Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Bệnh nhân BỊ BẮT MẤT VÍA!
Threaded View
-
26-12-2022, 16:24 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Bệnh nhân BỊ BẮT MẤT VÍA!
.
.
Cô SINH VIÊN BỊ BẮT VÍA
Ngày 27/12/2019
Thầy Huệ tâm nói với bố mẹ Trang và bệnh nhân Trang:
- Giờ hai ông bà ngồi im nhé, Trang ngồi nhắm mắt vào.
Rồi Thầy nói tiếp với học trò trong không gian:
- Có những ai ở nhà chữa bệnh giúp Thầy đây?...
- Thưa Thầy có Hà Minh, Huệ Minh, và Y Bạch ạ.
- Ừ.
- Các con này! Cô bé này tự dưng nó mất hết thông tin ở trong não, bây giờ khám cho nó nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Chụp Năng Lượng Hiện Hình xuất hiện, chụp lên cơ thể bệnh nhân. Truy Nguyên Kính xuất hiện, truy tìm nguyên nhân gây bệnh… Huệ Minh với Y Bạch thì khám bệnh còn Hà Minh chú ý theo dõi xung quanh nhé!
Một lúc sau:
- Thưa Thầy! Y Bạch báo cáo ạ.
- Y Bạch nói đi.
- Thưa Thầy trước hết chúng con tìm thấy có hàn độc xâm nhập vào não bộ, hệ thống thần kinh và hạch tùng gây nên sự phong toả hệ thống thần kinh trung ương. Rất may hạch tùng bị hàn độc bám chưa nhiều, các dây thần kinh vùng não bộ bán cầu đại não bên trái và các khe não, các tế bào não ở vùng bên gáy bị độc bám đậm đặc hơn cả, mật độ nhiều hơn cả. Hiện tại bệnh nhân cũng có năng lượng bùa ở phía sau lưng nhưng rất nhỏ.
- Hừ! Điều tra xem bùa này do ai dán? Con cứ nói tiếp đi.
- Thưa Thầy bùa này được dán ở…
- Lâu chưa? Bùa dán lâu chưa?
- Ở kiếp này thôi Thầy ạ.
- Là người trần tục nó dán thôi à? Mấy anh thầy chữa bệnh cho nó dán hay là đối tượng nào?
- Thưa Thầy do một ông thầy ở điện, cái điện này nhỏ thôi ạ.
Thầy Huệ Tâm quay sang hỏi bố mẹ bệnh nhân:
- Có đi đến cái điện nào không?
Mẹ Trang nói: Có ạ!
Thầy Huệ Tâm hỏi học trò:
- Bệnh nhân không bị vong nào nhập đâu đúng không?
- Thưa Thầy không có, chỉ có âm khí do bùa gây nên thôi ạ.
- Ừ… Cái đó cũng không đáng kể, phải không? Còn hàn độc là do nhiễm từ ngoài vào à?
- Vâng ạ. Hàn độc…
- Thế nhiễm lâu rồi à?
- Lâu rồi ạ, luân xa Bách Hội bị mở, luân xa Đại Chuỳ mở, luân xa Tâm mở trật. Hệ thống trục sinh lực và các đường ống dẫn năng lượng đến các tạng cũng bị tắc nghẽn.
- Ừ. Thôi được rồi tạm thời như thế hẵng nhé! Bây giờ để Thầy làm cho bệnh nhân.
Thầy nói tiếp:
Hệ thống trục sinh lực chuẩn và luân xa chuẩn xuất hiện, đi vào cơ thể bệnh nhân
Huệ Minh nói:
- Thầy giải cái năng lượng bùa đi đã ạ.
- Giải bỏ năng lượng bùa. Cái này có đáng kể gì đâu đúng không?
- Vâng.
- Năng lượng bùa bật ra rồi phải không? Giải hết đi, giải hết cái năng lượng xấu đi… Cái bùa này con xem mục đích nó làm gì? Hay là anh thầy nó dốt mà nó làm?
- Thưa Thầy cứ cúng thì là làm bùa thôi ạ.
- Thôi được rồi xong chưa?
- Xong rồi ạ.
- Hệ thống trục sinh lực chuẩn và luân xa chuẩn đi vào cơ thể. Hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục sinh lực. Hiệu chỉnh cân thật sạch, thật trong, thật sáng. Hệ thống luân xa chuẩn hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống luân xa trong cơ thể. Đinh Bạc và Vòng Định Tâm định tâm xuất hiện, giữ cho luân xa chuẩn hoạt động chính xác, đồng bộ, làm căn cứ để toàn bộ hệ thống luân xa quay theo. Hệ thống luân xa đồng loạt khai mở, hệ thống luân xa hoạt động để giải độc cơ thể, giải bỏ tất cả độc tố trong cơ thể, xả bỏ theo luân xa: Bách Hội, Ấn Đường, Ngọc Chẩm, Thiên Đột, Đại Chuỳ, Đản Trung, Linh Đài, Khí Hải, Mệnh Môn, Khúc Cốt, Trường Cường, luân xa Tỳ, luân xa Tâm. Các Luân xa quay đúng vị trí, đúng tần suất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Các con xem, cái độc này nó hơi quánh à? Cứ cho nó quay để giải được đến đâu thì giải trước đã nhé!
Y Bạch nói: Thầy cũng lấy dần, lấy dần cái độc ra, không thể một lúc lấy nhiều được, cơ thể năng lượng không nên biến động quá lớn!
- Nó đang quay, nó tự thải đấy chứ Thầy đã lấy đâu?
- Vâng.
- Xem nó tự xả được đến đâu?... Hà Minh lưu ý đây: Hình như Thầy nhìn thấy từ xa có một con gì đấy nó rất giống con tinh tinh, các con nhìn rõ chưa?
- Nó ở trong bóng tối ạ.
- Đúng không? Nó đang ăn cái gì ấy, mà nó trông cũng dữ tợn, có nhìn thấy nó không?
- Con thấy rồi ạ.
- Đi đến đấy, năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang vô ảnh đi đến tận nơi. Úi dời, có một cô bé bị nó bắt ở trong hang đấy.
- Vâng.
- Đúng không?
- Nó ngồi ngoài, ngồi che lấp cửa hang.
- Nó nhốt đứa bé ở trong đấy đúng không?
- Vâng.
- Bắt con tinh tinh này đem về đây, đưa cháu bé ra ngoài đi. Con cho cháu bé quần áo nó mặc đi, nó cởi trần cởi truồng đấy đúng không?
- Vâng.
- Cho nó quần áo nó mặc đi, rồi cho nó ăn đi, sưởi ấm cho nó nữa.
- Đưa con tinh tinh về đây rồi ạ.
- Đấy thế cháu bé nó bớt sợ đi rồi đấy, thần kinh nó căng thẳng lắm, đúng không?
- Vâng… Gần như nó không nhận ra được cái gì.
- Hả?
- Nó không nhận ra được cái gì cả.
- Nó bị nhốt lâu rồi, thần kinh nó hoảng loạn nó chả biết gì nữa rồi… Tạm thời cứ nhốt con tinh tinh này vào một chỗ. Chờ cho cháu bé nó ổn định xong rồi đưa nó đến gần đây Thầy chữa cho nó trước.
- Thả con tinh tinh về chỗ đúng cái hang đấy xong đóng cửa lại.
- Không, không! Nhốt nó vào chứ sao lại thả?
- Không phải thả ạ, tức là trong hang đấy nó cũng có một cái giống như cái cũi đấy ạ. Đưa nó vào đấy rồi đóng lại luôn rồi, nhốt vào trong hang đấy ạ.
- Không, nhưng mà con phải xem ở trong đó còn những cái gì nữa. Sao Thầy chưa ra lệnh đưa đi mà đã đưa? Ai đưa nó đi? Vừa mới nói là để ra một chỗ thì lại đưa đi. Ai đưa nó đi?
- Thưa Thầy con Hà Minh ạ. Con thấy Thầy nói nhốt thế là con…
- Nhốt thì thiếu gì chỗ để nhốt. Đưa người về kiểm tra xem trong hang còn có ai nữa không, còn cái gì nữa không? Ai đang giúp cho cháu bé này? Huệ Minh phải không?
- Vâng ạ.
- Bây giờ cháu ổn định chưa?
- Thưa Thầy cháu đã…
- Mắt nó nhìn nó có vẻ đỡ sợ rồi đúng không?
- Vâng ạ. Mắt đã…
- Thế đứa bé này là vía của Trang hay là bản nguyên thần của Trang đấy?
- Thưa Thầy đây là vía ạ.
- Kiểm tra xem vía của Trang còn lại mấy vía,những vía khác đâu?... Ô sao lại mấy vía đều ngơ ngác cả là thế nào? Đúng là ngơ ngác hết không?
- Vâng.
- Quạt Chiêu Hồn, chiêu hồn gọi vía, chiêu hồn gọi vía. Tất cả vía của Trang về đây, nếu không về được thì các con đưa vía nó về đây. Kiểm tra xem nếu mà vía này bị những đứa nào khác bắt thì bắt tất cả những đứa đó về đây.
- Thưa Thầy các vía đã về hết ạ.
- Bao nhiêu vía?
- Về đủ 9 vía rồi ạ.
- Ồ thế thì tốt rồi. Nhưng mà các vía này bị người ta bắt hoặc vô tình đi hoặc thế nào thì phải điều tra cho thật nhanh lên.
- Theo các thông tin lấy từ các vía thì có một vía bị con tinh tinh vừa rồi bắt.
- Ừ.
- Còn lại 4 vía khác thì bị đi lạc.
- Ừ. Thế là 5.
- Vâng.
- Bốn vía nữa thì sao?
- Bốn vía nữa thì vẫn ở nhà ạ.
- Hả?
- Vẫn ở trong người ạ.
- Trong người nhưng mà nó có tốt không? Nó có minh mẫn không?
- Cũng bị ảnh hưởng ạ.
- Ảnh hưởng do thực thể thôi, đúng không?
- Vâng ạ.
- Thôi được rồi đưa cái vía bị tinh tinh bắt đứng lại gần đây... Thầy hỏi con bây giờ nhìn Thầy đây con có sợ Thầy không?
Nó lắc đầu. và nói “thưa Thầy con làm sao phải sợ ạ?”
- Ừ, ừ. Thế con bị nó bắt con lâu chưa?
- Con bị bắt lâu rồi ạ.
- Ừ. Bây giờ trong người con thấy thế nào?
- Giờ con đã đỡ hơn, ấm hơn rồi.
- Ừ, ừ. Nó có đánh đập con không hoặc nó có làm gì không?... Nó chỉ bắt về để nó chơi như là bạn với nó thôi đúng không?
- Nó chỉ nhốt con vào đấy thôi ạ.
- Ừ, nhưng mà vì con sợ nó quá đúng không? Con hoảng loạn phải không?
- Vâng nó to thế cơ mà.
- Ừ, ừ. Thôi được rồi bây giờ Thầy sẽ chữa cho con để con khoẻ lại nhé! Định Tâm Ấn xuất hiện, định tâm cho cháu nhỏ, tăng cường sinh lực, tăng cường nội lực cho cháu.
- Hà Minh báo cáo ạ.
- Ừ. Thưa Thầy trong hang không có gì ạ, ngoài những hoa quả…
- Lấy thông tin từ não con tinh tinh ra xem nào. Hình như nó chỉ bắt vía này về để chơi thôi đúng không, nó cũng không có ác ý gì đâu phải không? Rồi Hà Minh cứ làm cái việc đằng ý xong báo cáo sau. Còn mấy cái vía đi chơi đâu lại gần đây xem nào. Các con bị lạc à hay ai bắt đi?
- Những vía này thần kinh nó cũng bị ảnh hưởng Thầy ạ!
- Sao?
- Những vía này thần kinh nó cũng bị ảnh hưởng, nó cứ ngơ ngác hết.
- Khắc phục tất cả bệnh của các vía, khắc phục tất cả bệnh của các vía. Chữa cho vía trước rồi mới chữa cho người sau. Tất cả mấy vía ra hết, 9 vía ra hết đây đi. May còn đủ 9 vía thì không sợ. Năng lượng khắc phục bệnh thần kinh mất ổn định cho tất cả các vía…
- Huệ Minh chú ý: Các vía này do nó đi lạc lâu ngày, nó sợ hãi quá hoặc nguyên nhân vì sao, tại sao lại ngớ ngẩn cả thế này, hay là ảnh hưởng của hàn khí?
- Thưa Thầy cái này chính là ảnh hưởng của hàn độc thôi ạ.
- Chỉ của hàn độc thôi à? Chúng nó đỡ chưa?
- Tốt lên rồi ạ.
- Bây giờ thế này nhé, con làm cái bồn tắm nước Vạn Thuỷ Cổ Linh ngâm hết chúng nó vào đi, cho nó tắm để tẩy rửa sạch cái độc đi.
- Vâng.
- Các con cứ tắm rửa sạch cho vía nó hết độc đi nhé. Nào Hà Minh lấy được thông tin chưa?
- Thưa Thầy thông tin từ não của tinh tinh cho biết: Trước đây nó đã có một đứa con bị chết nên nó cô đơn.
- À… Nó chỉ có buồn phiền chứ nó cũng không phải điên, đúng không?
- Không ạ, nó chỉ bị sốc thôi.
- Ừ, đúng, nói thế có lý. May là nó bắt đứa trẻ này về để chơi với nó thôi phải không? Thôi con đưa nó về đây.
- Thưa Thầy nó về rồi ạ.
- Phát năng lượng khắc phục khuyết tật thần kinh do buồn phiền cho tinh tinh, chữa bệnh cho tinh tinh…
- Nó không xoá được ký ức.
- Hử?
- Nó không xoá được các ký ức buồn.
- Cũng khó, nói chung là khó, cũng không nên xoá đúng không?
- Vâng.
- Cho những ký ức đó mờ dần đi. Nó đỡ chưa? Có đỡ không?
- Nó có đỡ ạ.
- Nó buồn quá mà… Hoàng Hầu về đây con. Con chơi với con tinh tinh này xem nào! Ô con tinh tinh nó sáng mắt lên, nó tưởng con nó.
- Hai đứa đang đùa nhau.
- Hả?
- Hai đứa đang đùa với nhau ạ!.
- Thôi được rồi, Hoàng Hầu giúp Thầy nhé, chữa bệnh tâm lý cho con tinh tinh này để cho nó khoẻ lên nhé!
- Vâng ạ.
- Xong rồi Hà Minh kiểm tra xem con này nếu nó tốt thì giữ nó lại cũng được… Cái độc trong thực thể cô bé này nó có lọc bớt ra được không? Bớt rồi phải không?
- Độc có ra nhưng rất chậm.
- Theo các con nên lấy bằng cách nào? Cũng lại ngâm nó vào nước rửa hay là Thầy trực tiếp lấy?
- Cái hàn độc này Thầy trực tiếp lấy đi.
- Thầy phải lấy, nhưng lấy dần đúng không?
- Vâng ạ. Sau đó sẽ kết hợp với Thuỷ Bồn.
- Ừ. Thế rồi khi chữa cho vía nó tốt lên thì lúc vía nó vào hết cơ thể sẽ hỗ trợ chữa cho thực thể… Cái độc này vì nó dính nên đành phải làm cái kiểu như là một cái quặp như là, quặp từng tí một xem nếu dính quá thì vứt luôn cả cái quặp thì mới được đúng không?
- Vâng.
- Làm những cái cơ bản trước. Tại sao ban nãy gọi cái vía ở trong kia ra con bé này nó lại cười là thế nào? Nó biết à? Trang ra cạnh đây, cạnh Thầy xem nào. Con ngồi đây. Con có cảm nhận được trong người nó khác không? Nó có gì không?
- Lúc Thầy gọi vía ra ạ?
- Ừ.
- Thưa Thầy! Tự nhiên người con nó xìu xuống. (30:10)
- Sao con lại cười? Ngồi quay lưng ra đây xem nào.
- Ban nãy con vẫn nhận biết được.
- Ừ thì nhận biết được. Bệnh của con là chữa được nhé, nói luôn thế cho nhanh… Năng lượng NNTQ biến thành các khu vực nhỏ dùng cái quặp như là quặp bột làm bánh ấy, như cái lòng bàn tay này, quặp những cái chất độc ở tất cả mọi nơi, nơi nào nhiều nhất như ở vùng não thì làm trước đi, nếu mà nó dính quá thì vứt luôn cái quặp, thay cái quặp khác, cứ quặp liên tục, quặp ít một, ít một như thế nhé. Nó dẻo đúng không?
- Vâng.
- Lấy ở vùng não trước, lấy dần dần ra đi... Lấy hết cái phần bên ngoài, cái chỗ nào dễ lấy thì lấy trước, cái này phải làm dần từng bước, xong rồi phải ngâm để cho nó bở dần ra, nó bở dần ra mới lấy hết được.
- Hạch tùng mà nó không bị bám cái bụi hàn độc thì sáng lắm.
- Đúng rồi con bé này có hạch tùng rất sáng, chắc là khỏi bệnh thì hoặc trước đây nó phải học giỏi lắm.
- Lạ nhỉ!
- Hả?
- Cái luân xa Ngọc Chẩm của nó bị vỡ thế mà nó không việc gì à?
- Nếu mà nó việc gì thì vong đã nhập.
- Đúng vậy.
- Thực ra cơ thể nó rất là tốt.
- Vâng. Nhưng luân xa Ngọc Chẩm nó không bình thường đâu.
- Ừ… Nó bị làm sao ấy. Nó bị như cái kiểu là…
- Bị hàn độc phá.
- Nó quay cứ vấp vấp vấp.
- Vâng vâng đúng rồi. Bị hàn độc nó phá ạ.
- Ừ. Hiệu chỉnh lại luân xa Ngọc Chẩm, năng lượng Nhật Nguyệt đi vào cơ thể làm lại luân xa Ngọc Chẩm.
- Hôm nay chỉ làm cho nó bớt đi thôi chứ hôm nay chưa làm được đâu.
- Vâng.
- Làm nhiều quá nó sốc năng lượng.
- Ừ. Được chưa? Làm thế này được chưa?
- Thưa Thầy để hoàn thiện luân xa Ngọc Chẩm đã ạ.
- Ừ. Hoàn thiện luân xa Ngọc Chẩm, hoàn thiện luân xa Ngọc Chẩm.
- Chân luân xa toàn độc là độc. Lấy hết ra đi, lấy hết ra đi… Bản nguyên thần Trang về đây, bản nguyên thần về đây.
Có tiếng nói từ xa vọng về: “Con xin phép hôm sau về được không ạ?”
- Vì sao thế? Thông tin cho ta biết con là ai đang làm ở đâu thế là được. Con đang bận việc phải không?
- Vâng con bận việc.
- Được rồi thế con đang làm ở đâu?
- Xin phép Thầy hôm xong việc con sẽ trình bày.
- Con có góp phần đẩy cái Trang đến gặp Thầy không hoặc có ai đó giúp không?
- Đó cũng là nguyện vọng của con.
- Hả?
- Đó cũng là nguyện vọng của con.
- Thôi được rồi hôm khác gặp…
- Thưa Thầy! Tinh tinh nó chạy đến nó tạ ơn Thầy.
- Hử?
- Tinh tinh lại gần với Thầy nào!
- Nó ngồi về một bên rồi.
- Hả?
- Nó đi ra nó … đến ngồi một bên Thầy rồi.
- Bây giờ thế này nhé, các con kiểm tra giúp Thầy xem cái đứa con của nó có thể hồi sinh được hay không? Tan hết rồi còn đâu nữa, hả?
- Tan hết rồi ạ.
- Ta hỏi tinh tinh này, con mất con từ bao giờ?
- Từ mấy năm trước thưa Thầy.
- Mấy năm trước cơ à? Bây giờ thế này nhé, không may mà mất con thì ai cũng rất buồn, Thầy cũng buồn cho con. Nhưng mà thôi, bây giờ về đây với Thầy rồi thì sau này sẽ sinh một đứa khác hoặc nhận một đứa con nuôi nhé. Thế bây giờ con có nguyện vọng gì?... Nó nhìn ra Hoàng Hầu … đúng không?
- Nhìn ra đấy xong nó lại quay lại.
- Con có nguyện vọng gì con cứ nói đi.
- Thưa Thầy cứ cho con về rừng.
- À con về ở trong rừng hả? Thế thôi thỉnh thoảng thì về đây chơi, những con vật của Thầy nó sẽ về chơi với con nhé.
- Nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy.
- Thích quá à? Hoàng Hầu nhớ chưa, thỉnh thoảng về chơi rồi rủ cả Vượn Trắng về chơi với nó nhé, cho đỡ buồn, liên lạc với nhau mà giúp nhau nhé.
- Vâng ạ.
-Rồi, đưa nó về rừng đi.
- Nó chào.
- Sao, Trang nói xem, bây giờ con cảm thấy trong người thế nào?
- Nó nhẹ được rồi ạ.
- Nhẹ được thôi à? Thế mà lại bảo không biết gì… Đầu óc có thấy thoải mái hơn không?
- Có ạ.
- Có à?
- Trước đấy nó cứ bị khó chịu, lúc nào cũng bị khó chịu ấy ạ.
- Đúng rồi, đúng rồi… Chắc đợt này phải đi Côn Sơn thôi, bởi vì là thứ hai Thầy về Côn Sơn rồi, Thầy không ở đây. Vừa có một đợt chữa bệnh nửa tháng ở đây xong, tối hôm nay kết thúc rồi.
Mẹ Trang nói: Vâng. Hai bố con đang bảo phải quyết tâm đi chữa.
- Quyết tâm đi chữa phải không?
Bố Trang nói: Có ạ!
- Thế thôi, thứ hai đi Côn Sơn nhé.
- Bố Trang nói: Bây giờ con báo cáo Thầy là cháu nó còn một lần thi của kỳ này là thứ tư con nhỉ à mùng 4 à? Thứ mấy?
- Thứ hai hay sao ý con cũng chả nhớ.
- Có dự định thi không? Đã bảo lưu thì sao còn dự định thi gì nữa?
Bố Trang nói: Cứ cho cháu nó thi.
- Không ạ, thi nốt kỳ thôi ạ. Kỳ sau con mới bảo lưu ạ.
Mẹ Trang nói: Tức là cháu nó đang học dở dang cái kỳ vừa rồi.
Thầy Huệ Tâm hỏi học trò trong không gian: Hạch tùng cô này nó sáng lắm, đúng không?
- Vâng, hạch tùng nó sáng.
- Cô bé này sau khá đấy. Thầy cho con thêm cái này nhé:Tinh Tuệ, Tinh Tuệ đi vào hạch tùng, thắp sáng hạch tùng lên. Cái này là nó thông minh lắm đấy, hỗ trợ cho con thi lần này thật tốt.
- Vâng. Cái môn đấy môn con chả biết gì luôn ấy ạ.
- Thế làm sao mà thi được. Thi nó trượt thì có phải…để bảo lưu sau thi sau có phải tốt hơn không?
- Môn gì?
- Luật so sánh ạ.
- Luật á?
- Vâng ạ. Con học luật ạ.
Bố Trang nói: Bây giờ Thầy cần thế nào thì hai bố con hành trình theo Thầy ạ?
- Lên Côn Sơn ở rồi Thầy chữa cho. Lên đấy chỉ có chơi là khỏi, chả phải làm gì.
Trang nói: Bây giờ con thấy đầu nhẹ hẳn luôn ấy ạ.
Thầy Huệ Tâm nói: À thế à? Ờ, giỏi, đúng.
Bố Trang nói: Thầy ơi báo cáo Thầy nó không tin ai cả, Thầy ạ.
Trang nói: Thì bây giờ con tin Thầy mà.
Bố Trang nói: Báo cáo Thầy khi đi chữa ở những chỗ khác kể cả bác sỹ bên Sài Đồng này, kể cả các Thầy, bố mẹ cũng không tin. Nó bảo bệnh con không ai chữa được. Con không tin!
- Ơ, vô lý nhỉ.
Bố Trang nói: Nhưng giờ nó khẳng định đầu nó nhẹ, con cũng thấy nhẹ
nhẹ đầu!
- Haha. Đang cảm nhận, con đã cảm nhận thấy có gì khác khác rồi đúng không?
Bố Trang nói: Thưa Thầy! Thầy giúp không phải giúp nó mà giúp toàn bộ gia đình.
Mẹ Trang nói: Thưa Thầy vừa nãy con nghe câu chuyện của Thầy với nó thì con nhớ ra... Có một lần con bảo không biết là do con tưởng tượng hay sao, tức là buổi sáng độ khoảng 3, 4h sáng con thường hay thức vào giờ đấy, không ngủ được, lo nghĩ… Tự dưng con mở mắt ra con nhìn mặt nó cảm giác như một cái mặt quỷ, đúng như thế, gầy hai hõm má này, râu ria xung quanh đen, con không dám kể với ai. Con cũng nói qua với chồng chắc là em nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng, đúng là nhìn nhắm mắt lại mở mắt ra, sợ.
Thầy Huệ tâm nói: Quỷ thì cũng bắt được. Nó đang thấy đầu nó khác đấy, đúng không con? Thầy hỏi Trang rồi Cười
Trang nói: Con thấy Thầy gần gũi hơn ý ạ, trước đây con thấy mấy thầy kia như kiểu cách biệt ấy ạ.
- Ờ, đúng rồi. Thôi chào cả nhà! Cứ yên tâm là bệnh này Thầy chữa được!
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (27-12-2022),Diệu Hồng (29-12-2022),haixuyentb (26-12-2022),hiepqf3 (28-12-2022),HoangSyHiep (28-12-2022),hoanlinh (28-12-2022),hoatran (26-12-2022),hongvulien (29-12-2022),huongtamlinh (29-12-2022),lê chí công (26-12-2022),Lungnhi (10-04-2025),manhcao277 (26-12-2022),manhtuongngo (26-12-2022),Minh Toàn (27-12-2022),Ngô Minh Thành (28-12-2022),Nghệ Linh (01-01-2023),nguoihoc (26-12-2022),Nguyễn Quyên (28-12-2022),Nguyệt Lan (10-07-2023),PhongThuyGia (29-12-2022),phuonganhhp (01-04-2023),Phương Nam (27-12-2022),QuyenNguyen (03-01-2023),tamminh (27-12-2022),tam_thuc (04-01-2023),Thanh Bình (27-12-2022),Thanh Quang (27-12-2022),thanhphong (30-12-2022),theoThầy (04-01-2023),thiện tai (26-12-2022),Thutrang (28-12-2022),tiendung23680 (27-12-2022),trangpham (26-12-2022),Trung Nghĩa (28-12-2022),tuluyenthantam (30-12-2022),TuMinh (26-12-2022),Vidieu (27-12-2022),youme (27-12-2022),Đào Hương 95 (31-12-2022),Đậu Đậu (02-01-2023),Đức Tin (14-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2022)