Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Dọn dẹp nhà cửa :)
Threaded View
-
30-11-2022, 22:20 #1
Dọn dẹp nhà cửa :)
Dọn dẹp nhà cửa là một công việc thường xuyên của rất nhiều người. Có người thì dọn dẹp hàng ngày, có người (như tôi chẳng hạn) thì một tuần mới dọn dẹp 1 lần
. Có một lần trong lúc đang hì hụi lau nhà; tôi thầm than thở “ôi lau nhà thôi cũng mệt!” Và thật bất ngờ, tôi thấy như Thầy đang ở bên cạnh và giảng giải cho tôi: “giữ gìn một ngôi nhà vất vả thế đấy, nên giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh cũng vất vả không kém”. Tôi chợt dừng lại và nhận ra điều đó thật quá đúng, quá dễ hiểu (nhưng mà nhờ Thầy nhắc nên tôi mới biết tới sự liên tưởng này!!!). Và quả thật việc tập luyện KCTL để giữ cho cơ thể khỏe mạnh giống như việc quét dọn nhà cửa vậy: nếu mình “dọn dẹp” hàng ngày thì mỗi ngày công việc dọn dẹp đó sẽ rất đơn giản và tốn ít công sức; còn nếu mình để cả tuần mới dọn dẹp thì công việc sẽ dồn lại có khi mất cả buổi sáng mới dọn dẹp xong! Hơn nữa, nếu mình dọn dẹp hàng ngày, thì sẽ trở thành thói quen, thành nếp sống, cho nên mình không cảm thấy ngại thấy mệt khi làm nữa. Và thế là từ buổi hôm đó, tôi không chỉ ý thức hơn trong vấn đề tập luyện của mình; mà mỗi khi dọn dẹp nhà cửa tôi cũng cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Và buổi đầu tiên tôi tỉ mỉ dọn dẹp từng ngóc ngách nhà cửa, tôi phát hiện ra có quá nhiều ngóc ngách mà “lâu lắm rồi” tôi không động tới – và nó chứa đầy bụi bẩn cùng rác rưởi! Có nhiều lúc tôi đinh ninh rằng mình đã dọn dẹp hết mọi chỗ có thể dọn rồi, thì lát sau tôi lại phát hiện ra vài chỗ tôi chưa dọn, cứ thế, cứ thế cho tới lúc tôi nhận ra rằng mình mệt rồi và không thể dọn hết mọi chỗ trong ngày hôm nay được! Và sau lần dọn tỉ mỉ đầu tiên đó, tôi “sợ” tới mấy tháng sau mới bắt tay vào dọn dẹp tỉ mỉ lần 2 hì hì. Nhưng lần dọn dẹp thứ 2 thì nhanh hơn lần dọn dẹp đầu tiên, vì tôi đã có kinh nghiệm rồi, biết phải làm gì trước làm gì sau để tiết kiệm thời gian & công sức. Cho nên sau lần dọn thứ 2 thì tôi lại không “sợ” nữa! Và rồi tôi lại có những lần dọn dẹp tỉ mỉ thứ 3, thứ 4,…
Nhưng đấy mới chỉ là … dọn - nghĩa là tôi lau dọn cho sạch sẽ những ngóc ngách nhà cửa/đồ đạc; nhưng tôi vẫn chưa “dẹp” – nghĩa là phải loại bỏ những thứ không dùng tới nữa. Quả thật đây là … nhược điểm của tôi. Tôi nghĩ nguyên do là bởi “tính tham” trong người tôi còn rất lớn nên tôi vẫn thích tha lôi đủ thứ về nhà mình. Đẹp – tôi sẽ mua về, thích – tôi liền mua về, cần – tôi cũng mua về, đôi khi do khuyến mại – là tôi lại tặc lưỡi mua về! Cái sự tùy tiện đó khiến cho căn nhà của tôi từ rộng dần dần trở thành …hết chỗ để chứa. Có những món đồ, những bộ quần áo mà có lẽ tôi chỉ sử dụng 1 lần duy nhất trong đời rồi … cất đi! Thế nhưng bảo bỏ đi, cho đi, bán đi… thì lại tiếc không chịu được! Cho nên lần dọn dẹp lớn nhất của tôi trước kia là khi tôi chuyển nhà: những gì không hữu ích, những gì không sử dụng được nữa – tôi đã mạnh dạn bỏ đi. Nhưng lúc đó là do “ngoại cảnh ép buộc”, chứ thật sự tôi vẫn “rất tham” – cho nên sau đó tôi vẫn tích trữ rất nhiều thứ vô bổ trong nhà mình. Cho tới mãi gần đây tôi bắt đầu nhìn ra điều đó ở chính mình, nhìn thấy sự chật chội và bừa bộn trong ngôi nhà của mình; nên tôi quyết tâm phải “dọn” và “dẹp” nhà cửa của mình. Lúc tự tay lựa chọn những món đồ nào giữ lại, món nào bỏ đi – tôi thấy mình thật sự “giằng co” gay gắt lắm ^ ^. Trước đây khi dọn dẹp tủ quần áo, tôi đã khá mạnh dạn bỏ đi các bộ quần áo ít mặc, vì trong thâm tâm tôi tự nhủ rằng “mình sẽ mua các bộ mới đẹp hơn”. Nhưng giờ tôi hiểu tư tưởng “bỏ đi để mua mới” đó không giảm được tính tham trong lòng mình, mà nó còn làm cho mình tham hơn, và làm cho mình ảo tưởng rằng mình đã “bớt tham” đi!!! Ảo tưởng đó mới thật nguy hiểm! Cho nên khi dọn dẹp nhà cửa lần này, tôi xác định vứt bỏ những thứ không dùng tới, và nhất định không mua gì mới trong một thời gian dài nữa! Tuy nhiên vì xác định “không mua mới trong một thời gian nữa”, cho nên tôi lại “không dám” vứt bỏ nhiều thứ đi ^ ^. Tính tham theo mình mấy chục năm trời, nên không thể chốc lát mà … giảm bớt luôn được, phải không ạ hiii!!! Tuy không vứt bỏ được nhiều thứ như mình mong đợi, nhưng dọn dẹp xong nhà cửa tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng lắm lắm. Và rồi tôi cũng có những lần “dẹp” thứ 2, thứ 3, ….
Tôi cũng nhận thấy rằng: lần đầu tiên “dám dọn”, “dám dẹp” luôn là lần khó khăn nhất, những lần “dọn” & “dẹp” tiếp theo sẽ không quá mệt mỏi và mất thời gian như vậy nữa – vì mình đã có kinh nghiệm, có được lập trường và tư tưởng thông suốt hơn rồi. Và có lẽ đó là lý do mà các Cụ ngày xưa đã nói "Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân" – nghĩa là bước chân đầu tiên tuy rất nhỏ bé nhưng luôn là bước chân khó khăn và vất vả nhất, và nếu dám bước bước chân đầu tiên thì sẽ dám tiếp tục những bước chân thứ 2, thứ 3,… và cứ thế, cứ thế chúng ta sẽ có rất nhiều bước chân nhỏ để tạo nên một hành trình vạn dặm! Quả là một chân lý rất hay, rất rộng lớn… mà tôi hiểu được điều đó lại bắt nguồn từ việc nhỏ bé là dọn dẹp nhà cửa!
Và tôi cũng tin rằng có rất nhiều chân lý to lớn và uyên thâm khác dường như rất xa xôi, rất khó hiểu – nhưng lại hiện hữu ở những điều rất nhỏ bé và gần gũi ở xung quanh mình! Tôi tin điều đó khi ngắm nhìn giọt sương (ôm mặt trời bên trong) trong bài thơ của Thầy.
Giọt Sương & Mặt Trời
Giọt sương thật nhỏ bé
Ôm mặt trời bên trong
Mặt trời thật to lớn
Làm hạt sương lung linh
Ngày 02/10/2022
Thầy Huệ Tâm
Bài thơ với câu từ thật giản dị, nhưng hiểu được cũng không đơn giản, phải không ạ 😊View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (02-12-2022),haixuyentb (03-12-2022),hoanlinh (04-12-2022),hoatran (01-12-2022),hoatuyet (03-12-2022),huongtamlinh (01-12-2022),kiencuong304 (06-12-2022),manhtuongngo (01-12-2022),nganuoc (01-12-2022),nguoihoc (02-12-2022),PhongThuyGia (01-12-2022),phuongdet (02-12-2022),Phương Nam (04-12-2022),tamminh (07-12-2022),thanhngoc (01-12-2022),THANHTINH (04-12-2022),thanhvinh (09-12-2022),theoThầy (02-12-2022),Tieutrucxinh (02-12-2022),Trung Nghĩa (05-12-2022),tuluyenthantam (08-12-2022),Vidieu (01-12-2022),Đại Minh (02-12-2022),ĐINHQUANG HIỆP (01-12-2022)