Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Giải Cứu RỒNG Ở THÁI BÌNH !
-
10-12-2022, 14:36 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Giải Cứu RỒNG Ở THÁI BÌNH !
.
.
GIẢI CỨU RỒNG Ở THÁI BÌNH
Ngày 26/10/2019 - 001
Hôm nay Thầy Huệ Tâm về Hưng Hà Thái Bình làm bàn thờ cho nhà thờ gia tộc họ Lưu.
Khu vực này có một mạch khí xấu bị thủng, làm khí thoát lung tung ra ngoài...
…………
Thầy Huệ Tâm nói:
- Các con tiếp tục hoàn chỉnh đường ống dẫn khí này đi, thứ hai nữa là cử người đi kiểm tra toàn bộ hệ thống khí tương tự như chỗ này. Bởi vì mạch khí này nó có ảnh hưởng tầm quốc gia. Nếu như có nhiều điểm vỡ như thế này là cả đất nước nguy hiểm đấy nhé.
- Vâng.
- Trong mạch khí quốc gia ta nên hiểu là có mạch khí tốt và có cả mạch khí xấu đấy.
- Thưa Thầy vâng.
- Ít nhất cũng cử người kiểm tra và đánh dấu trên bản đồ tâm linh là khu vực nào cần giải quyết, mức độ cần làm là thế nào nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Việc nữa Thầy hỏi con hình như quanh đây có một con rồng bị buộc một cái dây giữ xuống à?
- Đúng là như thế, hình như nó biểu hiện của một đoạn sông đang bị chặn. Nó giống như người trần tục làm thủy lợi hay làm cái gì, nó chặn cái dòng nước…
- Nhưng sao làm thủy lợi mà có thể chặn con sông lại được?
- Ý của con là họ làm một ….
- Cái đập à?
- Vâng kiểu kiểu như thế…nhưng mà ở vùng đất này ngày trước có một ông Thầy đồ có công trạng tương đối nhưng hiện nay không tìm thấy năng lượng. Ông ấy chính là người đã dưỡng con rồng này từ nhỏ.
- Hình như Thầy thấy về phần linh ở dưới sông nó nổi lên một đường ống... Nó giống như một đường ống, như một cái khúc của con rồng nào đấy nhưng mà nó là một đường ống nổi từ dưới lên cuối cùng nó chặn dòng sông này lại. Con xem lại phần linh xem. Như kiểu có một đường ống đến chỗ khúc sông này nó cong ngược lên một đoạn nó chặn dòng sông lại, có đúng không?
- Nó giống như cái cầu.
- Đúng rồi giống như cái cầu nhưng mà lập lờ ở dưới mặt nước. Chính xác rồi đấy!
- Con rồng này nó ở gần một cái ngôi…ở giữa nó có cái...nhìn cái phần linh chỗ này nó mờ.
- Để Thầy ra, tất cả theo Thầy ra đi, “hiện rõ lên!”. Nó giống như một đường ống uốn thành cái cầu vồng nhưng nó lại lấp ló sát mặt nước, chỗ cao nhất cũng vẫn bên dưới nước. Hai đầu nó có cắm cờ mà có một đầu có khí đen đấy con ạ. Hiện rõ chưa?
- Con rồng này ở rất gần khu vực đền thờ của làng này nhưng Thần Hoàng Làng của làng này không còn ở đây. Sao đền thờ lại bỏ trống?
- Thành Hoàng Làng có thể bị bắt rồi. Cái đền thờ Thành Hoàng Làng này bỏ hoang từ lâu rồi.
- Vâng.
- Thầy hỏi đây có phải bùa yểm ở hai đầu không?
-Thưa Thầy con đang nhìn lại, có một hình ảnh mà Thầy nhìn thấy nó đúng là hai cái chốt giữ con rồng này lại. Nhưng mà cái chốt này nó lại chốt từ rất lâu rồi, có lẽ từ lúc con rồng còn nhỏ. Bây giờ nó lớn lên thì nó thành cái vòng thắt con rồng lại.
- À đúng rồi đấy. Lúc nãy ta bảo bị dây buộc nhưng bây giờ nhìn rõ nó như có nẹp sắt hai đầu có lỗ bắt xuống. Bây giờ để Thầy hỏi thẳng rồng nhé, đi ra đấy đi. Trước hết kiểm tra xem nó là rồng tốt hay rồng xấu nào. Nó đang khóc à?
