Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Con XIN THẦY!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Con XIN THẦY!

    .
    .
    Gửi bởi NguyetQuangTu
    “Từ trước đây Thầy đã rất thương con và bây giờ cũng vậy. Hy vọng con là một người tốt, thật tốt!”

    Thưa Thầy!
    Đến hôm nay con mới đọc được những dòng này, con thật là đứa không hiểu Thầy! Dù trước đây con được đi cùng Thầy nhiều, ở bên Thầy cũng nhiều, con hay để ý quan sát và lắng nghe Thầy, con tưởng rằng con hiểu Thầy, và con cũng mong con có thể sẻ chia được với Thầy, nhưng… con sai rồi Thầy ạ. Con đã định viết thư gửi Thầy về thời hạn … mà Thầy cho con thử thách để quay trở lại, nhưng chắc có lẽ phải đến bây giờ con mới có thể sắp xếp những con chữ lung tung trong đầu con thành một bức thư hoàn chỉnh.

    Con chào Thầy ạ!
    Cũng đã gần … tháng kể từ ngày con được Thầy cho thêm một cơ hội để quay trở lại lớp. Con đã luôn nhớ về thời hạn … tháng thử thách lúc Thầy nói ngày hôm đó. Thời gian đã trôi qua, người con chưa hoàn toàn sạch, nỗi lo sợ luôn canh cánh trong lòng, ám ảnh trong suy nghĩ của con, liệu con có gây nguy hiểm cho Thầy lần nữa không, con có gây hại cho Thầy lần nữa không?!

    Sự xa cách với Thầy trong lòng ngày càng lớn, khi những hậu quả tồi tệ của khoảng thời gian con mất niềm tin ấy ngày càng thể hiện rõ rệt. Chắc Thầy giận con lắm, ghét con lắm vì người mất mát, đau khổ nhiều nhất sau tất cả chính là Thầy... Thời điểm đầu con đã từng suy sụp với ý nghĩ Thầy phản bội lòng tin của con, con tin Thầy đến mức con sẵn sàng cống hiến tất cả cuộc đời, tất cả những gì con có dành cho Thầy và Môn phái, và trong cơn suy sụp con đã đặt lòng tin sai người. Dẫu vậy, con chưa bao giờ phủ nhận những công ơn của Thầy, những việc Thầy đã làm cho nhân dân và vạn vật muôn loài. Bao nỗi vất vả, mệt nhọc, hiểm nguy trong những cuộc chiến bảo vệ vũ trụ, vì sự bình an, hòa bình cho chúng sinh – không phải là con không biết, không hiểu, chỉ là con đã tập trung vào những cái nhỏ để rồi không nhìn thấy sự lớn lao, trân quý những giá trị mà vũ trụ này nhận được. Một bài học phải trả giá quá đắt, quá đau đớn, với những mất mát không gì sánh được.

    Trong tâm linh đánh giá con “không xứng đáng” có lẽ bởi vì con và gia đình đã được nhận rất nhiều ân huệ từ Thầy mà con lại phạm sai lầm, gây nguy hiểm cho Thầy và có suy nghĩ sẽ đi một con đường song song với con đường của Môn phái. Thế nhưng, sau những chuyện đã xảy ra, sau những gì Thầy đã làm cho con dù con gây tội lỗi lớn như vậy, con cảm thấy con nợ ân tình của Thầy rất rất nhiều, không biết đến khi nào mới có thể báo đáp hết được. Vậy nên con xin được đi theo Thầy để báo đáp, con xin được đặt tính mạng của con trong tay Thầy, đặt lòng tin của con trọn vẹn ở nơi Thầy, để bắt đầu lại từ nơi con đã trượt ngã.

    Những thế lực xấu từng khiến con sợ hãi, những cơn ác mộng, những ý nghĩ đáng sợ xuất hiện cả trong lúc ngồi thiền,… nhưng sự dũng cảm, bản lĩnh của Thầy trước tất cả những thứ gớm ghiếc ghê sợ đó khiến con thấy bản thân mình cũng phải dũng cảm lên, không được để bị lấn át, và thế là từ trong suy nghĩ con cũng dám cầm vũ khí để đánh nhau với kẻ xấu, khi nào đuối quá thì con xin Thầy hỗ trợ. Tối qua khi Thầy tuyên bố đã phát động cuộc chiến với những thế lực xấu, trong lòng con cảm thấy nhuệ khí chiến đấu trỗi dậy, con rất muốn được tham gia trong hàng ngũ đội quân của Thầy để chiến đấu chống lại bọn chúng.

    Thầy ơi, dù con “không xứng đáng” - con luôn cảm thấy xấu hổ vì điều đó, nhưng con vẫn tha thiết một tâm nguyện muốn làm người tốt, một người có ích. Con muốn được tham gia chiến đấu với lũ kẻ xấu, được học và làm nhiều việc tốt giúp đỡ mọi người… để có thể thực hiện được những tâm nguyện đó, con đường duy nhất, nơi duy nhất để con học tập, rèn luyện, tu dưỡng và luôn được bảo vệ chính là ở tập thể lớp – ngôi nhà chung dưới sự dẫn dắt, dạy bảo, chở che của Thầy.

    Sống trong vô minh, mọi thứ thật tối tăm, ngột ngạt, đau đớn và khó thở. Con xin Thầy cho con được quay trở lại nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nơi niềm tin, hi vọng ngập tràn, nơi yêu thương, nghĩa tình luôn đầy ắp trái tim, cũng là nơi được rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ.
    Con kính xin Thầy cho con được trở về ạ!

    Kính lạy Thầy,
    Học trò cũ.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (23-11-2022),Dungnph (22-11-2022),haixuyentb (22-11-2022),Hanhthong (22-11-2022),hiepqf3 (23-11-2022),Hieuhoc (29-11-2022),HoangSyHiep (24-11-2022),hoanlinh (23-11-2022),Hoasentrang (22-11-2022),hoatran (23-11-2022),hoatuyet (23-11-2022),hongvulien (29-11-2022),huongtamlinh (23-11-2022),kiencuong304 (23-11-2022),lê chí công (22-11-2022),longtadinh (24-11-2022),Lungnhi (08-09-2024),manhcao277 (23-11-2022),manhtuongngo (22-11-2022),Minh Toàn (24-11-2022),nganuoc (24-11-2022),Ngô Minh Thành (22-11-2022),Nguyễn Quyên (26-11-2022),Nguyễn Thành Công (24-11-2022),PhongThuyGia (23-11-2022),phuongngoc (22-11-2022),phuongpham (23-11-2022),Phương Nam (23-11-2022),tamminh (22-11-2022),tanrau (06-02-2023),Thanh Bình (23-11-2022),Thanh Quang (23-11-2022),thanhphong (29-11-2022),THANHTINH (25-11-2022),thanhvinh (23-11-2022),theoThầy (23-11-2022),thiện tai (22-11-2022),Thutrang (24-11-2022),tiendung23680 (24-11-2022),Tieutrucxinh (22-11-2022),trangpham (23-11-2022),tranquang1510 (23-11-2022),Trần Kim Cương (23-11-2022),Trung Nghĩa (24-11-2022),tuluyenthantam (23-11-2022),TuMinh (25-11-2022),Vidieu (23-11-2022),xuangiang14 (23-11-2022),youme (23-11-2022),Đào Hương 95 (22-11-2022),Đại Minh (22-11-2022),Đậu Đậu (25-11-2022),ĐINHQUANG HIỆP (22-11-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •