Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ngày 26/11 GIỖ THẦY CHU VĂN AN!
-
20-12-2022, 17:54 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Ngày 26/11 GIỖ THẦY CHU VĂN AN!
.
.
NGÀY GIỖ THẦY CHU VĂN AN NĂM 2022
Thanh Huệ nói:
Thưa Thầy! Buổi lễ hôm nay có 45 cụ về, thứ nhất là cụ Chu Văn An, thứ hai là Bà Chúa Sao Sa, có cả Cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương, Cụ Nguyễn Trãi, Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhiều cụ nữa …
Sau khi thắp hương và giót rượu, giót nước, Thầy Huệ Tâm cùng mọi người quì lễ.
Thầy Huệ Tâm khấn:
- Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm: Hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải Thoát, hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới, cúng dường Thầy Chu Văn An, cúng dường tất cả các Thầy những người Thầy đã dạy dỗ, độ trì Đỗ Văn Hòa – Nguyệt Quang Tử - Huệ Tâm. Con cũng xin cúng dường các bậc sinh thành, những người Thầy đầu tiên đã sinh ra và nuôi đậy nên Đỗ Văn Hòa - Nguyệt Quang Tử và Huệ Tâm.
Hôm nay ngày 26/11/, kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời, Huệ Tâm và học trò xin kính mời Thầy Chu Văn An, tất cả các Thầy, các bậc Sinh thành và các vị khách quí về dự buổi lễ này.
Thầy trò chúng con xin khấu đầu bái tạ.
Lòng thành lễ mọn, chúng con kính dâng lễ vật, xin các Cụ chấp lễ chấp bái.
Thầy Chu Văn An nói:
- Trước hết là thay mặt tất cả những người Thầy đã dạy Nguyệt Quang Tử, Huệ Tâm hay là Đỗ Văn Hòa ta có lời xin cảm ơn tấm long của học trò. Là người thầy giáo thì đời nào hay giai đoạn nào cũng là người chở đò, cũng có học trò thành công cũng có học trò thất bại, thậm chí có những học trò còn làm hại mình! Tuy nhiên đừng có nhìn vào những người học trò đem đến cho mình sự thất bại mà hãy nhìn vào những học trò đem đến cho mình sự thành công. Thất bại là điều mà ai cũng trải qua nhưng hãy xem đấy là bài học chứ không phải là kết quả. Ta cũng muốn nói với con những lứa học trò mà con hay là ta đã dạy thì có rất nhiều người thành công, hãy nhìn vào điều đó mà cứ tiếp tục vững bước đào tạo các thế hệ mai sau.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Vâng con xin tạ ơn Thầy, con sẽ cố gắng đào tạo hết sức mình.
Thầy Chu Văn An nói tiếp:
- Thật ra thì ai cũng có nỗi buồn, buồn cho nhân tình, buồn cho thế thái, buồn cho bản thân. Ai cũng là con người, sinh ra thì phải chịu đau khổ nhưng mà người ta sẽ không bao giờ quan tâm đến sự khổ đau của mình mà người ta chỉ quan tâm đến kết quả mà mình đang theo đuổi, vì vậy đừng tự phủ định công sức của mình! Thầy chỉ nói thế thôi.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Vâng con xin tạ ơn Thầy. Hôm nay có mặt đông đủ các Thầy ở đây cùng các bậc sinh thành con không dám bàn chuyện, con muốn nói là con có một áy náy về hệ thống giáo dục của chúng ta triển khai chậm quá! Mặc dù gần đây con có đề nghị hoãn tiến trình lại nhưng con vẫn mong xin hôm khác các Thầy sẽ bàn, các Thầy suy nghĩ giúp con có khi cứ tổ chức sớm đi, vừa học vừa luyện tập vậy! Chờ đợi nữa thì nó lâu quá, con chỉ đề xuất ý kiến như vậy thôi ạ.
Bây giờ lòng thành lễ mọn kính mời các Thầy các vị sinh thành cùng các vị khách quý vào tiệc.
Thầy Chu Văn An nói: Con lại quên một điều…!
Thầy Huệ Tâm:
- Vâng con xin lỗi ạ
Thầy Chu Văn An nói tiếp:
- Hãy nhớ là có những học trò đi theo mình tại đây thì đấy chính là sự thành công! Hãy cho họ những một cơ hội để thấy sự thành công của chúng ta! Cho chúng nó cùng vào tiệc đi!
Thầy Huệ Tâm nói với số học trò đang có mặt:
- Thầy Chu Văn An cho phép tất cả các học trò xuất vía vào tiệc.
Thầy Chu Văn An nói: Cả nhóm học trò nhỏ của ta nữa!
Thầy Huệ Tâm nói: Học trò Linh tâm hội tụ vào tiệc hầu rượu các cụ!
Nghe Thầy nói vậy, các cháu chạy ùa vào!
Thầy Chu Văn An xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi nói:
- Cảm ơn thầy trò nhé
Sau buổi lễ, Thầy Huệ Tâm tâm sự:
* Nỗi đau lớn nhất của một người Cha là có đứa con bất hiếu!
* Nỗi đau lớn nhất của một người Thầy là có đứa học trò phản bội!
* Nỗi đau sẽ là tột cùng nếu có ai đó cùng lúc gặp cả hai điều trên!
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (21-12-2022),dangthanhha (25-12-2022),Diệu Hồng (25-12-2022),Dungnph (20-12-2022),haixuyentb (20-12-2022),Hanhthong (22-12-2022),hiepqf3 (20-12-2022),HoangSyHiep (20-12-2022),hoanlinh (20-12-2022),Hoasentrang (21-12-2022),hoatran (21-12-2022),hoatuyet (21-12-2022),huongtamlinh (21-12-2022),kiencuong304 (21-12-2022),lê chí công (20-12-2022),Lobbyvietnam (20-12-2022),longtadinh (24-12-2022),manhcao277 (20-12-2022),manhtuongngo (21-12-2022),Merci (23-12-2022),Minh Toàn (20-12-2022),Ngô Minh Thành (20-12-2022),nguoihoc (21-12-2022),Nguyễn Quyên (21-12-2022),PhongThuyGia (21-12-2022),phuonganhhp (05-01-2023),phuongngoc (20-12-2022),phuongpham (26-12-2022),Phương Nam (21-12-2022),QuyenNguyen (26-12-2022),Tamhuongthien (23-12-2022),tamminh (21-12-2022),Thanh Bình (21-12-2022),Thanh Quang (21-12-2022),Thanhduong (20-12-2022),thanhngoc (24-12-2022),thanhphong (30-12-2022),THANHTINH (24-12-2022),thanhvinh (23-12-2022),theoThầy (22-12-2022),thiện tai (20-12-2022),Thutrang (21-12-2022),Tieutrucxinh (21-12-2022),trangpham (21-12-2022),tranquang1510 (21-12-2022),Trung Nghĩa (22-12-2022),tuluyenthantam (20-12-2022),TuMinh (20-12-2022),Vidieu (21-12-2022),youme (20-12-2022),Đại Minh (04-01-2023),Đậu Đậu (20-12-2022),Đức Thành (21-12-2022),Đức Tin (25-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (20-12-2022)