- Thưa Thầy nó bị thắt như thế này nên năng lượng của con này nó không được phát triển bình thường.
- Cho quay lại thời gian, quay lại thời gian từ lúc rồng bị nạn… Phải xác định nó tốt hay xấu rồi hãy cứu nó con ạ.
- Lúc bé nó là con rồng rất ngoan.
- Nó bị phạt hay là bị bùa, bị yểm?
- Con nhìn thấy hình ảnh nó đi cùng với một ông Thầy đồ. Rồi nó lớn lên…Tại sao ông Thầy đồ này lại biến mất?
- Quạt Chiêu Hồn, chiêu hồn gọi vía Thầy đồ này về đây.
- Nó chỉ hiện lên một khu mộ ở cạnh cái miếu.
- Đến cái mộ đó xem nào, hình như năng lượng nó tan hết rồi phải không con? Nó quá lâu rồi à?
- Vâng.
- Con rồng này còn nói chuyện được không?
- Ông này bị chôn ở khu đất xấu quá. Dần dần năng lượng nó bị tan đi hết.
- Thế hắn yểm con rồng trước khi hắn chết à?
- Không, không phải!
- Hay người ta giam con rồng ở đây để yểm mộ của ông ấy?
Chụp năng lượng hiện hình chụp lên toàn bộ con rồng, chụp lên khu vực! Cho hiện rõ nguyên nhân!
- Thưa Thầy nó hiện hình ảnh Một ông Thầy đồ, trước đây ông ấy là người dưỡng cho con rồng này lớn lên... Khi ông ấy chết thì chôn ở đấy. Sau này chính Thành Hoàng Làng trực tiếp quản con rồng này, chính ông ấy đóng chốt nó lại. Sau đấy có hình ảnh tiếp theo khi nó lớn lên thì cái chốt đấy nó căng quá mà không bật ra được, ông ấy cũng không điều chỉnh được cái chốt giữ con rồng này nữa nên nó bị nhiễu loạn năng lượng, nó giống như bị phồng lên và nó bị mất cân bằng năng lượng và nó bị thần kinh. Thưa Thầy chính nó là người quật chết ông thần Thành Hoàng Làng này đấy!
- Ừ, nói thế là có lý! Thôi được rồi để Thầy giải.“Giải bỏ oan khiên cho Long Thần”
- Nửa sau nó bị liệt.
Thầy Huệ Tâm phát bùa yểm phá bỏ chốt giữ…chữa bệnh cho long thần… chữa bệnh cho long thần. Hoàn thiện thân thể của rồng, khắc phục vết hằn trên cơ thể của rồng, chữa bệnh cho rồng, đưa rồng trở lại trạng thái cân bằng ổn định.
- Gia tiên dòng họ này cũng có một cụ có chức ở trong làng, cụ biết nên cụ vui, cụ đang reo lên ạ!
- Các cụ cũng ra xem à?
- Không ra đến tận nơi đâu nhưng con rồng này to nên họ nhìn thấy.
- Thôi được rồi bây giờ cứ tiếp tục dưỡng thương, chữa cho rồng đi. Nào có cụ nào trong dòng họ Lưu biết việc này mời cụ vào đây nói chuyện đi. Nào bây giờ mời các cụ vào đi, nhà các cụ mời các cụ cứ vào. Có cụ nào biết chuyện con rồng thì mời cụ ra đây nói chuyện đi.
- Có một cụ ạ nhưng mà người cụ này lạ lắm! ...
- Cụ cứ dưỡng sức đi cho nó khỏe xong nói chuyện sau. Chắc cụ này có công với con rồng, mà có khi chính cụ này là người đưa Thầy về đây.
Rồng khỏe chưa, rồng khỏi chưa?
- Khi cân bặng lại năng lượng thì nửa đằng sau nó ổn rồi, đằng trước
nó không bị phình nữa, chỗ căng phồng nó nhỏ lại rồi.
- Hiệu chỉnh, cân bằng, ổn định năng lượng cho Long thần. Nó bị giam cho nên nó tức quá nó mới dồn năng lượng nóng lên đầu.
- Nó bình thường rồi. Chỗ căng phồng nhỏ lại rồi.
- Long Thần há mồm ra ta bảo đây: Hoàng Minh Bảo Pháp bay vào miệng rồng.
- Rồi ạ.
- Theo dõi nó xem thế nào? Người nó sáng lên ngay đúng không, không bị quằn quại đúng không?
- Vâng.
- Tốt quá.
- Toàn bộ vùng vẩy của nó bật sáng lên.
- Thầy hỏi long thần đây: Con bị nhốt ở đây từ bao giờ? Bao nhiêu năm rồi?
- Thưa Thầy con không nhớ ạ.
- Lâu lắm rồi à?
- Lúc Thầy con đi là…con chỉ nhớ năm chúa Trịnh…
- Từ thời chúa Trịnh à?
- Vâng.
- Tức là Thầy con đi từ thời chúa Trịnh. Khi đi thì Thầy con nhờ Thành Hoàng Làng trông nom con đúng không? Hay là ông ý tự ý bắt con?
- Ông ý là bạn của Thầy con. Lúc Thầy con mất thì ông ấy bảo ông ấy sẽ yêu thương con, trông nom con...
- À, thế mục đích vì sao ông ấy lại khóa để gông con lại?
- Ông ấy sợ con đi mất ạ. Thầy con có dạy con là khi con lớn thì con sẽ phục vụ cho những người dân quanh đây nhưng mà sau đấy ông ấy không đồng ý ạ.
- À ông ấy sợ là con có ảnh hưởng lớn hơn ông ấy phải không? Thôi con ơi bây giờ chuyện cũ rồi, ta chỉ hỏi sau đấy con giận quá con đánh chết ông ấy à?
- Ông ý lấy hai cái vòng gông con lại rồi cắm cờ yểm luôn con ở đấy! Lúc mới thì chỉ khó chịu nhưng con càng lớn thì cái gông siết càng chặt làm người con chỗ thì phồng to lên, chỗ thì thắt lại! Làm cho con như thế này là con đã thất tín với Thầy con.
- Thì đúng rồi nhưng ta hỏi sau đấy con đánh chết ông ấy đúng không?
- Con không nhớ.
- Cũng không sao đâu, những kẻ như thế cũng đáng chết con ạ. Thế bây giờ con có nguyện vọng gì không? Thầy sẽ giúp con.
- Con cảm ơn Thầy đã cứu con, con chỉ có tâm nguyện là con sẽ đi để hỗ trợ những người dân ở quanh đây như lời Thầy con dạy.
- Giỏi lắm, giỏi lắm! “ Nâng cấp năng lượng cho Long thần”. Trước đây Thầy con đã đặt tên cho con chưa?
- Thầy đặt tên cho con rồi?
- Con tên là gì?
- Thưa Thầy con tên là Long Nhĩ ạ.
- Long Nhĩ nghĩa là thế nào?
- Thưa Thầy, Thầy con muốn là con có cái tai thật tốt để đi giúp dân.
- Chỉ có cái tai thật tốt thì chưa đủ con ạ. Bây giờ Thầy đặt tên lại cho con, con nhận hay không thì tùy con nhé. Ta đặt tên con là Tâm Long có đồng ý không?
- Thưa Thầy con cám ơn Thầy nhưng mà Thầy cho con cái tên nào mà nó vẫn giữ được cái tên của Thầy con đặt cho con.
- À giỏi lắm giỏi lắm! Bây giờ nghĩ xem nào, theo con thì ghép như thế nào?
- Thầy đặt cho con xin cái tên là Tâm Long Nhĩ cũng được.
- Đồng ý, nếu con thích tên đó!
- Vâng con cảm ơn Thầy.
- Tâm Long Nhĩ nghe lệnh: Ta giao cho con quản lý toàn bộ khu vực, con có quản lý nổi cả tỉnh này không?
- Thưa Thầy trước hết Thầy cứ cho con làm ở khu vực nhỏ nhỏ này khi nào con giỏi thì con sẽ đi làm.
- Giỏi lắm! Thái Bình được bao bọc bởi các con sông con ạ. Thế con có biết trong toàn tỉnh Thái Bình có bao nhiêu con rồng như con không? Có nhiều rồng không?
- Con không biết ạ.
- Không biết à? Trước hết là con hãy nằm trong khu vực mà ta vừa giải tỏa này này, bán kính tính từ chỗ ta ra là 5km nhé. “ Gần 100km2 tính từ chỗ ta ngồi giao cho Tâm Long Nhĩ quản lý nhé”.
- Thưa Thầy, Thầy con thì nuôi con, bây giờ Thầy cứu con thì có thể cho con nhận Thầy là Thầy được không ạ?
- Thầy cười: Được ta đồng ý nhận con làm học trò. Bây giờ có cách nào mời Thầy của con về được không nhỉ? Thầy con tên là gì?
- Thầy con có tâm nguyện là chỉ cần con nhớ đến Thầy con thì Thầy con vẫn luôn luôn sống nên Thầy cứ gọi Thầy con về…
- Bây giờ ta cho phép con mời Thầy con đi, bằng trái tim nhân hậu của con, bằng tình nghĩa đối với Thầy, con mời Thầy con về.
- Con Huệ Minh: Thưa Thầy có một người về nhưng người này chỉ có một chút năng lượng của ông Thầy cũ chứ…
- Tức năng lượng của ông ấy tan mất rồi à?
- Vâng.
- Có khả năng hồi sinh được không? Thôi việc này làm được hay không thì cũng làm sau nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Long Thần con nhìn thấy Thầy con chưa?
- Thưa Thầy con thấy hơi ấm áp nhưng hình ảnh này con không quen.
- Con ơi! về tình nghĩa Thầy trò thì hôm nay con đã nhận ra được, nhưng có nhiều khả năng là ông cụ đã đầu thai sang thành người khác mất rồi cho nên chỉ mang một phần năng lượng của người cũ thôi. Con hiểu không?
- Vâng ạ.
- Từ nay ta cũng hứa với con sẽ đối xử với con giống như Thầy con trước đây.
- Con cảm ơn Thầy.
- Bây giờ Thầy có nhiều việc lắm con ạ, cho nên con đi làm việc của
con, Thầy đi làm nhiệm vụ của Thầy nhé. Khi nào con cần báo tin gì đặc biệt thì Hà Minh ghi nhận thông tin từ Long Thần này đi để sau này có gì nó báo cáo về nhé.
- Thưa Thầy con cảm ơn Thầy.
- Ừ …Chào con! Huệ Minh mọi việc ở đây xong chưa?
- Thưa Thầy xong ạ.
- Bây giờ các cụ nhà mình mời các cụ vào đi. Ông Nhưỡng thắp hương đi.
/View more the latest threads:
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (11-12-2022),Diệu Hồng (19-12-2022),Dieu Minh (13-12-2022),Dungnph (10-12-2022),haile (17-12-2022),haixuyentb (12-12-2022),Hanhthong (15-12-2022),Hạnh An (17-12-2022),hiepqf3 (10-12-2022),Hieuhoc (03-01-2023),HoangNV (13-12-2022),HoangSyHiep (10-12-2022),hoanlinh (12-12-2022),Hoasentrang (14-12-2022),hoatran (10-12-2022),hoatuyet (13-12-2022),hocdao (13-12-2022),kiencuong304 (12-12-2022),lê chí công (15-12-2022),Lobbyvietnam (11-12-2022),longtadinh (11-12-2022),manhcao277 (11-12-2022),manhtuongngo (11-12-2022),Minh Toàn (11-12-2022),Ngô Minh Thành (10-12-2022),nguoihoc (10-12-2022),PhongThuyGia (13-12-2022),phuongpham (12-12-2022),Phương Nam (12-12-2022),QuyenNguyen (12-12-2022),Tamhuongthien (13-12-2022),tam_thuc (14-12-2022),Thanh Bình (11-12-2022),Thanh Quang (10-12-2022),Thanhduong (13-12-2022),thanhngoc (14-12-2022),thanhphong (12-12-2022),THANHTINH (24-12-2022),thanhvinh (16-12-2022),thiện tai (10-12-2022),Thutrang (14-12-2022),tiendung23680 (14-12-2022),Tieutrucxinh (21-12-2022),trangpham (14-12-2022),Trung Nghĩa (22-12-2022),tuluyenthantam (12-12-2022),TuMinh (10-12-2022),Vidieu (10-12-2022),youme (11-12-2022),Đại Minh (11-12-2022),Đậu Đậu (10-12-2022),ĐINHQUANG HIỆP (10-12-2022)