Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Tôi được Thầy chữa đau xương khớp do bị ngã xe máy.

    Cách đây hơn một tháng tôi không may bị ngã xe máy do phanh gấp và giữ cho xe mình tránh đâm vào xe phía bên cạnh bị tai nạn. Sau khi bị ngã xe, đầu gối chân trái tôi đau rát, tay trái chống xuống đường cũng bị đau rát. Sau đó tôi cố gắng đi xe máy về đến nhà, tôi đã cố gắng dắt xe máy vào nhà xe, sau đó đi ra đến thang máy thì tôi thấy mình bị hoa mắt, tôi như bị mất thăng bằng, tôi đã ngồi thụp xuống chân cầu thang, trong đầu tôi đã nghĩ có lẽ nào mình bị nặng rồi sao mà cơ thể mình lại rơi vào trạng thái bị xỉu thế này. Trong lúc chờ thang máy, tôi thấy cơ thể đã hồi lại, tôi đã cố gắng lên nhà. Thực sự lúc đó tôi cũng hoảng loạn, chưa biết có bị rạn xương gì không. Về đến nhà mẹ tôi đã nhanh trí bảo để mẹ lấy đá để chườm đá lạnh trước đã. Vừa chườm đá ở đầu gối trái, vừa chườm đá ở lòng bàn tay tái và chườm đá ở vùng vai trái. Sau đó tôi đã gọi điện ngay xin Thầy giúp đỡ, được Thầy nhận lời tôi cũng đã yên tâm. Đầu gối chân trái sưng to, lòng bàn tay trái thì rát, vai thì đau, tay trái không giơ được lên cao nữa. Tôi chườm đá đến 12h đêm thì tôi đi nằm ngủ, lúc đầu tôi trằn trọc không ngủ được. Đến 2h sáng tôi không ngủ được tôi đã tâm niệm con xin Thầy xin bề trên cho con xin MGT bắc cực đi vào vùng vai và vùng đầu gối hoàn thiện vùng bệnh. BB thần xuất hiện, xin BB thần giúp đỡ kiểm tra cho thuốc khắc phục xương vùng đầu gối, xương vùng vai. Lúc này tôi thấy được một luồng năng lượng nhẹ nhàng đi vào cơ thể chữa bệnh vùng vai và vùng đầu gối cho tôi. Tôi cảm nhận thấy năng lượng đi vào cơ thể để khai thông khí ở vùng vai, khai thông vùng đầu gối chân trái, khai thông cả vùng não. Một lúc sau tôi thấy cơ thể đã khoan khoái hơn tôi đã xoay người nằm nghiêng và đã ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau tôi cảm thấy đỡ hơn, nên tôi đã nhắn tin báo cáo Thầy và cảm ơn Thầy đã giúp đỡ cho con.
    Với sự giúp đỡ của Thầy thì việc hồi phục xương khớp của tôi sẽ nhanh hơn nhiều. Ngoài ra để khỏi nhanh thì bản thân mình cũng phải hạn chế đi lại, vận động nhiều. Mặc dù mọi người ở nhà bảo tôi phải đi khám ngay để kiểm tra xem có bị sao không. Nhưng tôi đã không đi khám ngay mà nghỉ làm ở nhà hàng ngày chườm đá, sịt thuốc và ngồi thiền. Sau đó 3 ngày, hôm đó vào ngày chủ nhật tôi tranh thủ có cháu trai ở nhà cho mẹ tôi đi khám lại, lên tôi cũng đã đi chụp X quang vùng đầu gối chân trái và vùng vai trái. Kết quả xương khớp tôi vẫn bình thường. Tuy nhiên bác sỹ khuyên lên cố định tay trái thêm 1 tuần sau đó tập vận động nhẹ. Còn nếu sau 2 tuần vẫn chưa giơ được tay thì phải đi chụp cộng hưởng từ xem có bị rách cơ không, nếu rách cơ thì phải đi mổ để nối lại. Tôi nghỉ ở nhà 5 ngày, khi thấy đầu gối chân trái đã ổn có thể đi làm được, lên tôi đã cố gắng đi làm hàng ngày đi bằng Grap Bike. Sau 10 ngày tay tôi đã vận động nhẹ được nhiều hơn. Khi tay tôi chưa kịp hồi phục thì tôi lại phải lên đường sang thủy điện ở bên Lào gấp. Sang bên đó do dự án ở vùng sâu vùng xa điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, lại phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, dẫn đến cái tay trái tôi hồi phục không được như mong muốn. Chỉ cần tự giặt quần áo thôi là đến tối cái vai trái tôi lại có hiện tượng đau trở lại. Đến giờ cũng đã hơn một tháng tay trái tôi đã giơ được lên cao và làm được những việc nhẹ và nhất là đã có thể tự lái được xe máy để đi làm hàng ngày.

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    Vidieu (03-01-2023),youme (02-01-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •