mắt cá chân) thì cùng phải đi lại khó khăn từ vài ngày đến cả tuần. Với vết thương đầu gối nặng như vậy, thật khó có thể hình dung ra thời gian bình phục lại nhanh đến thế!

    Qua trải nghiệm trên, tôi lại càng thấy mình may mắn được theo Thầy và được Thầy giúp đỡ. Dù khoa học thông thường không thể giải thích được những hiện tượng của Tâm Linh, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận và tin vào những phép màu diệu kỳ xảy ra quanh ta.

    Con xin tạ ơn Thầy ạ.
    .

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90

    bần tăng (02-01-2023),hiepqf3 (04-01-2023),hoanlinh (05-01-2023),hoatran (06-01-2023),hoatuyet (04-01-2023),PhongThuyGia (04-01-2023),phuonganhhp (02-01-2023),phuongpham (03-01-2023),tamminh (03-01-2023),Thanh Bình (04-01-2023),thiện tai (02-01-2023),Thutrang (06-01-2023),tranquang1510 (03-01-2023),tuluyenthantam (04-01-2023),TuMinh (03-01-2023),Vidieu (03-01-2023),youme (02-01-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •