Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định Món quà ý nghĩa thầy tặng gia đình tôi


    Trong đợt Thầy về núi Nưa Thanh Hóa làm việc, Thầy có nói với học trò chúng tôi rằng, từ bây giờ trở đi Thầy sẽ hóa thân vào các bức tượng Phật Bà để thay Phật Bà nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Một hôm Thầy gửi cho học trò chúng tôi bức ảnh Phật Bà rất đẹp, Thầy nhờ chúng tôi rửa ảnh và làm khung đẹp giúp Thầy. Tôi lần đầu nhìn Thấy bức ảnh thôi tôi đã mê mẩn và thích lắm, tôi mạnh dạn xin Thầy làm thêm một số bức để về treo ở nhà mình.

    Sau khi làm xong chúng tôi di chuyển về CS và để ở nhà mình, một hôm Thầy nhắn là ảnh Thầy đã hóa thân vào rồi, đã được rồi một số học trò có thể mang về. Hôm về CS tôi mang ảnh về, trên đường về tôi cứ giữ khư khư ảnh, giữ cẩn thận kẻo đi đường sóc nó làm hỏng mất. Ảnh Phật Bà tôi dự định sẽ treo ở phòng thờ nhà mình, tôi dự định hai vị trí treo một là ở giữa phía trên bàn thờ hoặc là bức tường phía bên trái, đối diện với bức tranh NNLĐ tôi đã treo bên bức tường bên phải trước đó. Sau khi đắn đó suy nghĩ, tôi nghĩ do nhà mình chưa có bàn thờ Phật nên ko biết treo ở giữa phía trên bát hương liệu có được phép không? Sau khi treo xong tôi vẫn hơi lăn tăn nên chụp ảnh và mạn phép gửi xin ý kiến Thầy, Thầy nhắn lại “ sao không treo ở giữa?” Vậy là sau lời nói của Thầy tôi đã thông suốt và treo lại bức ảnh Phật Bà ở giữa. Và đúng quả thực sau khi treo xong tôi ngắm bức ảnh và phòng thờ thật lâu tôi, cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn bao trùm toàn ngôi nhà của mình. Trong lòng của tôi dâng lên cảm xúc vui sướng, khó tả lắm.







    Sau khi treo xong chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hoa và ngũ quả, tôi làm lễ cảm ơn Thầy đã tặng món quà, đã dành cho chúng con nguồn năng lượng tình thương và tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình chúng con. Ngoài ra con cũng báo cáo với ông bà tổ tiên rằng gia đình chúng con đã có Thầy về để ông bà tổ tiên và mọi người cùng biết. Và tôi cũng xin Thầy độ trì giúp đỡ cho ông bà tổ tiên của chúng con ạ.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    hiepqf3 (10-09-2022),HoangSyHiep (20-09-2022),hoatran (03-09-2022),NguyetQuangTu (03-09-2022),phuongpham (18-09-2022),Phương Nam (07-09-2022),tuluyenthantam (04-09-2022),youme (03-09-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •