Kính chúc mừng Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chủ đề: Kính chúc mừng Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tag: None
  1. tuluyenthantam's Avatar

    tuluyenthantam viết:

    Mặc định


    Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
    Con xin Kính chúc Thầy Huệ Tâm Vạn Thọ Vô Cương, kính chúc Thầy luôn Mạnh Khỏe, nhiều Niềm Vui và có nhiều Học trò giỏi ạ.




    Lần sửa cuối bởi tuluyenthantam, ngày 20-11-2022 lúc 10:44. Lý do: sửa ảnh
    YÊU THƯƠNG
    __HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾT
    SỨC MẠNH
     
  2. Phương Nam viết:

    Mặc định

    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con xin chúc Thầy và các thầy cô trong không gian luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong mọi việc!
     
  3. Thanh Bình's Avatar

    Thanh Bình viết:

    Mặc định



    Kính chúc Thầy Huệ Tâm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!
    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 con thay mặt gia đình con xin gửi đến Thầy lời biết ơn sâu sắc nhất. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe, ngày càng có nhiều trò giỏi ạ.
    Con xin kính chúc các Thầy trong không gian luôn mạnh khỏe.

    Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 23-11-2022 lúc 19:59.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
     
  4. PHUCLONG's Avatar

    PHUCLONG viết:

    Mặc định Kính chúc mừng Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

    Kính Thưa Thầy!
    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, đại diện cho lớp Khí Công Tâm Linh, chúng con xin gửi lời chúc tốt đẹp và chân thành đến Thầy Huệ Tâm, người Thầy mà chúng con vô cùng kính trọng và yêu thương. Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui trong sự nghiệp và đào tạo ra nhiều thế hệ học trò tốt, kiến tạo ra những thế hệ có ích cho xã hội. Thầy luôn là người chỉ đường dẫn lối soi sáng con đường tu đạo và tận tình khuyên bảo chúng con trong lúc khó khăn. Chúng con chúc Thầy có nhiều năng lượng diệt trừ cái ác, tạo ra sự yên ấm cho vạn vật muôn loài.
    Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ kết thúc ở trái tim.
     
  5. Hanhthong's Avatar

    Hanhthong viết:

    Mặc định

    Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, con xin gửi lời cảm tạ tới Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian.
    Con xin kính chúc Thầy mạnh khỏe, chúc cho môn phái KCTL ngày càng vững mạnh và có nhiều học trò giỏi gánh vác cùng Thầy.

    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "
     
  6. manhcao277's Avatar

    manhcao277 viết:

    Post

    Nhân ngày nhà giáo 20/11 ! Chúng con xin được gửi lời tri ân đến Thầy Huê Tâm và các Thầy trong không gian, xin được cảm tạ ơn Thầy dạy dỗ, dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện và hành đạo. Gia đình con kính chúc Thầy Huệ Tâm thật nhiều sức khoẻ, càng có thêm nhiều học trò giỏi phụ giúp Thầy.

     
  7. theoThầy viết:

    Mặc định

    Nhân ngày 20/11, chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm cùng các thầy trong không gian và tất cả những nhà giáo luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và đào tạo được thêm ngày càng nhiều trò giỏi để có thể giúp Thầy nhiều hơn nữa, góp phần đưa thế giới của chúng ta ngày càng tốt đẹp, đánh tan được mọi điều xấu-ác!
     
  8. Ngô Minh Thành viết:

    Mặc định

    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin gửi tới Thầy Huệ Tâm, các Thầy trong không gian nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

    Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Huệ Tâm, các vị bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo chúng con trên đường Đời-Đạo.


    Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm, tạ ơn các vị bề trên ạ.
     
  9. youme's Avatar

    youme viết:

    Mặc định


    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm: luôn luôn mạnh khỏe, năng lượng dồi dào, hạnh phúc và bình an. Kính chúc Thầy luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn giải được những bài toán khó và rất khó.
    Và con kính chúc Thầy có thật nhiều học trò tài-đức vẹn toàn để Thầy có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi ạ.

    Con cũng xin kính chúc các Thầy Cô trong không gian luôn luôn mạnh khỏe, an lạc, viên mãn ạ.

    Tạ ơn Thầy, cùng các Thầy Cô trong không gian vẫn luôn yêu thương, che trở, dìu dắt, dậy bảo chúng con; là chỗ dựa vững chắc cho chúng con, là bến bờ yêu thương và hạnh phúc của chúng con ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
     
  10. Thanh Quang viết:

    Mặc định



    Nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Gia đình chúng con Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Tiến Hạnh xin được bày tỏ tấm lòng thành kính trí ân tới Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian đã luôn độ trì, che chở, bảo vệ và dạy bảo chúng con trên đường đời, đường đạo!
    Chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều năng lượng!