Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định Kết quả chữa bệnh nhóm 2 đợt 7 phần 1

    1. Phạm Thị Minh Thư và Bà Phạm Thị Thanh Lan


    Đợt này cô không được tập trung để tập toàn bộ các buổi do đi công tác. Bà thì do tuổi cao nên cũng nhớ nhớ, quên quên. Tuy nhiên cảm nhận chung của Bà và cô là sức khỏe tốt lên, thở dễ hơn, người thấy vui vẻ hơn. Cô thì có cái đau dạ dày vẫn hơi bị nóng nóng phía bên trái, hôm nào ăn gì hơi khó tiêu hoặc nhiều là cảm giác này tăng lên. Mạng nhà cô có thể có vấn đề nên thing thoảng bị trục trặc nên cũng có ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập. Cảm ơn Thầy và các bạn BTC nhiều. Mong có nhiều thời gian để được giao lưu với Thầy và mọi ngươi

    2. Phạm Thị Phương
    Bệnh xin được chữa: Thần kinh, não. Biểu hiện: nhiều lúc ngớ ngẩn không nhớ mình đang làm gì, não không có khả năng tư duy như trước, nhiều lúc tự cười mà không hiểu sao lại cười, mình mà không phải là mình.
    Cảm nhận trong quá trình chữa bệnh. Trong 9 ngày chữa bệnh đầu tiên, khi bài thiền mở lên thì có gợn suy nghĩ không bình thường xuất hiện trong não. Con phải liên tục trấn áp bản thân, đôi khi tự chửi chính mình: không được suy nghĩ như thế, mày phải biết ơn Thầy, phải biết ơn Thầy, phải biết ơn Thầy, …
    Con nhẩm câu đó trong tâm trí cho đến khi nhập thiền không biết gì nữa. Bây giờ con không cần nhẩm lại câu nói kia nữa vì khi thiền mình đã có thể nhập thiền rất nhanh. Đợt chữa bệnh vừa rồi, con cảm giác không hẳn là chữa bệnh về thân xác mà là đợt thanh lọc về tâm trí.

    3. Hoàng Sỹ Hiệp - 41 tuổi
    Kính thưa Thầy, con xin đội ơn Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho con! Con cảm thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt. Những cơn đau đầu, đau ngực lạ thường của con đã thưa dần rồi hết ạ. Con cảm nhận năng lượng sạch hơn, làm việc tập trung tốt hơn, không còn bị dị ứng ở ngực nữa. Chi tiết cảm nhận từng buổi chữa bệnh của con như sau:

    Buổi 1: Con cảm nhận nhiều tác động ở vùng sau đầu, và góc trên bên trái trán, giống như từng mảng được tách ra hoặc có đường ống phân tách các vùng đó được tác động. Sau đó cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu

    Buổi 2, 3, 4: Cơ thể con ấm nóng dễ chịu

    Buổi 5: Con cảm thấy da mặt buồn buồn, rồi cơ thể con ấm ấm, thanh thoát nhẹ nhàng

    Buổi 6: Lúc đầu con đau ngực, rồi hết đau, cơ thể ấm lên dễ chịu. Má và mũi râm ran buồn buồn. Tai trái có tiếng lộp bộp và dần dần nghe rõ hơn chứ không bị ù như mấy ngày qua (mấy ngày con ho và sổ mũi nhiều) mũi cũng thông thoáng dễ chịu

    Buổi 7: Lúc đầu con có nhiều cảm nhận ở vùng sau đầu bên trái, có lực tác động rất mạnh mà lại dễ chịu. Da mặt và mũi thoát khí xấu ra râm ran.

    Buổi 8: Ngón tay giữa của con rất buốt. Rồi con cảm thấy cơ thể ấm nóng đều đều dễ chịu.

    Buổi 9,10: Cơ thể con ấm, dễ chịu

    4. Hoàng Sỹ Giang - 66 tuổi

    Các buổi tập con thấy toàn thân rất nóng mà dễ chịu, nóng bốc lên mắt, có buổi cảm giác như bốc hơi ra ở mắt, chảy nước mắt. Con ăn ngon hơn, da sáng hơn. Con xin cảm ơn Thầy!

    5. Nguyễn Phương Dung

    Đây là lần thứ 2 con chữa bệnh online, lần đầu tiên con được chữa đúng đợt đầu Thầy chữa bệnh onl, lần này con cảm thấy mình có các biểu hiện không ổn ở sức khỏe như hay bị đau đầu, suy nghĩ không được rõ ràng, thông suốt, hay nghĩ ngợi linh tinh...
    Buổi 1 : Con thấy đau thái dương bên trái, đau bụng ở hố chậu phải, cả người nóng và nổi mẩn ngứa nửa người bên phải. Sau khi đưa các vị Thần Y về nhà chữa cho thực thể thì con thấy cơ thể mình như được châm cứu, khí thoát ra rất nhiều, cảm giác ngứa tăng lên rồi giảm vào những phút cuối. Kết thúc buổi chữa bệnh, con thấy cả người ấm nóng và hơi mệt.
    Buổi 2 : Buổi này con không có nhiều cảm nhận nhưng các suy nghĩ thì rất loạn ở trong đầu. Dường như các suy nghĩ đang được sắp xếp lại có trật tự và ổn định hơn . Cuối buổi, con thấy hơi mệt và không nghĩ được gì.
    Buổi 3 : con thấy rất chóng mặt, cảm giác rất khó chịu ở vùng đầu não. Con cảm nhận được cả vùng não của con màu đen, nhiều nhớt... Lúc phần não được tách ra, con cảm thấy não mình được 1 dòng nước rửa sạch hết nhớt, hết chỗ màu đen ấy và được đưa vào trong 1 chậu để ngâm. Não sáng dần lên ... Kết thúc buổi chữa, con vẫn còn chóng mặt.
    Buổi 4 : Lúc vào buổi chữa bệnh này, con đang bị đau họng và ho, mất khứu giác. Cả buổi chữa bệnh, người con rung lắc nhiều và choáng. Cả cơ thể như ở trong 1 tấm lưới, tấm lưới ấy dần dần đi vào trong người rồi vớt các chất bẩn ra. Hệ thống luân xa mở rộng ra rồi lại đóng dần lại. Có ai đó điều chỉnh từng luân xa cho con và nhất là ở Lao Cung và Dũng Tuyền, khí xả ra rất nhiều. Tay và chân đều tê buốt trong lúc xả ra.
    Cuối buổi, con vẫn choáng nhưng thấy người nhẹ nhàng hơn, không nặng nề như lúc trước nữa.
    Buổi 5 : Buổi này con ho rất nhiều, người vẫn rung lắc khi thiền nhưng con đỡ choáng hơn. Ho không cảm thấy tức ở ngực . Cuối buổi cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái.
    Buổi 6 +7 +8 : Cảm nhận vùng não sáng hơn. Cơ thể không mệt mỏi, khoan khoái. Có lúc con không biết mình đang ở đâu.
    Buổi 9 : Thầy nhận xét về 1 số Bệnh nhân trong đợt này, sau đó chữa bệnh.
    Con không thấy lo lắng quá vì 1 số bác bị khí xấu, khí độc tấn công. Con cảm thấy buổi chữa bệnh như 1 buổi tổng kết những gì mà các buổi trước đã làm. Cơ thể được lắp ráp lại ổn hơn, khỏe hơn.
    Buổi 10 : Buổi cuối cùng của đợt chữa bệnh.
    Thành thật mà nói, con không muốn ra viện. Mỗi buổi là 1 trải nghiệm mới mẻ của con. Tuy không nhiều cảm nhận như lần 1 nhưng con thấy rõ 1 điều : suy nghĩ của con có sự thay đổi : chín chắn hơn, logic hơn và tích cực hơn.
    Buổi cuối cùng này, cơ thể con như được nâng cấp lên 1 mức mới để con có sức khỏe tốt hơn, tư duy tốt hơn. Con đã không còn những suy nghĩ linh tinh ( kiểu bệnh hoang tưởng nhẹ) trước đó. Con thấy mình thông minh hơn, xử lý vấn đề trong công việc và cuộc sống tốt hơn.
    Cám ơn Thầy của con rất nhiều, mặc dù lần này Thầy giao lưu ít. Con hy vọng, năm nào cũng được vào viện khám sức khỏe như này. Cám ơn Thầy đã tạo ra 1 bệnh viện có 1 không 2, cám ơn các vị Thần Y đã dốc hết lòng để chữa bệnh cho chúng con.
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    bần tăng (07-12-2022),hiepqf3 (10-12-2022),hoanlinh (08-12-2022),hoatran (14-12-2022),kiencuong304 (31-12-2022),Minh Toàn (07-12-2022),PhongThuyGia (13-12-2022),Phương Nam (07-12-2022),tamminh (07-12-2022),Thanh Bình (07-12-2022),Thanh Quang (08-12-2022),THANHTINH (09-12-2022),theoThầy (07-12-2022),thiện tai (07-12-2022),tiendung23680 (14-12-2022),trangpham (08-12-2022),tranquang1510 (07-12-2022),tuluyenthantam (08-12-2022),TuMinh (07-12-2022),Vidieu (21-12-2022),youme (08-12-2022),Đại Minh (09-12-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •