Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    696
    Thanked 1,023 Times in 45 Posts

    Mặc định

    Cũng giống anh Trung Nghĩa bản thân tôi nếu không phải vì chữ "duyên" với Thầy với KCTL thì có lẽ tôi đã không gặp Thầy và đã không đến với KCTL.
    Lần đầu, biết đến KCTL là vào năm 2015 khi đấy được sự giới thiệu và hướng dẫn của cậu TT mà mẹ tôi là người ngồi thiền đầu tiên trong gia đình. Một hôm khi đi làm về tôi đi qua phòng mẹ và thấy mẹ đang ngồi thiền, tôi cũng chẳng để ý nhiều, mấy ngày sau tôi thấy mẹ ngày nào cũng ngồi nên tôi đã tỏ ý không ủng hộ.
    Thời gian sau, gia đình tôi có người bị ốm, gia đình cũng xảy ra một vài chuyện rồi được sự giúp đỡ của cậu TT, lúc đấy tôi không còn ngăn cản mẹ, tôi cũng có vào diễn đàn đọc các bài viết nhưng lúc đấy mọi thứ còn mơ hồ, tôi cũng chỉ nghĩ là đọc cho biết thôi và cũng có ngồi thiền 1 vài lần bài Thanh khí khai tâm. Sau đó, tôi và mẹ đã quyết định xin được ra gặp Thầy để nhờ Thầy giúp đỡ, mẹ con tôi đã đăng ký tham gia Lễ báo ân năm 2015, lúc ra Côn Sơn lần đầu gặp Thầy trong buổi giao lưu cùng mọi người tôi cảm thấy Thầy thật gần gũi và ấm áp. Nhưng lúc đấy đông người tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Thầy. mẹ tôi xin Thầy
    và được Thầy đồng ý ở lại Côn Sơn 1 tuần để chữa bệnh, thời gian ở lại tôi được nói chuyện với Thầy nhiều hơn, tôi hiểu hơn về KCTL và cũng bắt đầu tập thiền. Sau đó, tôi được Thầy cho "nhập môn", một thời gian sau Thầy vào làm bàn thờ cho gia đình tôi.
    Thời gian thấm thoát trôi, cũng 7 năm từ ngày tôi gặp Thầy, đối với tôi là cái" duyên" mà với Thầy chắc là cái "nợ" Thầy nhỉ. Bản thân chưa làm được gì cho Thầy mà mỗi lần bản thân, con cái, gia đình có người ốm đau cũng lại "Thầy ơi". Thầy như là chỗ dựa tinh thần cho đứa học trò còn nhiều thiếu sót như tôi, những lúc khó khăn chỉ cần một câu hỏi thăm, một câu động viên của Thầy thì mọi thứ mệt mỏi đều tan biến.
    Cũng nhờ "duyên" và cũng thật may mắn khi tôi được gặp Thầy, được là học trò của Thầy, được gặp lớp KCTL. Con cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã dạy bảo con trong thời gian qua, con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để ngày càng tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn ạ!

    /
    Đừng cố níu những điều xa tầm với,
    mây của trời hãy để gió cuốn đi!

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet

    bần tăng (23-12-2022),Diệu Hồng (30-12-2022),hiepqf3 (28-12-2022),HoangSyHiep (29-12-2022),Hoasentrang (21-12-2022),hoatran (21-12-2022),hoatuyet (21-12-2022),manhcao277 (21-12-2022),manhtuongngo (22-12-2022),Minh Toàn (24-12-2022),Ngô Minh Thành (21-12-2022),nguoihoc (02-01-2023),Nguyễn Quyên (21-12-2022),PhongThuyGia (21-12-2022),Phương Nam (27-12-2022),Thanh Bình (28-12-2022),Thanh Quang (21-12-2022),THANHTINH (25-12-2022),thanhvinh (23-12-2022),Thutrang (23-12-2022),Tieutrucxinh (22-12-2022),TinhQuang (24-01-2026),trangpham (21-12-2022),tranquang1510 (31-12-2022),Trung Nghĩa (22-12-2022),TuMinh (23-12-2022),Vidieu (21-12-2022),youme (21-12-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •