Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Con xin Thầy cho con được tiếp tục theo Thầy ạ

    Kính thưa Thầy Huệ Tâm !
    Thưa các anh chị em đồng môn.
    Con rất biết ơn Thầy đã luôn độ trì dậy bảo dẫn dắt con trong suốt thời gian vừa qua.
    Nhờ có Thầy mà gia đình con lâu nay rất ít khi phải dùng đến thuốc, nhờ các bài tập của Thầy mà con đã khỏi được 1 số bệnh đơn giản, hoặc những ngày dở trời con ít bị ốm hơn. Bên cạnh đó khi theo Thầy con cũng học được rất nhiều kiến thức về thế giới tâm linh. Con luôn mong muốn trở thành người tốt, và đã nỗ lực sửa mình mỗi ngày để sao cho xứng đáng là học trò của Thầy.

    Thời gian vừa qua, cũng do áp lực công việc, con cái. Nên con cũng tìm thêm những khóa học phát triển bản thân cho mình, để hy vọng được học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Khi tìm hiểu thì con vẫn thấy trong mình vẫn còn rất nhiều tồn tại như tâm đòi hỏi, tâm mong cầu, và Tham – Sân – Si trong mình còn rất nhiều. ( Vì con nghĩ với những người đi trên còn đường đạo thì sẽ sống giản đơn hơn, bớt cầu toàn, và tham sân si sẽ giảm dần )

    Ở góc nhìn còn hạn hẹp của con, con cứ nghĩ khi đi trên con đường Đạo là Tâm mình sẽ bình an hơn, nhẹ nhõm hơn, không còn phải áp lực và những nỗi lo sợ nữa. Nên con đã suy xét lại chính mình, liệu mình đang làm đã đúng chưa?
    Thầy vẫn dạy chúng con, không đúng không sai chỉ có hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Rồi con lại nghĩ, nhưng khi đi trên con đường Đạo, mình sẽ phải gặp những sóng gió ( chính là thử thách) hàng ngày đến với mình, xem mình vượt qua nó đến đâu, thì mình mới trưởng thành được đến đó. Cũng như áp suất tạo kim cương phải không Thầy ?

    Nên tại sao đợt vừa rồi con mới có dao động như vậy a. Nhưng khi ngẫm lại, sâu chuỗi lại mọi việc, và con tự hỏi chính sâu thẳm bên trong con người mình thì con nhận được câu trả lời là phải tiếp tục đi tiếp trên con đường của Thầy.
    Trước hôm ngày thứ tư khi có mặt ở Cầu Giấy con đã có quyết định cho mình, nên khi Thầy hỏi, con mới bình thản trả lời Thầy câu vâng a.

    Con vẫn luôn nghĩ và mong muốn được đi trên con đường chính đạo, nên mới có những suy nghĩ và dao động như vậy ạ. Mong Thầy hiểu và thông cảm cho con a.
    Qua đó con nhận ra được bài học sâu sắc cho mình rằng. Mình cũng nên có góc nhìn đa chiều, mở lòng hơn, sống giản đơn hơn, và thường xuyên soi xét lại hành vi của mình vào mỗi tối, có như vậy mình mới kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn.

    Nay con viết thư này mong được Thầy tha lỗi cho con, và tiếp tục dạy bảo, dẫn dắt con đi trên con đường Đạo ạ. Con xin gửi đến Thầy lời cảm ơn sâu sắc và trân thành nhất ạ.

    /
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    bần tăng (26-11-2022),Dungnph (26-11-2022),haixuyentb (28-11-2022),Hanhthong (28-11-2022),hiepqf3 (25-11-2022),HoangSyHiep (26-11-2022),hoanlinh (27-11-2022),Hoasentrang (25-11-2022),hoatran (25-11-2022),hoatuyet (26-11-2022),hongvulien (27-11-2022),huongtamlinh (01-12-2022),kiencuong304 (27-11-2022),lê chí công (27-11-2022),longtadinh (25-11-2022),manhcao277 (25-11-2022),manhtuongngo (25-11-2022),nganuoc (01-12-2022),Ngô Minh Thành (25-11-2022),Nguyễn Quyên (26-11-2022),NguyetQuangTu (25-11-2022),PhongThuyGia (01-12-2022),phuongngoc (28-11-2022),Phương Nam (29-11-2022),tamminh (26-11-2022),Thanh Quang (27-11-2022),thanhngoc (01-12-2022),THANHTINH (26-11-2022),theoThầy (25-11-2022),thiện tai (26-11-2022),Thutrang (03-12-2022),tiendung23680 (14-12-2022),Tieutrucxinh (26-11-2022),trangpham (30-11-2022),Trung Nghĩa (04-12-2022),tuluyenthantam (25-11-2022),TuMinh (27-11-2022),Vidieu (26-11-2022),youme (25-11-2022),Đại Minh (25-11-2022),Đức Thành (25-11-2022),ĐINHQUANG HIỆP (25-11-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •