Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Có một lá thư:Về lòng tin!
-
02-12-2022, 07:16 #1
Có một lá thư:Về lòng tin!
.
.
LÒNG TIN LÀ VỆ KHÍ!
Thưa Thầy!
Từ ngày con được gặp Thầy, được Thầy chỉ dạy và giúp đỡ cho con. Cuộc đời con thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ trưởng thành và tư duy mọi việc tốt hơn. Con của con mỗi khi ốm đau hay cần được bảo vệ là hai tiếng “Thầy ơi” lại được cất lên đầu tiên. Cả gia đình được sống trong ân huệ của bảo hiểm NQT. Thầy trấn mộ và làm nhà thờ cho tổ tiên dòng họ nhà bố mẹ con, lập bàn thờ cho nhà con và rất nhiều việc khác nữa mà con có kể cũng không hết được. Công đức của Thầy bao trùm cả họ nội và họ ngoại của con.
Con xin lỗi Thầy vì thời gian khoảng một năm trở lại đây, có những lúc ngồi thiền con lại có những suy nghĩ xấu về Thầy. Những dòng suy nghĩ ấy cứ xuất hiện mỗi khi con ngồi thiền, cho dù cố không nghĩ đến như thế nào thì nó cũng vẫn xuất hiện. Và rồi những hình ảnh xấu xí và méo mó về Thầy đã xuất hiện tiếp nhiều lần nữa. Nhiều lần con tự hỏi bản thân con là người tồi tệ như thế sao mà lại dám suy nghĩ về Thầy như vậy. Sau đó con tự nhận ra rằng điều đó là không đúng và gạt bỏ ra khỏi đầu, bởi vì Thầy của mình tốt như vậy cơ mà. Con rất tin những điều Thầy đang làm bởi vì con đã được trải nghiệm bằng chính những lần Thầy chữa bệnh cho con & gia đình, chính những lần đi cùng Thầy làm việc thiện, những suy nghĩ của Thầy dành cho mọi người và khi Thầy dạy dỗ chúng con. Thầy có nhớ không? Cái lần con đang đi đường và bị buốt nhói ở một bên vai, làm cho một cánh tay của con dần tê dại đi..., toàn thân con bị liệt nằm bất động trên giường và vết thương rất đau. Con cảm thấy cái lạnh lan dần từ bàn chân lên đến giữa đùi. Lúc đó con không hề sợ cái chết mà suy nghĩ đầu tiên của con là liệu con của con có sống tốt không nếu như không có con. Và một niềm tin mãnh liệt rằng Thầy sẽ chiến thắng bọn xấu. Khi chữa cho con xong Thầy nói “ Con bị trúng mũi tên tẩm nọc độc rắn! Nếu không chữa kịp thời thì sẽ bị hỏng cánh tay đó!”. Ít hôm sau nhà con bị rắn tấn công, vợ chồng con đều thấy lạnh toát, con của con thì chạy đến ngồi vào lòng con rồi kêu lạnh quá giữa mùa hè! May mắn cho gia đình con là con đã gọi được Thầy lúc ấy và Thầy đã đánh một trận với rắn độc để cứu cả nhà con. Thầy bảo từ xa nhìn vào nhà con thấy toàn đuôi rắn!
Sau đó ít ngày Thầy thông báo đã tiêu diệt bọn xấu ở tam giác quỷ Bermuda. Con mừng vui và hân hoan với chiến thắng của Thầy trước bọn xấu.
Niềm tin của con là một niềm tin có cơ sở và hoàn toàn đúng đắn. Con đã được chứng kiến là con và gia đình đã nhiều lần được Thầy cứu thoát.Vậy tại sao những ý nghĩ xấu, thậm chí rất xấu về Thầy lại thỉnh thoảng cứ len lỏi vào trong đầu con?
Thời gian gần đây, khi Thầy nói rằng bọn xấu có hẳn một chiến dịch bêu xấu Thầy. Thủ đoạn của chúng là dùng người trần tục và đau đớn hơn nữa là chính người thân của Thầy để tuyên truyền bêu xấu Thầy. Lúc này con mới hiểu ra rằng tại sao trong đầu con lại xuất hiện những hình ảnh và suy nghĩ không tốt như vậy.
Lúc đầu con chỉ lơ mơ cảm nhận thấy điều này, nhưng sau đó con dần nhận ra rõ ràng hơn, chính những thông tin này lan truyền ở trần tục và cả ở trong lớp. Rồi có lẽ những năng lượng xấu đã lan truyền trong không gian và nó đi vào đầu con khi con ngồi thiền. Trong thơ của Thầy có nói về một trang trắng mở ra chờ đợi. Trước đây con cứ nghĩ rằng trang này chỉ có Thầy và các cụ tốt sẽ viết vào đó, nhưng đến giờ con mới lại hiểu ra, hoá ra bọn xấu cũng dùng mọi cách cả linh và thực để viết vào trang trắng những tin xấu về Thầy! Chủ yếu những thông tin xấu xuất hiện khi ngồi thiền. Và chúng đã thành công khi làm điều này với con.
Nhưng con vẫn chọn con đường đi theo Thầy vì con tin vào Thầy. Con rất tin vào Thầy. Có lẽ lòng tin đó đã giúp con đứng vững thời gian qua.
Khi học ở lớp con được biết Vệ khí là lớp khí bảo vệ cơ thể con người. Con chợt nhận ra “LÒNG TIN LÀ VỆ KHÍ”. Khi lòng tin bị tác động làm lung lay thì lớp vệ khí này không còn chắc chắn nữa và bị suy yếu. Khi lòng tin không còn thì lớp vệ khí này không còn tác dụng nữa. Và bọn xấu sẽ lợi dụng chính những lúc yếu nhất này để tác động vào chúng con rồi dẫn dắt chúng con đi vào con đường không chân chính và tệ nhất mà con nghĩ là phản bội lại những điều tốt đẹp mà mình đã tin tưởng và đi theo.
Con được biết, có người đã nói: “Mất tiền thì coi như không mất, mất người yêu là mất một nửa, mất lòng tin là mất tất cả!”
Con hy vọng rằng chúng ta luôn đấu tranh với chính mình để giữ vững lòng tin vào Thầy và Môn phái. Thực tế đau đớn đã cho ta biết Những ai đang và đã mất lòng tin vào Chính Đạo thì họ đã và đang mất đi những điều quí giá nhất trong đó có cả nhân cách của họ.
LÒNG TIN LÀ VỆ KHÍ hãy giữ vững lấy nó!
Con là Học trò
/Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (02-12-2022),Diệu Hồng (03-12-2022),Dungnph (03-12-2022),haixuyentb (03-12-2022),Hanhthong (02-12-2022),hiepqf3 (02-12-2022),HoangNV (13-12-2022),HoangSyHiep (02-12-2022),hoanlinh (04-12-2022),Hoasentrang (02-12-2022),hoatran (02-12-2022),hoatuyet (03-12-2022),hocdao (04-12-2022),huongtamlinh (02-12-2022),kiencuong304 (06-12-2022),lê chí công (02-12-2022),longtadinh (07-12-2022),Lungnhi (08-09-2024),manhcao277 (02-12-2022),manhtuongngo (02-12-2022),Một điều lành (21-08-2023),Merci (13-04-2024),Minh Toàn (02-12-2022),nganuoc (02-12-2022),Ngô Minh Thành (02-12-2022),nguoihoc (02-12-2022),Nguyễn Quyên (08-12-2022),nguyengianghung (23-08-2024),Nhất Tâm (05-02-2023),PhongThuyGia (03-12-2022),Phương Nam (04-12-2022),tamminh (02-12-2022),Thanh Bình (02-12-2022),Thanhduong (13-12-2022),thanhphong (07-12-2022),THANHTINH (04-12-2022),thanhvinh (09-12-2022),theoThầy (02-12-2022),thiện tai (02-12-2022),ThienTruong (03-12-2022),Thutrang (03-12-2022),tiendung23680 (08-12-2022),Tieutrucxinh (02-12-2022),trangpham (03-12-2022),tranquang1510 (02-12-2022),Trung Nghĩa (04-12-2022),tuluyenthantam (03-12-2022),TuMinh (02-12-2022),Vidieu (02-12-2022),youme (02-12-2022),Đào Hương 95 (02-12-2022),Đại Minh (02-12-2022),Đậu Đậu (03-12-2022),Đức Thành (06-12-2022),ĐINHQUANG HIỆP (02-12-2022)