Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi được chữa bệnh online

    Đầu năm 2022, sức khỏe của tôi giảm sút hẳn. Suốt một thời gian dài phải gồng mình chống chọi với nhiều công việc trong cuộc sống khiến cơ thể tôi bị suy nhược trầm trọng. Đầu tôi lúc nào cũng căng như dây đàn và đau nhức như búa bổ, cơ thể mệt mỏi, nhất là vùng lưng đau khiến nhiều lúc tôi không ngồi được. Nhận được thông tin Thầy tổ chức chữa bệnh online, tôi rất mừng và đăng ký xin Thầy chữa bệnh.

    Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia buổi chữa bệnh online của Thầy Huệ Tâm. Tôi không ngờ các buổi chữa bệnh từ xa lại đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm đến vậy. Tôi còn nhớ buổi đầu tiên chữa bệnh, chúng tôi đã được nghe giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa 260819 trong không gian được đặt tại Côn Sơn. Trước mắt chúng tôi như hiện ra một bệnh viện rộng lớn với đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại và tối tân nhất, những khoa khám bệnh với các phòng khám bệnh sạch sẽ, vô trùng. Bệnh viện có 7 khoa gồm: Khoa xử lý môi trường – Thiết bị kỹ thuật; Khoa Dược; Khoa khám bệnh; Khoa Y năng chẩn trị; Khoa Nội chẩn trị; Khoa Ngoại chẩn trị và cuối cùng là Khoa Kết chẩn trị. Điều đặc biệt là phương pháp chữa bệnh ưu việt “có một không hai”. Vía của chúng tôi được đưa vào bệnh viện để chữa bệnh. Dù chữa bệnh online nhưng tôi thấy cảm nhận rất rõ những tác động trên thực thể của mình.

    Buổi chữa bệnh thứ nhất, tôi thấy đau hết toàn bộ cơ thể, nhất là vùng đầu và lưng. Tôi cảm nhận rất rõ năng lượng rất mạnh từ Vạn pháp Đa khoa trận đập vào cơ thể. Rồi cơ thể tôi bắt đầu rung lắc như con cù quay. Tôi thấy mình quay tít và khí độc, khí xấu, năng lượng xấu bị văng ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình khó thở, tức ngực, hơi thở yếu ớt. Lòng bàn tay và chân xả nhiều khí độc. Kết thúc buổi chữa bệnh, cơ thể của tôi như trút đi tảng đá đang đeo trên người, nhẹ nhõm và thanh thoát.

    Buổi chữa bệnh thứ hai, tôi cảm nhận rõ nét vùng đầu và vùng lưng được chữa bệnh. Vùng đầu đau nhức, cơn đau cứ lan dần sang vùng hốc mắt, mũi, vùng tai…Rồi vùng não như có ai đó dùng 2 cái kẹp tách nhẹ nhàng 2 đường gì đó ra, nghe trong đầu tiếng tách tách nhè nhẹ. Vùng cổ họng như có ai đó dùng dụng cụ mảnh và dài chọc sâu vào. Vùng lưng đau nhức, nhưng cuối bài luyện, tôi cảm nhận khí the mát ở Mệnh Môn (giống như cái the mát của bạc hà mà tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng). Sau khi kết thúc chữa bệnh, vùng lưng còn tê mát một lúc sau mới hết. Cảm nhận khí thoát ra ở Bách Hội, lăn tăn trên đỉnh đầu. Suốt một tuần sau đó, tôi vẫn cảm nhận hàng ngày được Thầy và các vị thần y chữa bệnh.

    Buổi chữa bệnh thứ ba, tôi cảm nhận vùng đầu tiếp tục đau nhức, cảm nhận có cái gì đó đè nặng trên đầu, hai vùng mắt cũng đau nhức không kém.

    Buổi chữa bệnh thứ tư, vùng đầu thấy đau buốt, rồi cảm giác vùng đầu như được cắt lớp chữa bệnh, có cái gì đó đi vào trong não và rạch ra như kiểu dao ánh sáng. Vùng lưng hôm nay êm hơn, cảm nhận hơi nóng ấm tỏa ra ở vùng lưng, đi theo dọc sống lưng từ dưới lên. Tay và chân tê buốt.

    Buổi chữa bệnh thứ năm đến buổi thứ tám, tôi cảm nhận mình được phẫu thuật não. Trên đỉnh đầu Bách Hội như có một cái chụp chụp lên đầu, rồi lực hút giống như nam châm bắt đầu hút khí đi lên. Dao phẫu thuật bắt đầu đi vào, bóc tách từng lớp. Khí được hút lên đỉnh đầu mạnh đến nỗi Bách Hội cảm nhận sự tê, giật, nhói liên tục. Vùng cổ họng cảm nhận bị tắc nghẹn 3 lần. Khi vía quay trở lại thực thể, tôi mới cảm nhận rõ cái đau như mình vừa được phẫu thuật thật ở bệnh viện trần tục vậy.

    Buổi chữa bệnh thứ mười, sức khỏe tôi đã ổn hơn nhiều so với trước lúc chữa bệnh. Hôm nay, tôi cảm nhận vùng lưng được chữa và rất đau. Tôi thấy mình được các bác sỹ đắp thuốc ở phần lưng, thuốc giống như lá cao và làm từ lá cây và thảo dược. Cơ thể ấm nóng và vùng đầu được cải thiện khá nhiều.

    10 buổi chữa bệnh trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi cứ ngỡ chỉ mới vừa buổi đầu tiên vậy. Kết thúc buổi chữa bệnh cuối, tôi và các bệnh nhân khác đều cảm nhận sức khỏe khá lên rất nhiều.

    Con xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn các vị thần y trong không gian và đội ngũ bác sỹ trong không gian đã chữa bệnh cho con! Con mong Thầy sẽ có nhiều buổi chữa bệnh online để các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân ở xa cũng được chữa bệnh, giúp cho mọi người đều được mạnh khỏe.

    Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (31-10-2022),Cong Xuan (31-10-2022),haixuyentb (31-10-2022),Hanhthong (31-10-2022),Hạnh An (30-10-2022),hiepqf3 (31-10-2022),Hieuhoc (06-02-2023),hoatran (31-10-2022),hocdao (10-11-2022),lê chí công (31-10-2022),nganuoc (02-11-2022),Ngô Minh Thành (01-11-2022),NguyetQuangTu (30-10-2022),Phương Nam (01-11-2022),Tamhuongthien (31-10-2022),tamminh (09-11-2022),THANHTINH (09-11-2022),thanhvinh (04-11-2022),thiện tai (02-11-2022),tiendung23680 (31-10-2022),tranquang1510 (31-10-2022),Trung Nghĩa (31-10-2022),tuluyenthantam (03-11-2022),TuMinh (31-10-2022),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •