Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    68
    Cảm ơn!
    2,917
    Thanked 1,658 Times in 67 Posts

    Mặc định

    Đêm qua tôi mơ một giấc mơ mà bản thân cảm thấy đau nhói, muốn khóc bật lên tiếng vì ở giấc mơ đó tôi thấy mình không được phép tham gia học một khoá học gì đó Thầy tổ chức. Tôi không nhớ cụ thể là gì nhưng trái tim ấy như bóp nghẹn lại và hụt hẫng. Bừng tỉnh dậy mới biết mình đang mơ và cảm thấy trân quý thời điểm hiện tại, thời điểm mà dù có hơi dốt, có hơi phiền phức nhưng vẫn được là học trò, vẫn được hưởng những đặc quyền của một học trò.
    Năm mới sắp đến làm tôi nhớ lại 7 năm về trước, cũng đúng thời điểm này tôi được Thầy cho “nhập môn”. Theo Thầy từ năm 2013, nhưng so với mọi người tôi được nhận vào lớp muộn, thời gian còn là khách thực sự thấy ngưỡng mộ anh chị học trò và tôi luôn khao khát được trở thành thành viên trong gia đình KCTL. Không biết cảm xúc của mọi người khi được nhận là học trò của Thầy là gì, còn với tôi tôi muốn khoe với cả thế giới, hôm đó 31/12/2017 Thầy thông báo mai Thầy sẽ cho con nhập môn là khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi, nó dồn nén rồi vỡ oà, tôi khoe niềm vui đó cả với những người họ không biết tôi theo KCTL.
    Trải qua bao nhiêu năm tháng theo Thầy tôi thấy mình tự tin hơn, không bi quan như ngày xưa nữa, đặc biệt khi gặp những khó khăn trong cuộc sống thì tìm đến Thầy, nhắn tin cho Thầy và được Thầy giúp đỡ đã làm tôi bình tâm hơn, vững tin hơn và không sai khi nói rằng Thầy là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi.
    Gần đây, có nhiều người tự diễn biến tự chuyển hóa thì tôi chỉ muốn nói rằng mỗi khi có những suy nghĩ xấu hay lệch lạc về con đường mình đã chọn mọi người hãy nghĩ lại lý do mà mình bắt đầu với KCTL và những gì mà mình & gia đình đã được hưởng để có những suy nghĩ và hành động đúng đắn. Ngọc có thể xước nhưng bản chất vẫn là ngọc- cao quý và trong sáng. Còn tôi, tôi chọn cách sống tin tưởng và biết ơn!
    Năm mới sắp đến con chúc Thầy sức khoẻ để luôn chiến thắng cái ác. Chúng con luôn bên Thầy!
    Chúc cho các đồng môn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, vững tin và luyện tập tốt.
    Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng!


  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (02-01-2023),hoatran (04-01-2023),hoatuyet (04-01-2023),nguoihoc (02-01-2023),phuongpham (03-01-2023),Phương Nam (05-01-2023),theoThầy (14-01-2023),tuluyenthantam (12-01-2023),TuMinh (03-01-2023),Vidieu (03-01-2023),youme (02-01-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •