Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chúng tôi BỊ PHỤC KÍCH
-
25-05-2023, 08:25 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Chúng tôi BỊ PHỤC KÍCH
.
.
MỘT TRẬN ĐÁNH HAY
Ngày 17/09/20…
Hơn 18h thì Thầy trò chúng tôi gồm: HT, ĐM và Lê Ngọc đi từ nhà ra HD để đón hai học trò là hd và Hu Vo về làm việc.
Mục đích buổi gặp gỡ hôm nay là để phá bùa cho TP HD.
* Lúc 18h51’
Thầy trò chúng tôi gặp nhau và bắt đầu làm việc.
- Huệ Minh đâu rồi ?
- Thưa Thầy, con Huệ Minh ạ.
- Này Thầy hỏi việc này trước: Trên đường từ nhà mình ra đây – TP H D, khi mới vào Thành phố trên một đoạn dài khoảng 1km thì thấy khí cực kỳ xấu, đến mức Thầy cảm thấy bị chóng mặt. Các con có nhận biết được chỗ đó không?
- Thưa Thầy, con Mai Hoa ạ.
- À, Mai Hoa nói đi.
- Thưa Thầy, vía Huệ Minh của Thầy vừa bị tai nạn ạ.
- Tai nạn ở đâu con ?
- Con đang chưa kịp hỏi ạ. Nhưng trên người có rất nhiều vết thương ạ.
- Bây giờ Thầy đến đấy chữa nhé ! Tất cả hãy đến chỗ Huệ Minh, chữa bệnh cho Huệ Minh đi.
- Thưa Thầy! Mọi người đang chữa rồi ạ. Trên người Huệ Minh bị rất nhiều những cái đinh thép, giống như bị một cái lưới có gắn đinh thép nó chụp vào rồi đinh thép cắm vào người ạ.
- Đinh à ?
- Nó giống như mũi tên nhưng mà theo vòng chụp rất là đều ạ.
- Tấm lưới có đinh phải không con ?
- Vâng ạ.
- Có độc không con ?
- Thưa Thầy, đinh này có độc ạ. Vì con thấy những tổn thương về nội lực là lớn ạ.
- Nhổ được đinh ra chưa ? Bỏ được lưới ra chưa ?
- Thưa Thầy, rồi ạ.
- Trước hết là giải độc.
Dồn năng lượng vào Bách Hội của Huệ Minh, năng lượng dồn mạnh vào. Từ phía bên trong trục sinh lực của vía Huệ Minh, áp lực phát mạnh ra đẩy độc từ vết thương bắn mạnh ra ngoài.
Có ra được không ?
- Thưa Thầy, đang ra nhưng mà chậm ạ.
- Ừ. Cứ tạo áp lực đẩy ra.
- Thầy làm chậm thôi, làm nhanh sẽ rất dễ bị sốc ạ.
- Ừ. Chụp những giác hút nhỏ vào miệng vết thương. Tất cả các vết thương : mỗi một vết thương có một giác hút nhỏ, hút thật mạnh. Bên trong thì đẩy, bên ngoài thì hút.
Bạch Viên về đây! Bạch Viên có loại thuốc gì mà để cho loại độc này nó tan ra nhanh đi, tạo điều kiện cho nó đi ra ngoài nhanh không?
- Thưa Thầy, Con Huyền Thân ạ.
- Ừ.
- Thưa Thầy, không cần tan đâu ạ. Mình cứ để nguyên như thế mình đẩy một khối như kiểu khối keo nó ra ạ.
- Như thế dễ hơn à?
- Vâng ạ.
- Ra được bao nhiêu % rồi ?
- Được 20% rồi ạ.
- Ừ.
- Thầy cứ để năng lượng ở đấy, rồi mọi người sẽ chữa cho vía Huệ Minh dần dần ạ. Còn việc của chúng ta cứ phải làm bên này cho nó nhanh ạ.
- Các thầy thuốc, chú ý. Làm đường ống, Thầy sẽ đưa Huệ Minh về Côn Sơn bằng đường ống !
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Thầy sẽ để năng lượng lại chữa cho Huệ Minh. Y Bạch, Bạch Viên với các thầy thuốc nữa, về đấy chữa đi.
- Xong rồi ạ.
- Xong rồi. Huyền Thân báo cáo việc chuẩn bị ở đây thế nào?
- Thưa Thầy, ở đây là trung tâm thành phố, giữa trung tâm thành phố có một cái bùa rất lớn. Nó được cấu tạo như một chụp năng lượng và đồng thời với việc chụp năng lượng ở đây thì nó được nối thẳng về khu vực ở gần nhà mình ạ. Nhìn ở trên xuống thì nó giống như 2 cái chụp thôi; nhưng nhìn từ dưới nó lại tạo ra giống như một nòng súng - trong trường hợp cần thiết khi người ta sẽ giật kíp nổ ở đây, thì nó sẽ bắn ngay vào khu nhà mình!
- Có tìm được bọn nào làm việc này không?
- Cái chỗ chúng ta vừa đi qua, chỗ mà vía Huệ minh bị thương ấy - nó giống như hệ thống phòng thủ, khi có động là nó kích hoạt. Lúc đấy vía Huệ Minh của Thầy đã làm một biện pháp là lấy năng lượng thực của Thầy lúc đi qua để Huệ Minh đóng giả làm Thầy. Vì đóng giả làm Thầy nên Huệ Minh mới bị cái chụp ở đấy nó chụp vào người, và bị thương nặng như vậy ạ.
- Chính là chỗ Thầy với Đại đi qua mà thấy rất khó chịu đấy à?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Bây giờ chúng con đã … Thưa Thầy, con có lỗi, nhưng con phải giải quyết luôn kíp nổ, cái bùa và khu trận đấy rồi ạ.
- Giải quyết xong rồi chứ gì? Thế là đúng chứ sao lại có lỗi?
- Thưa Thầy, vì con chưa kịp báo cáo Thầy!
- Tùy cơ ứng biến mà!
- Vâng ạ.
- Nhưng mà có tìm được bọn nào đặt bùa không?
- Thưa Thầy, vì tình huống khẩn cấp quá nên là chúng con chưa tìm được.
- Chưa kịp tìm.
- Vâng ạ. Mà con lại muốn làm nhanh ạ.
- Bây giờ Thầy sẽ lên làm cùng các con. Nếu cần thì mở rộng ra.
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Theo con mở bao nhiêu?
- Thưa Thầy, tốt nhất là mình nên làm từ đây tới thẳng khu nhà mình ạ.
- Bao trùm hết cả C S. Thế thì không lớn lắm đâu. Từ đây tới C S thì 30 km là cùng?
- Vâng, hơn 30 km. Thôi mình cứ để bán kính 40km đi ạ.
- 40 km, được rồi. Thầy sẽ lên làm cùng các con, nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Khi nào con nói sẵn sàng thì Thầy sẽ ra lệnh, nhé!
- Thưa Thầy, bắt đầu bay lên rồi ạ.
Thưa Thầy, tất cả đã sẵn sàng rồi ạ.
Huệ Tâm nói to:
- Phá triệt để tất cả mọi loại bùa và đánh thẳng về nơi sản xuất, hủy diệt nơi sản xuất. Trong phạm vi bán kính tính từ điểm này là 40 km. Thực hiện!
- Thưa Thầy, tính từ trung tâm thành phố ạ.
- Ừ, tính từ trung tâm thành phố.
- Tất cả mọi người đã vào vị trí rồi ạ.
- Thực hiện nhiệm vụ! Các con quan sát, nếu như có chỗ nào ra ngoài 40 km thì sau khi đánh xong ở đây mình sẽ đánh tiếp điểm đó nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ. Thưa Thầy, chúng ta vừa đánh, Thầy vừa cho xe đi đi ạ.
- Đi đi, S... Đi chậm, an toàn. Vô ảnh tuyệt đối toàn xe nhé.
- Đến trung tâm thành phố H D rồi, mình đang phá bùa thì nó lại nổi lên rất là nhiều kíp đạn, nhưng nó hết bị kích hoạt rồi, mình phá luôn chứ ạ?
- Cho nó nổ tất. Hướng về nơi tạo ra nó để bắn về đấy. Định hướng mọi kíp đạn bắn về nơi đã tạo ra nó!
- Nó bay không có hướng, nên mình phá thôi ạ.
- Thôi được rồi, phá ở dưới vậy.
- Ôi trời, nổ to kinh khủng. Tạo ra một lực làm rung chuyển thành phố ạ.
- Tất cả những kẻ xấu có tâm đen, đặc biệt có vị trí, địa vị - bắt cho bằng hết!
- Thầy đi nhanh lên!
- S... cho xe chạy nhanh lên!
- Cả vùng này bây giờ năng lượng đang xáo trộn rất là mạnh.
- Đi nhanh ra khỏi vùng này đi.
- Thưa Thầy, đã xong hết rồi ạ.
- Quan sát từ phía xa xem có động tĩnh gì không? Có ai đang theo dõi mình không? Chúng nó có chỗ nào dự bị cho chỗ này không? Nếu cần thì đánh tiếp nhé!
- Các vùng xung quanh con đang thấy một số năng lượng bốc lên giống như là đám mây hay cái dù trắng bay ngược từ dưới bay lên, cứ phất phơ như vậy.
- Hay là trạm quan sát của nó? Hoặc là nó bỏ chạy?
- Không có dấu vết của người, chỉ thấy năng lượng trắng phất phơ thôi ạ.
- Thế thì có thể chúng nó định báo tin cho ai đó phải không con ?
- Vâng, con đang tính như vậy ạ.
- Phá hủy tất cả những cái đó đi.
- Chúng con đang xuống phía dưới xem xét xem… Thưa Thầy chúng nó nối một đường ống để khi trong này bị phá thì ngoài kia nó có thể thoát ra …
- Để bỏ chạy à?
- Không phải bỏ chạy, chúng con thấy khi trận ở trong này bị phá, thì từ đường ống kia thả những cái túi đấy bay lên, nhưng trong đó không có người, không có ai cả.
- Chúng định báo tin đi đâu đấy chứ gì ! Các con quan sát ở bên ngoài, cả bên ngoài Vũ Trụ xem sao. Thông báo ngay cho các trạm quan sát, đặc biệt bên ngoài Vũ Trụ . Có thể chúng nó biết bị lộ, chúng sẽ có lực lượng cứu viện tấn công về.
- Con đã báo thông tin cho các trạm quan sát rồi ạ.
- Rồi.
- Thầy cứ nghỉ một chút rồi chúng con theo dõi tiếp, rồi sẽ báo cáo sau ạ.
- Ừ, được rồi, sau báo cáo sau con nhé ! Khi nào cần Thầy thì hẵng nói, không thì thôi, nhé !
- Thưa Thầy, vâng ạ.
* Lúc 22h23
- Các con có báo cáo gì phải không?
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Uh, Huyền Thân nói đi.
- Thưa Thầy sau khi mà năng lượng trắng nó bốc lên, lúc đấy chúng con đóng băng ngay rồi chúng con thu hồi, từ lúc đó đến giờ không thấy động tĩnh gì từ bên ngoài Vũ Trụ cả . Có một số Vũ Trụ có động thái là mở cửa thông tin sang Vũ Trụ ta. Họ cũng phát thông báo hòa bình thôi chứ không có dấu hiệu gì là họ liên quan đến biến cố ở đây cả. Chúng con không thấy có dấu vết gì là có sự can thiệp của các pháp sư nào ở đây cả. Không có dấu ấn năng lượng của Pháp sư ở đây..
- Thầy cũng nghĩ là với quy mô và sức mạnh như thế này thì là bên ngoài chứ không phải pháp sư ở trần tục. Vấn đề là tại sao các Vũ Trụ lại mở cửa thông tin với mình ngay lúc ấy.
- Con cũng không hiểu được. Nhưng mà không phải tất cả mà chỉ có 3 Vũ Trụ thôi . Đầu tiên mở cửa thông tin là Vũ Trụ Rắn, thứ hai là Vũ Trụ Rồng. Hai Vũ Trụ này con nghĩ là có lẽ do họ cũng sát cánh cùng mình lâu rồi, tuy trận đánh ngày hôm nay nó có tác động không lớn nhưng mà có thể nó có hiệu ứng mạnh nên bên ngoài họ nhìn thấy. Họ chỉ thể hiện sự quan tâm đến hoạt động đấy của mình thôi.
- Rồi, thế còn Vũ Trụ thứ ba?
- Vũ Trụ thứ ba là Vũ Trụ Cây thì cũng không có thông điệp gì rõ ràng. Họ chỉ mở cửa ra để quan sát thôi.
- Ba Vũ Trụ này thì cũng đều thân thiện với mình cả mà?
- Vâng.
- Bây giờ thế này nhé, hiện nay một số người của Vũ Trụ Rắn vẫn còn ở đây đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Con có thể nhờ họ liên lạc với Vũ Trụ Rắn xem vì sao họ lại mở cửa. Và năng lượng trắng nó bốc lên là lý do vì sao. Chúng tôi lần đầu gặp nên chưa hiểu lắm - nhờ các vị giúp đỡ giải thích. Như thế có được không?
- Thưa Thầy vâng. Con sẽ truyền đạt lại thông tin đấy, thông tin như thế thì vẫn được ạ.
- Thôi cảm ơn con.
- Con chào Thầy ạ.
/View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (26-05-2023),hiepqf3 (27-05-2023),Hieuhoc (30-05-2023),HoangNV (03-06-2023),HoangSyHiep (25-05-2023),hoanlinh (25-05-2023),hoatuyet (29-05-2023),lê chí công (25-05-2023),Lobbyvietnam (28-05-2023),longtadinh (25-05-2023),manhtuongngo (28-05-2023),Một điều lành (25-05-2023),nganuoc (25-05-2023),Ngô Minh Thành (25-05-2023),Nghệ Linh (26-05-2023),Nguyễn Quyên (25-05-2023),Nguyệt Lan (26-05-2023),PhongThuyGia (26-05-2023),PHUCLONG (31-05-2023),phuonganhhp (25-05-2023),Phương Nam (26-05-2023),Tamhuongthien (29-05-2023),tamminh (25-05-2023),tam_thuc (26-05-2023),Thanh Quang (29-05-2023),Thanhduong (25-05-2023),THANHTINH (27-05-2023),ThanhTrung90 (30-05-2023),thanhvinh (25-05-2023),theoThầy (25-05-2023),thiện tai (25-05-2023),Thutrang (29-05-2023),trangpham (26-05-2023),Trung Nghĩa (26-05-2023),tuluyenthantam (29-05-2023),TuMinh (29-05-2023),Vidieu (25-05-2023),youme (25-05-2023),Đại Minh (25-05-2023),Đậu Đậu (27-05-2023),Đức Thành (25-05-2023),Đức Tin (25-05-2023),ĐINHQUANG HIỆP (26-05-2023)